Ngay từ chiều tối, hàng ngàn người dân đã bắt đầu đổ về khu vực trung tâm TP.HCM để tìm chỗ ngắm pháo hoa. Các tuyến đường dẫn đến bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ hay những cây cầu lớn nhanh chóng trở nên đông đúc. Nhiều gia đình mang theo nước uống, thức ăn nhẹ, kiên nhẫn chờ đợi trong không khí háo hức.
Người dân đổ về trung tâm từ chiều để giữ chỗ đẹp.
Khi trời dần chuyển tối, lượng người tập trung ngày càng đông, tạo nên một “biển người” kéo dài ở nhiều khu vực. Dòng xe cộ di chuyển chậm, trong khi các điểm giữ xe và vỉa hè đều kín chỗ. Dù vậy, phần lớn mọi người vẫn giữ tâm trạng vui vẻ, sẵn sàng chờ đón khoảnh khắc đáng mong đợi.
Đúng 21h, những chùm pháo đầu tiên được bắn lên, thắp sáng bầu trời thành phố. Ánh sáng nhiều màu sắc liên tục bung nở, phản chiếu xuống mặt nước tạo nên khung cảnh lung linh. Tiếng pháo nổ hòa cùng tiếng reo hò, cổ vũ khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Khoảnh khắc pháo hoa rực sáng bầu trời đêm.
Nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc bằng điện thoại, lưu giữ những hình ảnh đáng nhớ bên người thân và bạn bè. Du khách quốc tế cũng hòa mình vào dòng người, thích thú trước không khí sôi động và cách người dân cùng nhau tận hưởng buổi tối đặc biệt.
Tiếng reo hò vang lên mỗi khi pháo hoa bừng sáng.
Đêm dần khép lại, nhưng dư âm của ánh sáng và cảm xúc vẫn còn đọng lại. Đó là khoảnh khắc mọi người cùng nhau sẻ chia niềm vui giản dị giữa nhịp sống đô thị sôi động.
Lực lượng chức năng được bố trí tại các khu vực trọng điểm để điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trật tự. Sau khi màn trình diễn kết thúc, dòng người rời đi khá trật tự, hạn chế tình trạng chen lấn. Ý thức chung của người dân góp phần giữ gìn hình ảnh đẹp cho thành phố.
Kết thúc màn pháo hoa, dòng người rời khu vực trung tâm trong trật tự, các tuyến đường dần thông thoáng trở lại.
Sau giờ cao điểm, rác thải vẫn còn sót lại trên một số tuyến đường, chờ lực lượng vệ sinh môi trường thu dọn trong đêm.

















