Ngày 30/9, những trận mưa lớn bất thường đã trút xuống đảo Ibiza và Formentera của Tây Ban Nha gây ngập lụt nghiêm trọng. Theo Cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha (AEMET), đây là ngày mưa nhiều nhất tại Ibiza kể từ năm 1952, cao hơn 1/2 lượng mưa trung bình cả năm của khu vực.
Mưa lớn khiến đường phố biến thành sông, nước cuốn trôi thùng rác lớn và làm xe cộ di chuyển khó khăn. Dịch vụ khẩn cấp trên các đảo đã gửi cảnh báo hàng loạt qua điện thoại tới người dân, kêu gọi tránh đi lại và các hoạt động ngoài trời, đồng thời khuyến cáo không nên đến gần các dòng suối, khu vực trũng thấp hoặc tầng hầm. Các bãi biển và trường học của đảo nghỉ dưỡng Ibiza và Formentera cũng buộc phải đóng cửa do lũ lụt.

Xe của lực lượng bảo vệ dân sự chạy qua con phố ngập nước ở Ibiza. Ảnh: Vicent Mari.
AEMET hôm thứ Ba đã hạ mức cảnh báo mưa tại Valencia, nhưng đồng thời nâng cảnh báo lên mức cao nhất đối với Ibiza và Formentera. Một số khu vực khác thuộc quần đảo Balearic, bao gồm các điểm du lịch nổi tiếng Mallorca và Menorca, được đặt ở mức cảnh báo thấp hơn, màu vàng. Khu vực Valencia lân cận, nơi từng xảy ra trận lũ chết người năm 2024, cũng bị ảnh hưởng nặng nề, với hơn 200 trường học buộc phải đóng cửa để phòng ngừa.
Chính quyền quần đảo Balearic báo cáo 179 sự cố tại Ibiza và 6 sự cố tại Formentera, chủ yếu liên quan đến việc ngập lụt, cây đổ, vật liệu xây dựng rơi vãi và nguy cơ sông tràn bờ. 3 người bị thương nhẹ trong vụ sạt lở gần một khách sạn.
Lực lượng khẩn cấp, với sự hỗ trợ từ đảo Mallorca và đất liền, đã triển khai bơm nước và dọn dẹp các tuyến đường bị chia cắt. Các trường học tại thị trấn Ibiza dự kiến đóng cửa đến hết ngày 1/10 để kiểm tra an toàn trước khi hoạt động trở lại.
Thủ tướng Pedro Sanchez kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng.
Trước đó, khu vực Valencia cũng phải ban bố cảnh báo đỏ và đóng cửa trường học, ảnh hưởng tới 500.000 học sinh. Trận lụt này cũng gợi lại ký ức đau buồn về trận lũ hồi tháng 10/2024 khiến 230 người thiệt mạng.