
Sau thời gian dài đằng đẵng nằm lại trên đất bạn Lào, nay các anh đã được về với đất mẹ, với Tổ quốc thiêng liêng. Ảnh: Ngọc Linh.
Sáng 20/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 76 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia đã hy sinh trên đất nước Lào được quy tập trong mùa khô 2024 – 2025.
Tham dự lễ có Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4.


Kính cẩn, nghiêng mình trước anh linh những người đã ngã xuống. Ảnh: Ngọc Linh.
76 hài cốt được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) cất bốc tại 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Sổm Bun, thuộc nước CHDCND Lào. Tất cả được tìm thấy ở độ sâu hơn 1m dưới lòng đất, kèm theo nhiều di vật như hộp tiếp đạn AK, xẻng đa năng, mặt nạ M04, tăng, đế giày vải, cúc áo bộ đội...
Quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ trên đất nước bạn Lào gặp muôn vàn khó khăn, thách thức do thông tin mộ chí hạn chế, địa hình hiểm trở, chủ yếu nằm ở vùng sâu, vùng xa, rừng núi bạt ngàn.

Phút giây bày tỏ lòng tri ân sâu sắc. Ảnh: Ngọc Linh.
Dù vậy với trách nhiệm cao cả và tình cảm tri ân sâu nặng với các anh hùng liệt sĩ, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương và nhân dân các bộ tộc Lào tập trung đẩy mạnh quá trình tìm kiếm, qua đó cất bốc 76 hài cốt liệt sĩ hy sinh, đưa trở về đất mẹ thân yêu.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: "Đảng, nhà nước, nhân dân và quân đội ta rất tự hào về những tấm gương chiến đấu anh dũng của các anh hùng liệt sỹ". Ảnh: Ngọc Linh.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xúc động: “Đảng, nhà nước, nhân dân và quân đội ta rất tự hào về những tấm gương chiến đấu anh dũng của các anh hùng liệt sỹ. Trong những năm tháng chiến đấu vì nghĩa vụ cao cả, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sát cánh cùng Đảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào chống lại kẻ thù chung, góp phần vào thắng lợi vẻ vang của 2 dân tộc. Đón các anh về với đất mẹ giữa tháng 5 lịch sử, đưa các anh về với Tổ quốc, với gia đình, bạn bè và làng xóm thân yêu, đó là khúc khải hoàn”.
Tại buổi lễ, ông Phùng Thành Vinh cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ và Nhân dân các bộ tộc Lào anh em nói chung, 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Sổm Bun nói riêng đã chăm sóc, đùm bọc quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam như những người con ruột thịt của mình. Khi các liệt sĩ ngã xuống, nhân dân các bộ tộc Lào đã chăm sóc mộ phần, thường xuyên hương khói, thờ cúng và tổ chức thăm viếng.



Đất mẹ thân thương dang rộng vòng tay đón các anh về. Ảnh: Ngọc Linh.
Trước đó, Sở Nội vụ Nghệ An đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc và Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tổ chức lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính 76 liệt sĩ.
Thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, xuyên suốt hơn 40 năm qua, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ 2 nước Việt Nam - Lào cùng các lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ, qua đó quy tập được 12.740 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào. Trong số này có 1.680 hài cốt xác định được danh tính và quê quán, 937 hài cốt đã được bàn giao để an táng tại quê nhà.
Hành động đầy tính nhân văn này đã phần nào xoa dịu nỗi đau của gia đình và thân nhân các liệt sĩ, những người đã mỏi mòn chờ đợi suốt nhiều thập kỷ để được đón người thân trở về.