Công Vinh và Văn Toàn, mỗi người lập một cú đúp vào lưới Đài Loan
Tiki-taka không có nghĩa là cấm chơi bóng bổng và tạt cánh, nhưng việc chỉ có đúng một pha lập công cuối cùng của Công Vinh (bàn thắng không nhiều ý nghĩa bởi đối thủ đã buông xuôi) thì chưa thể coi ĐTVN chơi tiki-taka.
Tiki-taka nghĩa là chuyền và chạy. Một cầu thủ khi có bóng cần chuyền cho đồng đội rồi lập tức chạy đến khoảng trống để đánh chiếm. Ngược lại, lúc mất bóng, bất kỳ cầu thủ nào cũng phải chạy áp sát đối phương, đoạt lại bóng nhanh nhất có thể, trước khi chuyền nó đến vị trí an toàn.
Lý thuyết là thế, và những người khó tính có quyền cho rằng trước Đài Loan, ĐTVN mới chỉ đánh vỗ mặt tốt, xẻ nách hay, chứ chưa bắt đối phương phải đá theo cách của mình.
Hãy nhớ lại đường tạt bóng của Thành Lương cho Công Vinh ghi bàn gỡ hòa, cú mở bóng dài tới 40m của Ngọc Hải cho Đình Hoàng trước khi anh này căng ngang cho Văn Toàn ập vào nâng tỷ số. Tất cả đều là những đòn đánh trực diện, tận dụng triệt để hai yếu tố nhanh, bất ngờ, chứ không phải chuyền và chạy.
Thêm một chi tiết nữa khiến người hâm mộ hoài nghi về chất lượng tiki-taka của Việt Nam, đó là vào quãng thời gian đầu hiệp hai. Đây là lúc, chúng ta đã dẫn 3-1 và nếu là tiki-taka “xịn” cỡ Barcelona hay Bayern Munich, chắc chắn họ sẽ đá ma, sẽ quay cho đối thủ say đòn đến mức chẳng biết trời đâu đất đâu.
Đáng tiếc, thầy trò HLV Hữu Thắng lại để Đài Loan đá như lên đồng trong khoảng gần 10 phút. Thay vì chuyền bóng để bắt đối thủ chạy theo, các chàng trai áo đỏ lại phải nhìn đội khách chuyền và chạy theo bóng. Nếu tiền đạo đội bạn chỉn chu hơn, không dám chắc mành lưới của Nguyên Mạnh còn nguyên vẹn.
ĐTVN đã thắng, thậm chí thắng đậm Đài Loan. Đâu đó, giấc mơ đi tiếp ở vòng loại World Cup 2018 vẫn đang nhen nhóm trong lòng người hâm mộ. Nhưng cần tỉnh táo để nhìn ra rằng, chúng ta chưa hề hay như những lời tán tụng.