Từ rạng sáng 29/9 đến trưa cùng ngày, mưa như trút với lưu lượng tăng nhanh, chẳng mấy chốc đã làm ngập trắng băng nhiều thôn, bản vùng cao. Riêng xã Yên Hòa (trên cơ sở sáp nhập 2 xã Yên Hòa và Yên Thắng) tổn thất nặng nề, phần nhiều do trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng mà ra. Mưa lũ bủa vây tứ phía, có lúc Yên Hòa chẳng khác nào một… ốc đảo thực sự.

Trận lũ dữ vừa tràn qua khiến xã Yên Hòa tan hoang. Ảnh: Khôi An.
Những con số thống kê đã nói lên tất cả, chỉ sau một ngày ngắn ngủi “gồng gánh” thiên tai, xã vùng cao khốn khó của huyện Tương Dương cũ lại nghèo đi trông thấy. Nước lũ từ thượng nguồn tràn về như thác đổ, kết hợp sức tàn phá kinh người của trận lũ ống xảy ra vào giữa trưa ngày 29/9 đã tàn phá tan hoang tất thảy.
Trên đường đi, lũ dữ đã cuốn phăng 8 nhà dân, làm gãy, cuốn trôi 2 cầu cứng nằm trên tuyến đường liên xã. Một số trường học, nhà văn hóa cộng đồng ngập sâu trong nước lũ, bùn lầy. Hàng chục héc-ta hoa màu, cây cối, ao cá, vườn tược… của bà con bị thiệt hại nghiêm trọng. Chưa hết, mưa bão còn làm hỏng hóc 100 nhà khác của dân bản, trực tiếp đẩy nhiều gia đình vào tình cảnh khốn cùng.

Cơn bão số 10 đẩy người dân vào tình cảnh khốn khó. Ảnh: Khôi An.
Lũ xuất hiện đột ngột khiến chính quyền xã Yên Hòa không kịp trở tay, bộ phận túc trực chỉ kịp sơ tán người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn, còn tài sản hiện hữu đành phó mặc cho ông trời. Bồi hồi nhớ lại thời khắc hãi hùng, ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa tâm sự đầy trăn trở:
“Lũ tràn về làm đổ sập cầu Trung Thắng, phía trong có hơn 300 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu thuộc các bản Văng Lin, Xốp Cốc và bản Tạt. Tương tự, cầu Cáp Chạng nối với xã Nga My cũng bị lũ cuốn trôi. Mưa lớn liên hồi khiến nền đất nhão hơn, qua đó làm gia tăng các điểm điểm sạt lở. Tình trạng này đã xuất hiện trên các tuyến đường trọng yếu, điều này gây ra nhiều khó khăn trong quá trình điều động phương tiện, máy móc để xử lý bùn lầy, đất đá. Lúc đỉnh điểm toàn xã bị cô lập hoàn toàn”.

Cầu Trung Thắng bị đổ sập khiến người dân 3 bản Văng Lin, Xốp Cốc, Tạt bị cô lập hoàn toàn. Ảnh: Khôi An.
Trận cuồng phong xuất hiện đột ngột gây khiếp đảm cho người dân sinh sống và công tác trên địa bàn xã Yên Hòa, trong đó có bộ phận giữ rừng tại Trạm quản lý bảo vệ rừng Yên Hòa (thuộc Ban quản lý bảo vệ rừng Tương Dương): “Trạm đóng tại bản Yên Tân, vùng này cao heo hút nên cảm nhận rõ rệt đường đi của bão, thực tâm tôi chưa từng chứng kiến điều tương tự trong đời. Từ 9h đến 14h ngày 29/9 gió bão mạnh khủng khiếp, gió rít kèn kẹt từng cơn liên hồi rồi quật đổ nhiều cây gỗ lớn, lo sợ đến tính mạng tôi và Trạm trưởng Lê Phùng Thân phải chạy đến nhà dân xin trú tạm, đến nay tôi vẫn chưa hết hoàn hồn”, anh Nguyễn Văn Tú, cán bộ Trạm quản lý bảo vệ rừng Yên Hòa kể lại.
Nắm bắt diễn biến chung, đến 19h cùng ngày tình hình tại xã Yên Hòa đã “dễ thở” hơn đôi chút, hiện mưa đã ngớt, nước trên sông Huổi Nguyên (một nhánh của sông Nậm Nơn) cũng rút đi nhiều, có điều dòng chảy vẫn chảy xiết, việc di chuyển thuyền, bè vào tiếp ứng các bản Văn Lin, Xốc Cốc, Tạt tiềm ẩn nguy cơ cao.

Nhiều công trình, cơ sở hạ tầng tại Yên Hòa bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Ảnh: Khôi An.
Lãnh đạo xã Yên Hòa “bật mí” thêm, bản Xốc Cốc và bản Tạt trước đó cũng bị thiệt hại đáng kể do cơn bão số 3 và số 5 gây ra, lường trước sự thể chính quyền địa phương đã chủ động họp bàn, quán triệt đến toàn thể dân bản phải chủ động dự trữ nhu yếu phẩm, đồ ăn, thức uống đủ dùng trong nửa tháng, phòng khi bão lũ tiếp tục kéo đến. Trước mắt xã đang tính toán phương án, xây dựng tạm một cây “cầu khỉ” để bà con tiện bề đi lại, đồng thời đảm bảo không để ngắt quãng việc học tập của các cháu nhỏ.

Lãnh đạo xã Yên Hòa trực tiếp đến các "điểm nóng" để chia sẻ áp lực bộn bề với bà con dân bản. Ảnh: Khôi An.
“Thiên tai thật khó lường, bão lũ kéo theo rác thải, bùn lầy chất đống, ùn ứ khắp nơi, cả hệ thống chính trị xã Yên Hòa đã vào cuộc và tập trung toàn lực nhằm đẩy nhanh công tác khắc phục, đến thời điểm này đã thông tuyến chạy ra địa phận Khe Bố, trong khi tuyến vào xã Nga My và 3 bản bị cô lập vẫn chia cắt. Khó khăn nhất hiện tại là mất điện trên diện rộng, sóng điện thoại chập chờn lúc có lúc khác, việc cập nhật thông tin và liên lạc đang bị ngừng trệ”, ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa chia sẻ.