| Hotline: 0983.970.780

Mưa nặng hạt, người nặng lòng

Thứ Ba 07/10/2025 , 18:15 (GMT+7)

HÀ NỘI Nhiều năm qua, mỗi khi mưa lớn, nhiều khu vực Hà Nội lại chìm trong cảnh ngập lụt. Dường như đã quen nhưng người dân Thủ đô vẫn mỏi mệt vì cuộc sống đảo lộn.

Cứ mưa là ngập

“Ở đây cứ mưa là ngập thôi, mưa nhỏ ngập nhẹ mà mưa to là ngập nặng,” anh Đào Tuấn Anh vừa lội bì bõm trong dòng nước đục ngầu vừa lắc đầu ngao ngán.

Đúng như lời anh Tuấn Anh chia sẻ, mỗi khi trời đổ mưa, nỗi ám ảnh mang tên “ngập” lại trở về với người dân khu vực Tân Triều (huyện Thanh Trì cũ, nay thuộc phường Hà Đông, TP. Hà Nội), khiến cuộc sống của những hộ dân quanh con ngõ nhỏ thêm phần chật vật và khổ sở.

Con ngõ nhỏ trên đường Chiến Thắng biến thành sông sau trận mưa lớn. Ảnh: Trung Hiếu.

Con ngõ nhỏ trên đường Chiến Thắng biến thành sông sau trận mưa lớn. Ảnh: Trung Hiếu.

“Mưa cả đêm qua là tôi biết ngay kiểu gì sáng ra con ngõ sẽ hóa thành sông mà. Nước lên đến tận đầu gối, rồi bùn đất, rác rưởi trôi đầy, tràn cả vào sân, vào nhà. Khổ nhất là mấy nhà nền thấp, nước còn tràn vào tận giường, tận tủ. Tát nước liên tục mà chẳng thể nào xuể nổi. Sống ở đây, cứ mưa là thấy nản”, anh Tuấn Anh thở dài chán chường.

Mỗi khi trời mưa, phố ngập, những âm thanh quen thuộc bắt đầu xuất hiện. Tiếng máy xe “khục khục” vang lên rồi tắt lịm giữa dòng nước, tiếng người gọi nhau í ới vọng khắp ngõ hòa lẫn tiếng tát nước ào ào của cả dãy… tất cả như tiếng thở dài não nề của cả khu phố.

Nước ngập ngang bánh xe. Ảnh: Trung Hiếu.

Nước ngập ngang bánh xe. Ảnh: Trung Hiếu.

Nhiều năm qua, khu vực Tân Triều vẫn là “điểm đen” về ngập úng mỗi khi Hà Nội mưa lớn. Vị trí thấp hơn mặt bằng chung, mỗi khi mưa lớn kéo dài, khả năng tiêu thoát bị hạn chế khiến Tân Triều thường xuyên bị ngập nặng.

Người lớn thì cố giữ xe khỏi ngã giữa dòng nước chảy xiết. Học sinh thì lom khom lội qua khúc ngập, quần xắn cao đến gối mà vẫn ướt sũng. Có người khệ nệ dắt chiếc xe chết máy, mặt mũi mệt nhoài, bước chân nặng trĩu giữa màn mưa lất phất. Mấy hộ tạp hóa đã kê hàng lên ghế, lên bàn từ sớm nhưng vẫn thấp thỏm nhìn dòng nước đang dâng thêm từng chút.

“Ngập đã khổ nhưng khổ nhất là lúc nước rút. Cả phố cùng nhau dọn rác, rửa sân, xịt tường, có khi cả tuần mới sạch nổi. Nước rút đi rồi mà mùi hôi từ cống rãnh vẫn bốc lên nồng nặc, ám cả vào tường, vào quần áo. Trẻ con, người già hít phải xong bị ho với viêm mũi là chuyện thường. Nói thật, chúng tôi sống giữa thủ đô mà cứ mỗi trận mưa qua là cả khu lại ngập, khổ không biết bao giờ mới dứt”, anh Tuấn Anh bộc bạch.

Người dân lội bì bõm trong dòng nước đục ngầu. Ảnh: Trung Hiếu.

Người dân lội bì bõm trong dòng nước đục ngầu. Ảnh: Trung Hiếu.

Giữa lòng thủ đô vẫn phải bơm nước từ nhà ra phố

Tương tự khu vực Tân Triều, đường Hoàng Đạo Thành (phường Khương Đình) cũng là một trong những điểm thường xuyên bị ngập mỗi khi Hà Nội mưa lớn.

Đến giữa buổi, mưa có vẻ ngớt nhưng nước vẫn đang dềnh lên từng đợt. Trước cửa nhà, người dân hì hục dựng tấm gỗ, khung sắt, để chặn dòng nước đang chảy qua từng khe cửa. Phía trong nhà, những chiếc khăn, tấm giẻ thấm nước được trải kín nền.

Phố Hoàng Đạo Thành chịu áp lực tiêu thoát nước từ đường vành đai 3 Nguyễn Xiển. Ảnh: Trung Hiếu.

Phố Hoàng Đạo Thành chịu áp lực tiêu thoát nước từ đường vành đai 3 Nguyễn Xiển. Ảnh: Trung Hiếu.

Trong đợt mưa lớn sau bão số 10 gây ngập khoảng 1 tuần trước, căn nhà nhỏ của bà Trần Kim Tuyến bị nước tràn vào tới tận phòng khách. Bà kể, nước dâng nhanh đến mức không kịp kê đồ khiến bàn ghế, tủ gỗ đều hư hỏng, bong hết cả. Mấy ngày sau nước mới rút hết, cả nhà phải thay phiên nhau dọn dẹp, xịt rửa, hong khô từng món đồ, mùi ẩm mốc vẫn còn phảng phất. Vậy mà chưa đầy một tuần sau, mưa lại trút xuống, nước lại dềnh lên.

“Nhà chưa kịp khô mà phố đã đã lại ngập. Lần này nhà tôi mà không nhanh chặn cửa thì nước lại vào hết nhà, đồ đạc hư hỏng, dọn dẹp mệt lắm”, bà Tuyến thở dài, vừa dựng lại tấm gỗ chặn cửa vừa nói như than.

Người dân chặn ván gỗ, tấm sắt trước cửa để ngăn nước. Ảnh: Trung Hiếu.

Người dân chặn ván gỗ, tấm sắt trước cửa để ngăn nước. Ảnh: Trung Hiếu.

Cẩn thận hơn sau những lần nước ngập vào nhà, lần ngập này bà Tuyến đã lắp thêm một chiếc máy bơm đặt ngay sát cửa ra vào, chỉ chờ nước dâng là bật lên để hút nước ra ngoài. Chiếc máy bơm tuy nhỏ nhưng lúc này lại trở thành “cứu cánh” của người dân.

Theo lời người dân nơi đây, tuyến phố Hoàng Đạo Thành nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của hệ thống tiêu thoát nước khu vực đường vành đai 3 Nguyễn Xiển. Mỗi khi xuất hiện mưa lớn, đặc biệt là những trận mưa dồn dập trong thời gian ngắn, nước từ đường to đổ ồ ạt vào khu dân cư, trong khi cống tiêu không kịp thoát khiến tuyến đường nhanh chóng rơi vào cảnh ngập cục bộ.

Nhà bà Tuyến lắp máy bơm để bơm nước từ trong nhà ra ngoài. Ảnh: Trung Hiếu.

Nhà bà Tuyến lắp máy bơm để bơm nước từ trong nhà ra ngoài. Ảnh: Trung Hiếu.

Càng về trưa, cơn mưa càng thêm nặng hạt như trút xuống cùng nỗi lòng người dân Thủ đô, những người đã quen với cảnh nước ngập mỗi khi trời đổ mưa lớn…

Hoàn lưu của cơn bão số 11 (bão Matmo) đã gây mưa lớn trên địa bàn TP. Hà Nội từ nửa đêm 6/10 đến sáng 7/10. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, 8h30 ngày 7/10, khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to và giông. Lượng mưa phổ biến 30-60 mm, một số nơi có mưa lớn hơn như phường Từ Liêm 240 mm, phường Phú Diễn 178 mm, phường Phú Lương 152 mm, phường Dương Nội 145 mm, phường Láng 144 mm, phường Phú Thượng 125 mm.

Đến 10h sáng, Hà Nội có 122 điểm ngập, trong đó 29 điểm ngập nặng khiến xe không thể di chuyển. Gần 30 tuyến đường tê liệt, ùn tắc kéo dài.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-MT khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại TP.HCM

Lớp học được khai mạc vào sáng 6/10 tại trường Chính sách công và Phát triển nông thôn với 81 học viên trực thuộc các Đảng bộ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.