Chợ kinh B nằm ngay cửa ngõ đi vào địa bàn tỉnh Kiên Giang, tiếp giáp với huyện Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ. Năm 2003, huyện đã có quyết định về việc xây dựng lại chợ Kinh B.
Tại cuộc họp ngày 02/06/2003 do thường trực UBND huyện tổ chức lấy ý kiến các ban, ngành để chọn phương án xây dựng chợ, ông Huỳnh Vĩnh Ái - Bí thư Huyện ủy lúc bấy giờ đã có ý kiến kết luận như sau: “Thống nhất chọn phương án lấp mương ấp Chiến lược (nằm cặp phía sau chợ) để lấy đất quy hoạch chợ và phân lô, đồng thời mở thêm một con đường rộng khoảng 7-10m chạy cặp theo chợ ra hướng kinh B…”.
Sau khi chợ được xây dựng xong, con đường này cũng được mở. Nhưng thay vì làm thẳng và nằm trên phần đất công (đất lấp mương) để khỏi phải bồi hoàn giải tỏa thì nó lại được làm cong quẹo, chạy trên phần đất của người thân thành viên trong ban quản lý, đầu tư xây dựng chợ là ông Phan Hồng Phương. Điều này đã gây bức xúc trong nhân dân.
Nhìn từ phía kinh B vào chợ, con đường nằm lệch hẳn sang phần đất của ông Phan Hồng Minh (anh ruột ông Phương). Gia đình ông Minh được đền bù gần 100 triệu đồng. Khi đi hết phần đất nhà ông Minh, con đường được quẹo trái đi vào đất nhà ông Đặng Tất Bất (bố vợ ông Phương). Nhờ con đường đi sát vào phần đất nhà mình mà hàng ngày người nhà ông Bất đứng ra thu tiền của những người buôn bán.
Cho rằng có những chuyện không minh bạch, ông Vũ Văn Tự cùng một số hộ dân đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng về những vấn đề nêu trên và họ đề nghị các cơ quan chức năng sớm làm rõ.