| Hotline: 0983.970.780

Cty CP Thuỷ sản Khu vực 1: Chuyện cái quạt mo và nắm xôi ông Phú Hộ

Thứ Hai 28/12/2009 , 10:39 (GMT+7)

Đãi cát tìm vàng, tìm được... sạn

CPH từ DNNN, Cty CP Thủy sản khu vực I có lợi thế nằm trên mảnh đất 5.000m2 đất tại số 36/61 phố Lạc Trung (đất thuê của Nhà nước). Để tận dụng giá trị mảnh đất, HĐQT Cty đã tìm đối tác cùng đầu tư. Trong thời gian tháng 6- 9/2008, lãnh đạo Cty đã tiếp xúc với 7 đối tác và cùng thống nhất thời hạn cho các đối tác gửi phương án đầu tư là 30/9/2008. Đến hạn, chỉ có 2 bộ hồ sơ của Hồng Hà và Constrexim. Các đối tác khác không có phương án.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT thì cần ít nhất 5 phương án để việc lựa chọn khách quan nên thời hạn được kéo dài thêm 1 tháng. Đến hết tháng 10/2008 Cty vẫn không nhận thêm hồ sơ. Lại phải chờ đợi thêm 2 tháng nữa thì 3 đối tác là Cty CP Đầu tư xây dựng và kĩ thuật Vinaconex E&C, Cty CP Đầu tư và xây dựng đô thị Hà Nội, Cty CP Kĩ nghệ và hạ tầng Telin mới gửi phương án đầu tư. Sau khi xem xét, Chủ tịch HĐQT lại yêu cầu 5 đối tác chỉnh sửa, bổ sung lại phương án. Động thái này đã khiến Constrexim và Cty CP ĐT xây dựng đô thị Hà Nội vốn có thương hiệu trong lĩnh vực xây dựng rút lui.

So sánh năng lực của 3 Cty còn lại thì Vinaconex E&C là đơn vị yếu thế nhất cả về tài chính cũng như kinh nghiệm đầu tư. Tiền thân Cty này chỉ là TT Đấu thầu và quản lý Dự án thuộc Vinaconex vừa mới chính thức được bàn giao tài sản, tiền vốn lao động từ đầu năm 2008 nên số lượng công trình đầu tư vẻn vẹn 2 dự án giá trị dưới 2 tỉ đồng. Nguồn tài chính của Cty này khi được bàn giao cũng chủ yếu là công nợ tồn đọng của Cty mẹ. Vậy nhưng, không hiểu vì lý do gì ông Chủ tịch HĐQT đã chỉ định Vinaconex E&C là đối tác đầu tư trên mảnh đất 5.000 m2 của Cty.

Sau ĐHCĐ bất thường, bất thường hơn

Hiện Bộ NN- PTNT và TCty Thủy sản Việt Nam chưa đưa ra quyết định xử lý cuối cùng thì thay vì việc phải dừng thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thì HĐQT lại khẩn trương thuê Cty Luật đẩy nhanh tiến độ ký kết hợp đồng với Cty Vinaconex E&C theo kiểu việc đã rồi.

Quyết định lựa chọn đối tác “yếu” của ông CT HĐQT bị phản đối kịch liệt. Khi chưa đi đến thống nhất do có nhiều quan điểm trái chiều giữa các cổ đông và thành viên HĐQT thì ngày 12/8/2009, ông Nguyễn Trường Giang đột nhiên tiến hành triệu tập ĐHCĐ bất thường. Kết quả ĐH quyết định chọn Cty Vinaconex E&C làm đối tác đầu tư với kết quả 77,47% đồng ý phương án này và 22,43% không đồng ý. Đương nhiên, đây là một kết quả thiếu chính xác và sẽ không được thừa nhận bởi ĐHCĐ Cty CP Thủy sản I không được tổ chức đúng luật.

Theo luật định, việc lựa chọn đối tác hợp tác đầu tư trên chính mảnh đất Cty CP Thủy sản I đang tọa lạc có liên quan đến tài sản của Nhà nước nên trước khi ĐHCĐ, HĐQT Cty CP Thủy sản I phải báo cáo phương án lựa chọn và xin ý kiến của cấp trên là HĐQT TCty Thủy sản Việt Nam. Vậy mà đến thời điểm Cty tổ chức ĐHCĐ bất thường thì TCty Thủy sản Việt Nam chưa có văn bản nào đồng ý ủy quyền cho ông Chủ tịch HĐQT Cty CP Thủy sản I được bỏ phiếu lựa chọn Cty Vinaconex E&C. Trước khi ĐH, ông Nguyễn Trường Giang cũng không họp HĐQT để thông qua chương trình, mục đích, nội dung của đại hội. Việc làm này trái với điều lệ của Cty và trái Luật Doanh nghiệp. Hơn nữa, trong ĐH có những phiếu không hợp lệ.

Về vấn đề này, TCty Thủy Sản Việt Nam cũng đã thừa nhận tại bản báo cáo với Chánh Thanh tra Bộ NN- PTNT: “Theo quyết định số 78/QĐ-HĐQT-TCCB ngày 26/12/2007 về việc ban hành quy chế người đại diện của TCty Thủy sản Việt Nam tại các DN có vốn đầu tư của TCty, người đại diện phần vốn trước khi tiến hành ĐHCĐ hoặc ĐHCĐ bất thường phải xin ý kiến bằng văn bản các vấn đề lớn mà ĐHCĐ đưa ra biểu quyết. Về việc ông Nguyễn Trường Giang chưa xin ý kiến TCty về việc lựa chọn Cty Vinaconex E&C làm đối tác đầu tư là chưa đúng. TCty sẽ có văn bản yêu cầu ông Nguyễn Trường Giang kiểm điểm rút kinh nghiệm các vấn đề sai sót trên”. 

Xem thêm
HĐND TP. Hà Nội ban hành nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

HĐND TP. Hà Nội đã ban hành nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố, tại kỳ họp thứ 22, HĐND Thành phố.

Rừng Cần Giờ - Nửa thế kỷ hồi sinh

Ngồi trên chiếc ca nô của lực lượng kiểm lâm, lướt trên sông Lòng Tàu mềm như dải lụa, len lỏi giữa những cánh rừng ngập mặn, tôi thầm thốt lên: 'Đúng là kỳ tích'.