| Hotline: 0983.970.780

Chủ Nhật 25/01/2015 , 00:00 (GMT+7)

Đắk Lắk: Nam thanh niên tử vong vì uống thuốc cỏ cháy

Chủ Nhật 25/01/2015 , 00:00 (GMT+7)

(TN&MT) – Ông Bùi Huy Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kuêh (huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk), cho biết có một thanh niên trong xã vừa tử vong vì… uống thuốc cỏ...

   
(TN&MT) – Chiều 25/1, ông Bùi Huy Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kuêh (huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk), cho biết có một thanh niên trong xã vừa tử vong vì… uống thuốc cỏ cháy.
   
  Theo thông tin ban đầu, vào ngày 22/1, người dân phát hiện 2 người là Đặng Văn Tuấn (SN 2000, ở buôn Dao, xã Ea Kuêh) và Chíu Cắm Phúc (chưa rõ năm sinh, ở thôn 6, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar) nằm thoi thóp tại 1 khu rẫy trồng cà phê ở xã Cư Suê.
   
  Ngay sau khi được báo tin, người thân không đưa 2 người đến cấp cứu tại bệnh viện mà đưa tới nhà một thầy lang ở xã Krông Nô (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) để cứu chữa. Vị thầy lang cho rằng Tuấn đã bị chất độc ngấm vào người, không còn khả năng chữa trị nên trả về cho gia đình và đến 6 giờ sáng nay (25/1) đã tử vong.
   
  Theo ông Hùng, nạn nhân Phúc cũng đang trong tình trạng nguy kịch, có thể sẽ không qua khỏi. Về nguyên nhân, ông Hùng cho hay: “Qua nắm bắt thông tin từ phía người thân, Tuấn và Phúc yêu nhau từ lâu. Nhưng mới đây, gia đình Phúc định bán nhà, đất (tại xã Cư Suê) để về quê cũ. Hay tin, Tuấn tìm gặp Phúc tâm sự rồi quyết định cùng uống thuốc cỏ cháy tự tử để… được gần nhau”.
   
Lê Phước
   
   
  

Xem thêm

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất