Khu vực bãi bồi Long Xá, nơi các Hợp tác xã triển khai mô hình sản xuất chìm nghỉm giữa biển nước mênh mông. Ảnh: Ngọc Linh.
Khu vực bãi bồi Long Xá của xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An được thiên nhiên bồi đắp phù sa màu mỡ, tận dụng lợi thế trời ban, nhiều đơn vị đã nhập cuộc, phối hợp nhuần nhuyễn với bà con nông dân để hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng các loại rau màu hàng hóa cho giá trị cao.
“Nông dân góp đất, doanh nghiệp góp tài chính”, cách thức này đang đi đúng hướng. Rào cản lớn nhất là những hệ lụy thường trực do mưa bão, thiên tai gây ra, điều này được minh chứng rõ nét qua diễn biến của cơn bão số 5 mới vừa đây thôi.
Trao đổi với PV Báo Nông nghiệp và Môi trường, ông Cao Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam cho biết, hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại và phối hợp với các bên liên quan khắc phục hậu quả thiên tai. Ghi nhận sơ bộ có khoảng 1.200 ha lúa đang thời kỳ trổ đòng bị gió bão quật đổ, ngập úng hoàn toàn. Tương tự là hàng loạt diện tích rau màu hàng hóa triển khai dưới dạng liên kết, trước mắt chưa có con số chính thức nhưng mức độ thiệt hại rất lớn.
Hợp tác xã nông nghiệp Thành Vinh chịu tổn thất nặng nề. Ảnh: Ngọc Linh.
Đường đi của cơn bão số 5 thật khủng khiếp, nháy mắt đã nhấn chìm khu vực bãi bồi Long Xá giữa biển nước mênh mông. Cả một dải đất màu mỡ, tốt tươi bỗng chốc hóa xác xơ, hoang tàn. Bão qua, nước rút để lại cảnh tượng hết sức xót xa. Đảo mắt nhìn quanh thấy tứ bề ngổn ngang cây cối, hoa màu dập nát, dưới bùn lầy la liệt những khung sắt nhà màng nằm lỏng chọng.
Đợt này nhiều Hợp tác xã chọn bãi bồi Long Xá làm nơi “khởi nghiệp” đều lỗ nặng, tổng thiệt hại ước tính lên đến nhiều tỷ đồng. Trận cuồng phong để lại “di chứng” khủng khiếp, trước mắt việc khắc phục không thôi đã đầy rẫy thách thức, gian nan.
Anh Phàn Sài Phủ, được giao nhiệm vụ quản lý Hợp tác xã nông nghiệp Thành Vinh khẳng định, lo ngại bão đổ bộ anh em đã khẩn trương gia cố, chằng néo từng hạng mục, có điều sức người quá nhỏ bé, không thể cưỡng lại được độ càn quét của thiên tai.
Giám đốc HTX Thành Vinh ủ rủ trước biến cố quá lớn. Ảnh: Ngọc Linh.
“Bão vượt cấp kéo theo gió rít liên hồi, mưa xối xả như trút, thiên tai di chuyển đến đâu sẵn sàng cuốn thốc tất cả những vật cản án ngữ trên đường, ngay cả lán phao nặng cả tấn đặt dưới ao cũng bị gió thổi xa cả trăm mét. Chưa hết, hơn 200 m² giàn sắt được đổ đế bê-tông kiên cố, tưởng chừng bất khả xâm phạm cũng bị đánh sập không thương tiếc. Rồi cả phần mái che cũng bị gió thốc bay, nhiều công trình phụ trợ cũng bị hư hỏng.
Thiệt hại nặng nhất phải kể đến 4 ha bí xanh đang kỳ sai quả, chúng tôi kỳ vọng cuối vụ thu về khoảng 250 tấn sản lượng, với giá bán trên dưới 10.000 đồng/kg, vị chi doanh thu không dưới 2 tỷ đồng. Miếng ăn đến tận miệng còn bị ông trời cướp mất, thật xót xa”, anh Phủ nghẹn giọng.
Lê chân từng bước khó nhọc dưới lớp bùn lầy đặc quánh để kiểm tra tình hình chung, ông Nguyễn Thành Vinh, Giám đốc HTX Thành Vinh lắc đầu ngao ngán: “Bão vừa dứt thì lũ trên nguồn đã đổ về như thác, thiên tai liên hồi chúng tôi chịu sao thấu. Đấy chú xem, đến hôm nay nước vẫn ngập kín bãi, muốn khắc phục cũng phải chờ nước rút, nắng lên mới có thể xắn tay vào làm. Thiệt hại đợt này rất lớn, riêng diện tích hoa màu đã lên đến hơn 2 tỷ đồng, nếu tính tổng thể phải gấp đôi con số đó, để tái sản xuất nhất thiết cần có chính sách hỗ trợ từ nhà nước”.
Ông Trần Minh Sơn, Giám đốc HTX Tiến Thắng cũng đang âu lo tột độ khi thiên tai đi qua. Ảnh: Ngọc Linh.
Cách đó không xa, Hợp tác xã Tiến Thắng cũng lâm vào tình cảnh khốn cùng, đến cả Giám đốc Trần Minh Sơn, người va vấp đã nhiều cũng không dám tin sự thật cay đắng diễn ra trước mắt.
“Mấy tháng nay chúng tôi tập trung toàn bộ nhân lực chăm bẵm hơn 6 ha dưa chuột, dưa đang kỳ rộ quả thì biến cố ập đến, thật chẳng biết đường nào mà lần. Hợp tác xã đã chủ động gia cố hệ thống, đồng thời khơi thông dòng chảy để sẵn sàng ứng phó từ trước, có điều thiên tai quá nghiệt ngã với người nông dân.
Này nhé, tôi nhẩm tính mỗi ha dưa chuột thu về trung bình 60 tấn quả, thị trường hiện tại khá ổn định, giá dao động từ 8.000 – 10.000 đồng/kg, nếu không có sự cố bất thường HTX đủ sức thu về trên dưới 3 tỷ đồng. Lý thuyết là thế nhưng nay tất cả đã trôi hết theo dòng nước đục, giờ đây đến việc thanh toán lương cho công nhân không thôi cũng là cả vấn đề”, ông Sơn âu lo.


















