Tối 16/2 (tức 29 Tết), TP.HCM bước vào thời khắc giao thừa, khi hàng nghìn người dân và du khách tập trung tại các điểm bắn pháo hoa trên khắp thành phố.
Từ đầu giờ tối, khu vực Công viên bờ sông Sài Gòn đã chật kín người. Các tuyến đường xung quanh đông dần, dòng xe di chuyển chậm khi ai cũng mong tìm được vị trí thuận lợi để đón khoảnh khắc giao thừa. Trên các bãi cỏ, lối đi ven sông, nhiều gia đình, nhóm bạn trải bạt ngồi chờ, trò chuyện, ghi lại những hình ảnh cuối cùng của năm cũ.
Phỏng vấn du khách
Mỗi năm mình đều tham gia xem pháo hoa ở TP.HCM. Đêm giao thừa luôn là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, khi tất cả mọi người đều cùng nhau chúc mừng và chia sẻ niềm vui đầu năm
Khi kim đồng hồ chạm mốc 0 giờ ngày 17/2, tức mùng 1 Tết cả bầu trời TP.HCM như bừng tỉnh trong ánh sáng rực rỡ của những chùm pháo hoa liên tiếp bung nở. Dưới mặt đất, tiếng reo hò vang lên không ngớt, hòa cùng những lời chúc mừng năm mới được trao vội giữa bạn bè, người thân và cả những người xa lạ đứng cạnh nhau. Trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách dường như được xóa nhòa, chỉ còn lại niềm vui chung, sự hân hoan và cảm giác hy vọng tràn đầy cho một năm mới vừa bắt đầu.
Phỏng vấn du khách
Dù đã xem pháo hoa nhiều lần rồi, nhưng không khí ở đây, vào đêm giao thừa, thật sự rất đặc biệt. Mình cảm thấy vui, phấn khích và đầy hy vọng cho một năm mới tốt lành
Phỏng vấn du khách
Pháo hoa năm nay thật sự rất đẹp và ấn tượng. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được chia sẻ khoảnh khắc này cùng gia đình và bạn bè. Chúc cho tất cả mọi người một năm mới an lành, phát đạt.
Màn pháo hoa khép lại, nhưng niềm vui và cảm xúc hân hoan vẫn còn đọng lại. Giữa ánh sáng rực rỡ của bầu trời đêm giao thừa, TP.HCM chính thức bước sang năm mới, mang theo những hy vọng về một mùa xuân an lành, đủ đầy.