Ươm mầm xanh trong từng trang sách

Tôi vẫn thường tự hỏi: Trường học, ngoài việc dạy chữ, liệu có thể là nơi ươm mầm cho những điều đẹp đẽ hơn như một khu vườn không?

Một khu vườn xanh, nơi những đứa trẻ lớn lên cùng màu lá, tiếng chim và nắng mai. Một khu vườn sinh thái, nơi các em không chỉ học từ sách vở, mà còn học từ cây cỏ, từ giọt sương, từ hơi thở của đất trời. Và một khu vườn hạnh phúc, nơi mỗi ngày đến trường là một niềm vui, chứ không phải áp lực.

 

 

 

 

Trường học xanh không chỉ là nơi trồng thêm vài chậu cây, sơn lại bức tường màu lá mạ. Trường học xanh là nơi “xanh” cả trong tư duy giáo dục, một nền giáo dục biết nuôi dưỡng sự tử tế, biết trân quý thiên nhiên, và biết gieo vào tâm hồn học trò những hạt giống nhân văn.

Trường học sinh thái là nơi nhắc ta nhớ rằng con người không thể tách rời khỏi thiên nhiên. Giữa những lớp bê tông hóa nặng nề, một khoảng sân đầy bóng mát, một vườn rau nho nhỏ, một buổi học ngoài trời… cũng đủ làm dịu đi tâm hồn non trẻ. Ở đó, các em học được sự kiên trì từ việc chăm một cây non, phân loại rác thải. Ở đó, các em học được sự sẻ chia khi cùng nhau vun trồng, và học được lòng biết ơn khi tự tay thu hoạch bữa ăn giản dị.

 

 

 

 

Trường học hạnh phúc là nơi thầy cô không chỉ là người dạy chữ, mà còn là người bạn lớn, người truyền cảm hứng. Là nơi học trò không bị so sánh, không bị áp lực bởi những bảng thành tích, mà được khuyến khích là chính mình, dù là một đốm nắng tinh nghịch hay một cơn gió trầm lặng.

Khi chúng ta nói về chuyển đổi giáo dục, đừng quên bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, như trồng thêm một cái cây, mở thêm một ô cửa sổ đón gió trời, hay mỉm cười với học trò mỗi sáng đến lớp. Những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại có thể làm thay đổi cách các em cảm nhận về trường học, không còn là nơi để thi cử, mà là nơi để lớn lên.

Một nền giáo dục có thể bắt đầu từ bảng đen, phấn trắng, nhưng để đi xa hơn, để đi bền vững, thì phải bắt đầu từ tình yêu: yêu người, yêu đời, và yêu thiên nhiên.

Khi trường học là một khu vườn, thì mỗi học trò sẽ là một mầm xanh. Chỉ cần chúng ta biết gieo đúng hạt, tưới đủ yêu thương, thì sớm muộn, khu vườn ấy cũng sẽ đơm hoa kết trái, bằng những con người biết sống tử tế, biết nghĩ sâu xa, và biết hành động có trách nhiệm với cộng đồng, với trái đất này.

Lê Minh Hoan
Trương Khánh Thiện
TL
Xem thêm