Nếu Cơ quan điều tra không khẳng định chính bà Thành là hung thủ giết con, thì với vẻ mặt hiền lành, trong lúc kể chuyện khóe mắt ướt đỏ, chúng tôi đã tin lời bà
Nhiều ngày qua, người dân xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar (Đăk Lăk) vẫn chưa hết kinh ngạc, bàng hoàng về chuyện một người mẹ vốn hiền lành đã tự tay chặt đứa con mà mình vừa mới sinh.
Ra tay tàn độc
Sau hơn một tuần chứng kiến xác đứa trẻ mất tay, chân trong rẫy cà phê, bà Van Thị Loan (buôn Thái, xã Ea Kuêh) vẫn chưa hết sợ hãi khi nhắc đến chuyện này. “Thoạt nhìn, tôi nghĩ đó là con búp bê nào ngờ…Tôi suýt ngất lịm nếu không có nhiều người chạy đến. Đứa bé chỉ còn một cánh tay, phần thân từ rốn trở xuống cũng không còn. Bên dưới cái xác vẫn còn một vũng máu. Thật dã man!”- bà Loan bàng hoàng.
Câu chuyện lan nhanh, từ trẻ em, người lớn cùng hàng trăm người hiếu kỳ khu vực lân cận đã ồ ạt kéo đến vườn cà phê của bà Loan. Họ thương xót cho cháu bé bao nhiêu thì càng phẫn nộ kẻ đã “ra tay” bấy nhiêu. Rồi những người trong thôn chia nhau đi tìm phần còn lại của cháu bé để lo hậu sự. Vậy mà, có một người lại tỏ ra rất dửng dưng một cách tàn nhẫn. Đấy chính là mẹ của cháu bé xấu số.
Ngày 11/9, chúng tôi may mắn được tiếp cận bà Trần Thị Thành (SN 1971, trú tổ 3, thôn 15, xã Ea Kuêh), mẹ của đứa bé xấu số, tại nhà. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nhưng bà vẫn gượng dậy tiếp khách. Chẳng biết sự mệt mỏi đó xuất phát từ việc sinh nở hay bởi lương tâm cắn rứt sau việc mình đã làm. Bà Thành rằng: “Tôi rất đau vì đã để mất con”. Rằng tôi không hề ra tay giết con mình, đấy chỉ là một tai nạn. “Trưa 3.9, tôi ra vườn thì bất ngờ đau đẻ. Tôi sinh rất nhanh chỉ sau 2 lần rặng.
Thấy máu chảy nhiều tôi choáng quá nằm lịm luôn. Khi tỉnh dậy, tôi cố với được một cành cà phê để chống vào nhà nhưng không thể bế con vào được. Hôm đó, chồng tôi đi vắng, nhà có 1 đứa nhỏ (học lớp 5- PV) nhưng tôi không nói được gì vì quá mệt. Sau khi nằm một lát cho đỡ mệt, tôi quay ra xem con còn không nhưng không thấy nữa…Chắc chó tha!”- bà Thành kể. Nếu Cơ quan điều tra không khẳng định chính bà Thành là hung thủ giết con, thì với vẻ mặt hiền lành, trong lúc kể chuyện khóe mắt ướt đỏ, chúng tôi đã tin lời bà.
Vì đâu nên nỗi?
Vợ chồng bà Thành về đây sinh sống đã được mười năm. Ban đầu họ có 1 ha rẫy, nhưng càng làm càng thâm nợ nên đã bán đi phân nửa. Bà Thành ngày ngày đi thu mua ve chai, chồng bà quanh quẩn với mấy con gà và 5 sào rẫy. Mỗi ngày bà Thành kiếm được 3-4 chục ngàn nhưng phải lo cho sáu miệng ăn trong gia đình, trong đó có 3 đứa con đang đi học. Tính cả đứa trẻ mới sinh, gia đình họ có 6 đứa con (một đứa chết vì bệnh từ nhỏ).
Bà Thành đã kế hoạch từ lúc sinh được đứa con thứ 2, nhưng uống thuốc vào mặt mày nổi nám, xấu xí nên lại thôi. Chồng bà lại không thích dùng bao cao su nên cứ 2, 3 năm lại sinh con. Cuộc sống của họ cứ thế ngày càng khốn đốn. “Họ chỉ nghèo chứ rất hiền lành. Mười năm về đây, họ chưa xích mích cùng ai, gia đình họ cũng rất thuận hòa. Tôi cũng không hiểu sao bà Thành làm vậy”- ông Lộc Văn Thương (cạnh nhà bà Thành) nói.
Theo Cơ quan điều tra, bà Thành cho rằng mình giết con vì bị chồng nghi ngờ bà ngoại tình có con riêng. Nhưng theo xóm giềng bà Thành, gần đây chẳng thấy họ có xích mích gì.
Ngày 7/9, Công an huyện Cư M’gar đã ra quyết định khởi tố bà Thành vì hành vi giết con mới sinh. Do sức khỏe yếu, bà Thành được cho tại ngoại. Tới đây, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của bà Thành. Nhưng chúng tôi mơ hồ rằng, tội lỗi của bà Thành dường như có liên quan đến cuộc sống vô cùng khốn khó hiện tại của bà.