Sau mưa nhiều ngày nước sông Tô Lịch chuyển màu xanh biếc
Thứ Ba 30/07/2024 , 15:15 (GMT+7)Sau đợt mưa kéo dài, nước sông Tô Lịch đã dâng lên cao, đặc biệt như được nhuộm một màu áo mới, một màu xanh biếc khiến nhiều người dân đi qua không khỏi ngỡ ngàng.
Sau mưa nhiều ngày nước sông Tô Lịch chuyển màu xanh biếc
Sau đợt mưa kéo dài, nước sông Tô Lịch đã dâng lên cao, đặc biệt như được nhuộm một màu áo mới, một màu xanh biếc khiến nhiều người dân đi qua không khỏi ngỡ ngàng.
Được biết, sông Tô Lịch có tổng chiều dài khoảng 14 km từ hạ lưu cống Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy- Hà Nội) đến sông Nhuệ. Con sông này đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát nước cũng như tạo cảnh quan cho thành phố. Hiện hai bên bờ sông đang tiếp tục triển khai công trình thu gom nước thải thuộc Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá nhằm giảm bớt ô nhiễm cho dòng sông.
Chị Nguyễn Thị Trang sống tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai thường xuyên đi tập thể dục trên trục đường sông Tô Lịch cho hay: Trước đây mỗi khi ra đường tập thể dục phải đeo khẩu trang, cố gắng nín thở, những hôm trời nóng mùi nước thải bốc lên từ dòng nước đen đặc. Nhà tôi cách bờ chỉ một con đường nhưng mỗi khi gió lên, mùi hôi bay vào tận nhà rất khó chịu,nhức đầu. Mấy ngày nay, nước sông trong xanh, chúng tôi thấy dễ chịu và mong ước sông Tô Lịch sẽ mãi như vậy.
Chị Trang chia sẻ thêm: Mấy ngày nay mưa, nước sông dâng cao, chuyển màu xanh biếc và đặc biệt không có mùi hôi thối, cảm giác thoải mái và dễ chịu rất nhiều.

Anh Lê Cường người dân sinh sống tại cầu 361 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa cho hay: “Dòng nước bắt đầu đổi màu xanh lục và sạch hơn sau nhiều ngày mưa. Cũng đã lâu lắm rồi dòng "sông chết" lại mang trên mình một màu xanh biếc, nước chảy êm đềm đến vậy, không khí hai bên bờ sông cũng vì thế mà thoáng mát hơn. Chiều chiều, người dân đi bộ tập thể dục hai bên bờ sông nhiều hơn.
Nhiều người dân sinh sống và biết về sông Tô Lịch có cùng mong muốn: Hy vọng TP. Hà Nội và các cơ quan chức năng có thể hồi sinh dòng sông này, trả lại cảnh quan xanh, không khí trong lành cho người dân.
Những hình ảnh phóng viên Báo Tài nguyên và Môi Trường ghi nhận tại sông Tô Lịch sáng ngày 30/7:
.jpg)
.jpg)
.jpg)









‘Bãi rác tự phát’ án ngữ cửa ngõ Long Biên
Một đoạn đường khoảng 400m từ đường Nguyễn Gia Bồng dẫn lên cầu Đông Trù (Long Biên, Hà Nội) đang trở thành 'điểm đen' về ô nhiễm và mất trật tự đô thị.

Diện mạo mới Công viên Bắc Linh Đàm
Công viên Bắc Linh Đàm (Khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội) được khoác lên mình diện mạo mới khang trang, hiện đại và sạch sẽ hơn.

Khai mạc triển lãm ảnh 'Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng'
Sáng 17/3, Vùng 4 Hải quân khai mạc triển lãm ảnh nhân dịp 50 năm giải phóng Quần đảo Trường sa và 70 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam.
.jpg)
Không gian xanh cho cuộc sống an lành
(TN&MT) - Với diện tích mặt nước rộng 8ha cùng hệ thống cây xanh đa dạng giúp điều hòa khí hậu khu vực, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mang đến bầu không khí trong lành cho người dân, Công viên Thanh Xuân là nơi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài trời, tuyên truyền bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng.

Công viên Phùng Khoang hấp dẫn người dân đến vui chơi
(TN&MT) - Sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, Công viên Phùng Khoang đã trở thành không gian công cộng xanh, sạch, đẹp, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe của người dân.

Vỉa hè đường Quan Hoa “gồng mình” vì rác
(TN&MT) - Đường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) vốn là tuyến phố nhộn nhịp với nhiều hộ dân sinh sống, kinh doanh và các điểm ăn uống đông đúc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nơi đây đang phải đối mặt với tình trạng rác thải tràn lan, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.