Tỉnh lại, chị Màu thoát được ra ngoài kêu cứu, Khu cầm búa đinh đuổi theo chặn vợ lại. Bà Trần Thị Thân có ý định can ngăn và kêu làng xóm ra ngăn Khu lại bị Khu dùng búa đập nhiều nhát vào đầu làm bà Thân gục tại chỗ, bất tỉnh.
Ông Lại Kim Thoa, sinh năm 1933 vừa kêu cứu vừa bỏ chạy vì sợ Khu đuổi theo đánh mình nhưng do tuổi già, sức yếu, chạy chưa được 10 bước chân thì bị Khu bắt kịp, nể người già Khu “nã” cho ông Thao 2 nhát búa, đủ để ông Thoa gục ngay tại trận.
Khi nhiều người dân vác cuốc thổng gậy gộc ra để chặn “con trâu điên”, Khu tìm thêm con dao và vào nhà đóng chặt cửa lại cố thủ, tuyên bố vào chém chết.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ bị lực lượng công an và dân phòng bao vây Khu mới nộp vũ khí ra đầu thú. 3 nạn nhân bị trọng thương đang nằm bệnh viện Vũ Thư, đa khoa tỉnh Thái Bình và Việt Đức.