| Hotline: 0983.970.780

Cháu hãy tìm hiểu thêm Đ.

Thứ Năm 31/07/2008 , 08:00 (GMT+7)

Cô Dạ Hương kính mến! Cháu là cô gái đã được cô tư vấn từ hồi số báo 14. Một cô gái 24 tuổi, chị cả, nhà nghèo, ba nát rượu, đã phải từ bỏ ước mơ cao đẳng để đi làm BĐVH cho qua ngày giờ. Hiện cháu không còn làm ở đó nữa và muốn xin ý kiến cô về chuyện tình cảm riêng tư.

Đ. vẫn rất yêu và săn đón cháu (Ảnh minh họa)Hiện tại Đ vẫn rất yêu cháu và săn đón cháu. Như đã viết trong thư trước, Đ từng dan díu với một chị có ba con trong xóm, bị đàm tiếu từ hồi cháu còn rất nhỏ. Rồi nghe bác gái cháu nói Đ vào nhà và đòi hôn bác. Cô bảo cháu tìm hiểu, cháu không cần xem xét gì cả vì cháu không thể tha thứ cho Đ. Nhưng Đ vẫn bám riết. Cháu sợ lắm.

Gia đình Đ rất kỳ vọng cháu, họ nói dù cháu đi học bao lâu hay đi làm xa mà chỉ cần cưới là họ sẽ nuôi con của cháu cho cháu yên tâm. Giá như Đ không là người như trong quá khứ thì cháu quả là gặp may đúng không cô? Đ nói vì cháu Đ sẽ làm tất cả, Đ cứ xin gặp cháu, Đ sẽ không bao giờ quên cháu trừ khi Đ không còn ở trên đời này nữa. Cháu nghĩ gặp thì sẽ tát vào mặt Đ sao Đ lại có quá khứ như vậy mà còn đi đeo đuổi cháu. Hôm ấy Đ xông vào gặp và ôm chặt cháu, nói bao nhiêu là lời xin tha thứ. Khi Đ tỏ ý muốn làm chuyện đó, cháu đã chửi và đã tát thì mới thoát ra được.

Cách đây 6 tháng, cháu quen H, cùng huyện khác xã. H đang đi nghĩa vụ, chúng cháu quen qua thư, qua ảnh. Tuy chưa ngỏ lời yêu nhưng chúng cháu tin tưởng nhau, rất hợp nhau. Vậy mà từ tháng 6 đến giờ H không liên lạc nữa, cháu viết thư mà không thấy hồi âm.

Nh là bạn cháu từ năm cấp 2, anh đã có gia đình. Tháng 5 vừa qua, Nh có gặp và hỏi thăm cháu về chuyện với Đ. Nh nói nếu trước kia cháu yêu anh thì đâu có cảnh này, anh thật sự hối hận, nếu cháu chấp nhận thì anh sẽ bên cháu để chia sẻ. Anh cũng nói nếu em có gia đình và có hạnh phúc thì anh rất vui. Anh cứ hẹn gặp để tâm sự, cháu sợ lắm. Cháu bảo em chưa chồng, anh có vợ, em thấy không tiện, anh bảo hy vọng một ngày nào đó anh sẽ là chồng em. Cô ạ, Nh nói có thật không và cháu cón nên tha thứ cho Đ không?

                                                           Cháu gái (Trà Khê - Quảng Ngãi)

Cháu thân mến!

Cô xem lại thư lưu và thấy lời khuyên lần trước là chính xác. Chuyện Đ đòi hôn bác của cháu nghiêm trọng hơn chuyện với người đàn bà có 3 con hồi Đ mới lớn. Như đã từng viết, có những người rất bị động trong chuyện đó một khi đàn bà sành sõi dỗ dành hay cưỡng bức. Người đời gọi nôm na là cậu ấy bị phá trinh. Bị một lần, sau thấy tò mò, lại bị lần hai và cái trớn của mối quan hệ này cũng như mọi quan hệ có tình dục ở mọi lứa tuổi là rất dễ sa lầy và muốn gỡ ra thì cũng phải tai tiếng đầy mình.

Cô vẫn hoài nghi tin đồn về chuyện Đ đòi hôn bác của cháu. Chắc bác không còn trẻ, không cố tình dụ dỗ, sao Đ lại làm cái việc đó với bác được? Tức là không có lửa từ phía bác ấy sao có khói từ Đ? Rõ ràng người ta đã ác cảm với Đ. Chính vì vậy mà cô khuyên cháu nên điều tra. Để tha thứ cho Đ lần trước và nếu Đ không mắc lỗi với bác của mình thì có thể tìm hiểu anh chàng này. Cháu đã không làm, không quan tâm, tức là giận và hết yêu luôn, giờ lại hỏi cô nên như thế nào với Đ.

Việc chính yếu cháu không làm, trong khi đó đã có thêm anh lính nghĩa vụ, rồi anh Nh nữa. Nếu cô nhớ không lầm thì trước Đ cũng đã có một anh nữa. "Hơi bị" nhiều đấy! Cháu đã 24 tuổi, không thấy già dặn thêm, mới có 6 tháng mà quan tâm tới 4 người. Cháu có kém cạnh gì Đ. Với anh lính chỉ biết qua ảnh qua thư mà người ta đã chủ động lặn mất tăm thì coi như đó là quan hệ bong bóng xà phòng rồi.

Nh rõ ràng giọng điệu một anh lọc lõi, vợ con sờ sờ mà "hy vọng một ngày nào đó anh là chồng của em"! Sao cháu để cho cậu ta để mắt và còn tâm sự nọ kia về chuyện của Đ. Phải tránh xa ra ngay, đó mới thực sự là cạm bẫy. Anh ta không để cháu tát cháu chửi đâu mà tự cháu cứ tiến từ từ vào, như mật với ruồi ấy.

Một lần nữa cô muốn cháu tìm hiểu thêm Đ. Thuận lợi ở phía gia đình Đ, và Đ lại là người tha thiết, biết lỗi và biết kiên nhẫn nữa.

Nhắn tin cháu gái đã từng được hồi âm trên số báo 101:

Ai cũng khen Q, ai cũng vun vén cho Q mà cháu vẫn không mảy may rung động là do hình ảnh D quá đậm hay Q là người quá kém cỏi, vô duyên? Không yêu thì đừng làm ra vẻ chập chờn để hai gia đình lên tiếng kết thân sẽ khó ra hơn. Nhưng cũng đừng ỏng ẹo làm cao, kẻo sau này đốt đuốc tìm một người như vậy không ra. Hôn nhân là quan trọng nhưng các tiêu chí thì nên phiên phiến, ăn ở với nhau rồi thì mới biết làm đầy mặt này mà làm khuyết mặt kia, việc mà người ta gọi là điều chỉnh ấy. Nhưng cháu mới 20, ai ép mà vội?

Xem thêm
Cẩn trọng với thông tin ăn nhiều thịt gà có thể tăng nguy cơ ung thư

Các nhà phản biện cho rằng, cần phân biệt thịt gia cầm tươi và sản phẩm chế biến, đồng thời chỉ rõ phương pháp nấu nướng trong khảo sát.

'Tường lửa' nhân cách có tồn tại trên mạng xã hội?

'Tường lửa' nhân cách trở thành câu chuyện cần thiết khi tham gia mạng xã hội, bởi mỗi người đều phải hướng hành vi theo tiêu chuẩn cộng đồng văn minh.

Phút giây lạc lòng giữa những chuyến hoạt động từ thiện

Phút giây lạc lòng đôi khi chỉ mang tính gặp gỡ tình cờ, nằm ngoài khả năng kiểm soát của cá nhân, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc gia đình.

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.

Đọc nhiều nhất