| Hotline: 0983.970.780

Bệnh nhân ung thư xúc động khi lần đầu được mặc áo dài 'du Xuân'

Thứ Ba 17/01/2023 , 15:14 (GMT+7)

Tết đến, cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy lại tổ chức đường hoa Xuân rực rỡ sắc màu để bệnh nhân 'du Xuân' nhằm vơi đi nỗi nhớ nhà.

Đường hoa Xuân được tổ chức trong khuôn viên của Bệnh viện Chợ Rẫy đã trở thành một thông lệ mỗi dịp Tết đến Xuân về. Các cán bộ, nhân viên, y bác sĩ nơi đây đã chuẩn bị tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ, hoàn thiện từng khu vực theo từng khoa phòng từ mấy tuần trước, để đến hôm nay (17/1) chính thức khai mạc, đón chào bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân 'du Xuân'. Đường hoa Xuân ấy đã trở thành một phần không thể thiếu và là món ăn tinh thần giúp bệnh nhân tạm quên đi nỗi đau để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật và nở nụ cười hạnh phúc chào đón một năm mới lại về.

Đường hoa Xuân được tổ chức trong khuôn viên của Bệnh viện Chợ Rẫy đã trở thành một thông lệ mỗi dịp Tết đến Xuân về. Các cán bộ, nhân viên, y bác sĩ nơi đây đã chuẩn bị tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ, hoàn thiện từng khu vực theo từng khoa phòng từ mấy tuần trước, để đến hôm nay (17/1) chính thức khai mạc, đón chào bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân "du Xuân". Đường hoa Xuân ấy đã trở thành một phần không thể thiếu và là món ăn tinh thần giúp bệnh nhân tạm quên đi nỗi đau để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật và nở nụ cười hạnh phúc chào đón một năm mới lại về.

Chị Trần Thị Nở (48 tuổi, ngụ Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đây là lần đầu tiên chị được mặc chiếc áo dài màu vàng thật đẹp mà nhân viên bệnh viện chuẩn bị cho. 

Chị Trần Thị Nở (48 tuổi, ngụ Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đây là lần đầu tiên chị được mặc chiếc áo dài màu vàng thật đẹp mà nhân viên bệnh viện chuẩn bị cho. 

'Tôi đang điều trị ung thư đại tràng di căn gan, phải cắt bỏ 30% đại tràng gan. Mấy năm nay tôi phải điều trị bệnh, không có dịp để được đi hội hoa Xuân. Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức Hội hoa Xuân năm nay rất hoành tráng, giúp cho bệnh nhân như tôi cảm thấy vui vẻ, phấn khởi, lấy đó làm động lực để vươn lên sống tiếp nhiều mùa Xuân như thế này nữa! Đây là lần đầu tiên tôi được mặc chiếc áo dài đẹp như thế này và chụp những tấm hình vui tươi. Tôi mong muốn làm sao để mình sống mãi để mình thấy được những cảnh đẹp như thế này. Đây sẽ là kỷ niệm suốt đời', chị Trần Thị Nở bồi hồi nói.

"Tôi đang điều trị ung thư đại tràng di căn gan, phải cắt bỏ 30% đại tràng gan. Mấy năm nay tôi phải điều trị bệnh, không có dịp để được đi hội hoa Xuân. Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức Hội hoa Xuân năm nay rất hoành tráng, giúp cho bệnh nhân như tôi cảm thấy vui vẻ, phấn khởi, lấy đó làm động lực để vươn lên sống tiếp nhiều mùa Xuân như thế này nữa! Đây là lần đầu tiên tôi được mặc chiếc áo dài đẹp như thế này và chụp những tấm hình vui tươi. Tôi mong muốn làm sao để mình sống mãi để mình thấy được những cảnh đẹp như thế này. Đây sẽ là kỷ niệm suốt đời", chị Trần Thị Nở bồi hồi nói.

Cô Hẹ rủ người bạn cùng phòng diễn bộ áo dài để chụp tấm hình làm kỷ niệm trong thời gian điều trị tại bệnh viện. 'Tôi thường xuyên phải ra vào Khoa Thận nhân tạo của bệnh viện để chạy thận. Nay đúng dịp được mặc áo dài, chụp hình miễn phí nên mừng lắm. Không ngờ đi bệnh viện mà lại còn được ngắm cảnh đẹp, chụp hình', cô Hẹ nói.

Cô Hẹ rủ người bạn cùng phòng diễn bộ áo dài để chụp tấm hình làm kỷ niệm trong thời gian điều trị tại bệnh viện. "Tôi thường xuyên phải ra vào Khoa Thận nhân tạo của bệnh viện để chạy thận. Nay đúng dịp được mặc áo dài, chụp hình miễn phí nên mừng lắm. Không ngờ đi bệnh viện mà lại còn được ngắm cảnh đẹp, chụp hình", cô Hẹ nói.

Từ 2h sáng, chú Nguyễn Trọng Căn (76 tuổi), bắt xe đò từ Bà Rịa - Vũng Tàu lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tái khám tim mạch và thận. Bước vào cổng bệnh viện, chú Căn ngạc nhiên đến xúc động. Vừa rơm rớm nước mắt, chú nói: 'Mỗi tháng tôi lên bệnh viện điều trị 2-3 ngày rồi lại về. Hôm nay thấy hoa nở khắp mọi nơi, thấy ngày hội ở ngay trong bệnh viện, nơi mình vẫn thường xuyên tới lui khám bệnh, khiến tôi nhớ quê hương Hà Giang của mình, quê tôi cũng nhiều hoa như thế. Lâu lắm rồi tôi không được về thăm quê'. 

Từ 2h sáng, chú Nguyễn Trọng Căn (76 tuổi), bắt xe đò từ Bà Rịa - Vũng Tàu lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tái khám tim mạch và thận. Bước vào cổng bệnh viện, chú Căn ngạc nhiên đến xúc động. Vừa rơm rớm nước mắt, chú nói: "Mỗi tháng tôi lên bệnh viện điều trị 2-3 ngày rồi lại về. Hôm nay thấy hoa nở khắp mọi nơi, thấy ngày hội ở ngay trong bệnh viện, nơi mình vẫn thường xuyên tới lui khám bệnh, khiến tôi nhớ quê hương Hà Giang của mình, quê tôi cũng nhiều hoa như thế. Lâu lắm rồi tôi không được về thăm quê". 

Gian hàng nghĩa tình được phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn bị với hai khu vực gồm: khu vực quần áo tự chọn và khu vực trò chơi. Mỗi ngày sẽ có 100 chiếc quần áo mới, váy đẹp được chuẩn bị và treo tại gian hàng, trao tặng miễn phí. Bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân có thể tự chọn thoải mái những bộ đồ mình yêu thích. Gian hàng này nhận được sự quan tâm của nhiều nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Gian hàng nghĩa tình được phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn bị với hai khu vực gồm: khu vực quần áo tự chọn và khu vực trò chơi. Mỗi ngày sẽ có 100 chiếc quần áo mới, váy đẹp được chuẩn bị và treo tại gian hàng, trao tặng miễn phí. Bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân có thể tự chọn thoải mái những bộ đồ mình yêu thích. Gian hàng này nhận được sự quan tâm của nhiều nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Chị Phạm Thị Thuỳ Trang, ở chợ gạo Tiền Giang đang chăm mẹ điều trị tại bệnh viện. 'Mấy nay đi ra đi vào tôi cứ thấy nhân viên y tế hì hục làm mà không biết họ lại tổ chức hoành tráng như thế này. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có một đường hoa đẹp như thế trong bệnh viện, cứ như đi trảy hội vậy. Ở quê, có bao giờ được đi hội hoa xuân bao giờ đâu chị. Chiều nay mẹ tôi được xuất viện, nên thấy bệnh viện có gian hàng quần áo miễn phí nên tôi cũng lựa được một chiếc quần cho con gái, một chiếc đầm cho nhỏ cháu để làm kỷ niệm', chị Trang nói.

Chị Phạm Thị Thuỳ Trang, ở chợ gạo Tiền Giang đang chăm mẹ điều trị tại bệnh viện. "Mấy nay đi ra đi vào tôi cứ thấy nhân viên y tế hì hục làm mà không biết họ lại tổ chức hoành tráng như thế này. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có một đường hoa đẹp như thế trong bệnh viện, cứ như đi trảy hội vậy. Ở quê, có bao giờ được đi hội hoa xuân bao giờ đâu chị. Chiều nay mẹ tôi được xuất viện, nên thấy bệnh viện có gian hàng quần áo miễn phí nên tôi cũng lựa được một chiếc quần cho con gái, một chiếc đầm cho nhỏ cháu để làm kỷ niệm", chị Trang nói.

Đi hơn 3 tiếng đồng hồ từ Đồng Tháp lên tới bệnh viện, cô Thu thích thú khi khung cảnh rộn rã sắc Xuân nên nhờ con trai chụp cho tấm hình làm kỷ niệm.

Đi hơn 3 tiếng đồng hồ từ Đồng Tháp lên tới bệnh viện, cô Thu thích thú khi khung cảnh rộn rã sắc Xuân nên nhờ con trai chụp cho tấm hình làm kỷ niệm.

Đông đảo bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân và nhân viên y tế xem các tiết mục văn nghệ của các nghệ sĩ biểu diễn trong ngày khai mạc Đường hoa Xuân 2023.

Đông đảo bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân và nhân viên y tế xem các tiết mục văn nghệ của các nghệ sĩ biểu diễn trong ngày khai mạc Đường hoa Xuân 2023.

Theo bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, đường hoa năm nay được cán bộ nhân viên thuộc 74 đơn vị của bệnh viện chuẩn bị với 56 tiểu cảnh, với mong muốn đem món ăn tinh thần cho người bệnh. 'Hai năm chống dịch, tình trạng kinh tế của bệnh nhân có phần khó khăn, chúng tôi muốn lấy chủ đề là 'Xuân nghĩa tình' mang đến những món quà, trò chơi ấm cúng cho người bệnh trong thời gian Tết sắp đến. Cán bộ nhân viên y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy mong muốn gửi lời cầu chúc đến toàn thể bệnh nhân được nhiều sức khỏe, mau chóng trở về với gia đình. Đó là ước muốn lớn nhất của cán bộ nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy', bác sĩ Thức nói.

Theo bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, đường hoa năm nay được cán bộ nhân viên thuộc 74 đơn vị của bệnh viện chuẩn bị với 56 tiểu cảnh, với mong muốn đem món ăn tinh thần cho người bệnh. “Hai năm chống dịch, tình trạng kinh tế của bệnh nhân có phần khó khăn, chúng tôi muốn lấy chủ đề là “Xuân nghĩa tình” mang đến những món quà, trò chơi ấm cúng cho người bệnh trong thời gian Tết sắp đến. Cán bộ nhân viên y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy mong muốn gửi lời cầu chúc đến toàn thể bệnh nhân được nhiều sức khỏe, mau chóng trở về với gia đình. Đó là ước muốn lớn nhất của cán bộ nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy", bác sĩ Thức nói.

'Dịp Xuân năm nào cô cũng về đây, năm sau bệnh viện thường trang trí đẹp hơn năm trước. Nhìn bệnh nhân được người nhà chụp hình tôi xúc động lắm', bác sĩ Đỗ Thị Thanh Huyền, 78 tuổi cho biết.

"Dịp Xuân năm nào cô cũng về đây, năm sau bệnh viện thường trang trí đẹp hơn năm trước. Nhìn bệnh nhân được người nhà chụp hình tôi xúc động lắm", bác sĩ Đỗ Thị Thanh Huyền, 78 tuổi cho biết.

Đường hoa Xuân đã trở thành 'đặc sản' của các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, Bệnh viện Chợ Rẫy là cơ sở y tế đi đầu, khởi xướng và duy trì nhiều năm liền. Năm 2023, ngành y tế Thành phố mặc dù có nhiều khó khăn nhưng hoạt động chăm lo sức khỏe tinh thần cho người bệnh vẫn luôn được duy trì. 

Đường hoa Xuân đã trở thành “đặc sản” của các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, Bệnh viện Chợ Rẫy là cơ sở y tế đi đầu, khởi xướng và duy trì nhiều năm liền. Năm 2023, ngành y tế Thành phố mặc dù có nhiều khó khăn nhưng hoạt động chăm lo sức khỏe tinh thần cho người bệnh vẫn luôn được duy trì. 

Ngâm chân nước nóng không chỉ hỗ trợ điều trị cao huyết áp

Ngâm chân nước nóng không chỉ hỗ trợ điều trị cao huyết áp

Tim mạch 14:44

Ngâm chân nước nóng không chỉ là một thói quen chăm sóc sức khỏe mang lại nhiều lợi ích thiết thực, đặc biệt là hỗ trợ cân bằng cao huyết áp.

Bệnh viện Quân y 120 đưa vào hoạt động Trung tâm tiêm chủng vaccine

Bệnh viện Quân y 120 đưa vào hoạt động Trung tâm tiêm chủng vaccine

ĐBSCL Bệnh viện Quân y 120 khai trương Trung tâm tiêm chủng vaccine, cung cấp dịch vụ an toàn, hiện đại, phục vụ quân nhân và người dân, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa tích cực xây dựng môi trường không khói thuốc

Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa tích cực xây dựng môi trường không khói thuốc

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc lá, nâng cao nhận thức về tác hại thuốc lá cho bệnh nhân.

Hôn nhân đổ vỡ khiến phụ nữ có thể thay đổi ra sao?

Hôn nhân đổ vỡ khiến phụ nữ có thể thay đổi ra sao?

Hôn nhân đổ vỡ giống như một ngã rẽ định mệnh trong cuộc đời người phụ nữ, buộc họ phải có những chọn lựa mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn.

Cứu sống ca sốc nhiễm trùng nguy kịch bằng kỹ thuật Hybrid ECMO

Cứu sống ca sốc nhiễm trùng nguy kịch bằng kỹ thuật Hybrid ECMO

Cần Thơ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cứu sống bệnh nhân viêm phổi, suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm trùng nguy kịch nhờ áp dụng kỹ thuật Hybrid ECMO hiện đại.

Viêm não, suy hô hấp vì sốt mò: Cảnh báo về bệnh dễ bỏ sót

Viêm não, suy hô hấp vì sốt mò: Cảnh báo về bệnh dễ bỏ sót

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cứu sống hai bệnh nhân sốt mò nguy kịch. Các trường hợp cho thấy, sốt mò vẫn có thể đe dọa tính mạng nếu bị bỏ sót.

Xem thêm

Bình luận mới nhất