
Tranh hổ của Lê Thiết Cương.
Xuân Nhâm Dần 2022, biểu tượng con hổ được thiết kế ở mọi không gian công cộng, đón nhận những lời khen chê khác nhau, Xuân Nhâm Dần 2022, con hổ tiếp tục bước vào tác phẩm của nhiều họa sĩ từ già đến trẻ.
Xuân Nhâm Dần 2022, liệu có bao nhiêu bức tranh vẽ hổ thuyết phục được giới thưởng lãm trên cả nước? Đó là câu hỏi đầy phập phồng mà họa sĩ lẫn người yêu mỹ thuật đều đặt ra. Bởi lẽ, con hổ không phải một đề tài quá mới mẻ, nhưng cũng luôn đầy thử thách.

Tranh hổ của Đặng Mậu Tựu.
Nghìn năm qua, đã có hàng triệu bức tranh họa hổ. Có người vẽ con hổ chi tiết như chụp ảnh, có người vẽ phác thảo con hổ vài nét chấm phá. Thậm chí, có người vẽ con hổ giông giống con mèo hiền lành và dễ thương.

Tranh hổ của Hoàng A Sáng.
Cổ nhân từng răn “họa hổ, họa bì nan họa cốt” để khuyên cháu con đề phòng sự thâm hiểm. Tuy nhiên, vẽ hổ kiểu họa bì hay họa cốt vẫn tương tự một sự đòi hỏi về tranh hổ.

Tranh hổ của Nguyễn Quốc Thắng.
Họa sĩ vẽ hổ, ai chăm chú họa bì, còn ai âm thầm họa cốt? Một bức tranh vẽ hổ được xem là đẹp, cũng phụ thuộc rất nhiều vào năng lực tiếp nhận của từng cá nhân.

Tranh hổ của Trần Thế Vĩnh.
Họa sĩ Đào Hải Phong bày tỏ về khí thế vẽ hổ tưng bừng nhân dịp xuân Nhâm Dần: “Với tôi, quan trọng vẫn là tâm hồn của nghệ sĩ nhìn con vật. Con hổ hay con nào đó, phải luôn luôn mang được quan niệm nghệ thuật của tác giả đó. Kể cả bức tranh hổ rất đẹp nhưng không có bóng dáng “cha đẻ” của nó, thì đối với tôi vẫn chưa hay.
Ngoài ra, vẽ tranh con giáp theo tôi nên mang hơi hướng tươi trẻ và thịnh vượng cùng tinh thần của con giáp đó, nên mang đến cho người xem cảm giác hào hứng, vui vẻ. Bởi ngày tết với người phương Đông nói chung, người Việt nói riêng, luôn hướng đến sự ấm no, an lành”.