| Hotline: 0983.970.780

Nỗi đau giữa lũ dữ: Người cha mất 3 ngày chưa thể an táng

Thứ Năm 28/08/2025 , 13:16 (GMT+7)

Trong lũ dữ, gia đình anh Lê Văn Cường nghẹn lòng khi cha mất chưa thể an táng, tro cốt phải để tạm trong nhà, chờ nước rút.

Trận mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng của bão số 5 những ngày cuối tháng 8 đã khiến nhiều vùng quê Thanh Hóa chìm trong biển nước. Không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản, mưa lũ còn để lại những câu chuyện xót xa đến nhói lòng. Trong căn nhà nhỏ ở thôn Kỳ Sơn, xã Đông Thành, Thanh Hóa, anh Lê Văn Cường nghẹn ngào khi cha mất đã ba ngày nhưng vẫn chưa thể an táng, tro cốt đành để tạm trên bàn thờ dựng vội, chờ nước rút.

Ông Lê Quang Bình, cựu chiến binh từng đi qua bom đạn chiến tranh, mất vào sáng 25/8 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Tang lễ được gia đình chuẩn bị gấp rút, dự định đưa đi hỏa táng và chôn cất theo phong tục truyền thống. Thế nhưng, ngay khi ông Bình nhắm mắt, nước lũ đã tràn về, ngập dần từng con ngõ, từng mái nhà tại thôn Kỳ Sơn.

Nhiều hộ dân tại xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa ngập sâu trong nước. Ảnh: Quốc Toản. 

Nhiều hộ dân tại xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa ngập sâu trong nước. Ảnh: Quốc Toản. 

“Sau khi cha mất, gia đình phân công anh em ra đồng đào huyệt, nhưng khi ra tới nghĩa trang thì nước ngập trắng đồng. Người mang xẻng, cuốc nhưng bất lực giữa mênh mông nước, chẳng thể làm gì. Cả nhà chỉ biết quay về ngồi lặng bên tro cốt cha và chờ nước rút…”, anh Cường kể.

Những ngày qua, căn nhà cũ kỹ của gia đình anh Cường luôn trong tình trạng nền nhão nhoét vì ngập bùn nước. Giữa gian nhà ẩm thấp, tro cốt người cha được đặt tạm trên chiếc bàn gỗ kê cao, cũng cách duy nhất để gia đình giữ lại sự trang nghiêm cuối cùng cho người đã khuất. “Đáng lẽ giờ này bố tôi đã yên nghỉ dưới lòng đất mẹ, nhưng đành bất lực. Cả gia đình đau đớn lắm nhưng không còn cách nào khác”, anh Cường nói.

Giữa dòng nước lũ đục ngầu, người con trai vẫn ngồi bên bàn thờ tạm, ánh mắt hướng về di ảnh cha với niềm day dứt: “Bố tôi cả đời gắn bó với quê hương, từng trải qua chiến tranh, vậy mà giờ phút cuối vẫn chưa được yên nghỉ”, anh Cường nói và cho biết, gia đình chỉ còn biết chờ đợi, mong trời quang, nước rút để đưa bố về với đất mẹ.

Khu nghĩa trang tại xã Đông Thành ngập trong nước nhiều ngày nay. Ảnh: Quốc Toản.

Khu nghĩa trang tại xã Đông Thành ngập trong nước nhiều ngày nay. Ảnh: Quốc Toản.

Theo lãnh đạo xã Đông Thành, trường hợp gia đình anh Cường là tình huống đặc biệt, hoàn toàn bất khả kháng. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: “Ông Bình qua đời đúng lúc lũ dữ dâng cao, cả làng ngập sâu nên gia đình không thể tổ chức an táng theo phong tục. Chính quyền và bà con địa phương ai nghe cũng xót xa. Ngay khi nước rút, xã sẽ phối hợp, hỗ trợ gia đình lo hậu sự, đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng”.

Không chỉ gia đình ông Bình, nhiều hộ dân tại xã Đông Thành cũng đang sống trong cảnh khốn khó. Toàn xã có 246 hộ với 916 nhân khẩu bị ngập, trong đó thôn Cầu và thôn Kỳ Sơn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn, người dân phải di chuyển bằng thuyền, đồ đạc kê cao tránh nước. Có hộ may mắn kịp sơ tán, nhưng cũng không ít gia đình như anh Cường, vừa chống chọi thiên tai, vừa nén đau thương mất mát.

Báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa) cho biết, bão số 5 đã khiến 2 người thiệt mạng do lũ cuốn trôi ở các xã Xuân Chinh và Tam Thanh. Toàn tỉnh có hơn 3.300 ngôi nhà bị ngập nước, 142 nhà tốc mái hư hỏng, cùng nhiều trường học, công trình dân sinh bị tàn phá.

Xem thêm

Bình luận mới nhất