
Ta đi giữa sao vàng, rừng cờ tung bay
TP.HCM rực rỡ cờ hoa, hàng vạn người hòa chung nhịp bước diễu binh, sống lại không khí chiến thắng trong ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Lê Bình | 18:20 30/04/2025
TP.HCM rực rỡ cờ hoa, hàng vạn người hòa chung nhịp bước diễu binh, sống lại không khí chiến thắng trong ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam.
Thưa quý thính giả,
Sáng 30/4, không khí tại khu trung tâm TP.HCM nóng hừng hực, rực màu cờ đỏ với hàng vạn người dân đón chào các đoàn diễu binh, diễu hành.
Khi ánh nắng đầu tiên chiếu rọi trên bầu trời thành phố mang tên Bác, cũng là lúc từng con đường, góc phố bắt đầu rộn ràng sắc đỏ vàng của cờ hoa rực rỡ. Hôm nay, ngày 30/4/2025 - tròn nửa thế kỷ kể từ ngày non sông liền một dải, đất nước vĩnh viễn sạch bóng quân thù. Và một lần nữa, người dân cả nước như được sống lại không khí chiến thắng, khi những bước chân diễu binh hiên ngang vang vọng giữa lòng thành phố mang tên Bác.
TP.HCM hôm nay thật khác lạ. Không phải là sự tất bật thường thấy của một đô thị triệu dân, mà là một không khí trang nghiêm, rộn ràng và đầy xúc cảm. Những tòa nhà cao tầng cũng rực rỡ cờ Tổ quốc. Trên các tuyến phố chính như Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… dòng người nối dài trong sắc đỏ, tay cầm cờ nhỏ, khăn rằn, áo cờ - tạo nên một bức tranh sống động và đầy tự hào.
Từ người lao động, tiểu thương đến công chức, học sinh - ai cũng hòa mình trong một không gian lễ hội mang tầm vóc quốc gia. Không còi xe, không tiếng rao quen thuộc. Thay vào đó là âm thanh quân nhạc dập dồn, là tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang vọng từ những con tim yêu nước. Những chiếc xe đạp treo cờ, những cửa hàng nhỏ tự tay kết hoa, dựng ảnh Bác… mọi góc phố đều gửi gắm một lời chào mừng đến lịch sử.
Thành phố hôm nay không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa - mà là trái tim của cả dân tộc, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, nơi ký ức và khát vọng cùng bừng sáng trong rừng cờ hoa rợp trời như sóng cuộn.
Hàng ngàn người dân từ rạng sáng đã đổ về khu vực phố đi bộ chờ đón giây phút đoàn diễu binh đi ngang qua. Khi các chiến sĩ đến gần, cả tuyến phố như vỡ òa. Nhiều người đưa tay chào, gọi to trong phấn khích.
Các chiến sĩ vừa đi đều bước, vừa mỉm cười, gật đầu, vẫy tay chào người dân hai bên đường. Rất nhiều người tranh thủ chụp ảnh, quay clip ghi lại khoảnh khắc hiếm có này.
Dưới cái nắng gay gắt, hàng nghìn người dân tại góc đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi vẫn ngồi đợi, hát vang lời bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Mồ hôi nhễ nhại, nhưng họ vẫn vỗ tay đều đặn theo nhịp, ánh mắt sáng rực, ai cũng như đang mang trong tim một niềm xúc động khó gọi tên.
Họ đang chờ đoàn diễu binh đi qua, khoảnh khắc mà nhiều người bảo là "phải tận mắt thấy một lần trong đời".
“Việt Nam! Việt Nam!” - những tiếng hô vang, những cánh tay giơ cao, vẫy theo từng bước chân của các khối diễu binh, diễu hành - không chỉ là lời chào mừng, mà còn là sự khẳng định về một dân tộc kiên cường, một niềm tin bất biến suốt 50 năm qua.
Hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ từ khắp mọi miền đã cùng hội tụ về Quảng trường Thống Nhất. Họ đi thành từng hàng, từng đội hình chỉnh tề, trong tiếng nhạc quân hành dồn dập. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió – như lời tri ân gửi tới lớp lớp cha anh đã ngã xuống cho ngày hôm nay.
Giữa đoàn người tấp nập, những người lính năm xưa khoác lại bộ quân phục đã ngả màu thời gian. Trên ngực họ, những tấm huân chương lấp lánh - không phải để khoe, mà là để nhắc: từng có máu, có nước mắt, có cả một thời tuổi trẻ gửi lại chiến trường. Cựu chiến binh Đào Ngọc Ánh, hiện đang sống tại Thanh Hóa bồi hồi chia sẻ:
Còn đối với ông Nguyễn Hải Đời, cựu chiến binh tại tỉnh Hà Tĩnh, được chứng kiến những kỉ niệm hào hùng của dân tộc nhân kỉ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là đã hoàn thành di nguyện của người lính như ông. Với ông Đời, sự hi sinh quên mình của đồng đội và những người bước ra từ khói lửa là điều hoàn toàn xứng đáng.
Ở tuổi hơn 80, ông Đỗ Văn Trợ vẫn tự mình lái xe máy từ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xuống TP.HCM coi diễu binh, diễu hành và ngắm trận địa bắn đại bác, ngắm tiêm kích và máy bay trực thăng phô diễn sức mạnh. Việc hòa mình cùng người dân chứng kiến khoảnh khắc hào hùng của dân tộc hôm nay cũng tự hào như việc cách đây 50 năm, ông được trực tiếp tham gia vào chiến trường Xuân Lộc ác liệt, hay cánh quân tiến về Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đó cũng là cảm xúc của cựu chiến binh Trương Văn Trường, hiện đang sống tại Cần Thơ. Ông cũng mong mỏi được chứng kiến những hoạt động trong lễ kỉ niệm đầy ý nghĩa của dân tộc.
Kết:
Thưa quý thính giả,
Giữa rừng cờ hoa rực rỡ, giữa tiếng trống quân hành vang dội và hàng vạn trái tim cùng nhịp đập tự hào, Việt Nam hôm nay không chỉ tưởng nhớ một thời lịch sử - mà đang sống trong tinh thần của lịch sử ấy.
Những người lính năm xưa - dù tóc đã bạc, lưng đã còng - vẫn bước giữa lòng dân như những biểu tượng sống của lòng quả cảm. Họ không đi để tìm lại quá khứ, mà đi để trao lại ký ức, niềm tin và trách nhiệm cho thế hệ mai sau.
50 năm - một chặng đường để tự hào, để biết ơn và để tiếp tục bước đi. Bước đi trong hòa bình, nhưng không quên máu và lửa. Bước đi trong phát triển, nhưng luôn mang theo ký ức của một thời dựng nước và giữ nước.
Và trong khoảnh khắc từng chiến sĩ diễu binh vẫy tay chào nhân dân, từng cụ già lặng lẽ lau nước mắt, từng em nhỏ ngước nhìn đoàn quân bằng ánh mắt ngưỡng mộ - ta hiểu rằng: lòng yêu nước không chỉ nằm trong những ngày chiến thắng, mà nằm trong từng phút giây ta sống cho đất nước này.
Việt Nam - đi giữa rừng cờ hoa hôm nay - đang viết tiếp trang sử bằng chính tình yêu, niềm tin và khát vọng từ trái tim triệu triệu con người.
Ta đi giữa sao vàng, rừng cờ tung bay
TP.HCM rực rỡ cờ hoa, hàng vạn người hòa chung nhịp bước diễu binh, sống lại không khí chiến thắng trong ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Lê Bình
Tin liên quan
Các chương trình
Bằng trách nhiệm, tri ân và nhiệt huyết, thế hệ trẻ đang góp phần dựng xây đất nước đi lên với khát vọng hòa bình, lấy cảm hứng từ đại thắng năm 1975 hào hùng.
Trong bối cảnh hiện nay, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ không chỉ là xu hướng phát triển bền vững mà còn là lời giải cho bài toán nâng cao chất lượng sống.