Ngọn hải đăng Nông nghiệp và Môi trường

Báo Tấc Đất - tiền thân của Báo Nông nghiệp và Môi trường hôm nay - được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đặt tên. Đây là vinh dự hiếm có trong làng báo chí cách mạng Việt Nam. Bác Hồ kính yêu cũng đã viết bài báo “GỬI NÔNG GIA VIỆT - NAM” đăng trên số đầu tiên, phát hành ngày 7/12/1945.

Cái tên “Tấc Đất” mà Người đặt, giản dị mà sâu sắc, nếu như mỗi tấc đất là tấc vàng, thì mỗi bài báo là sự chắt chiu câu chữ và tiếng nói vì nhân dân. Tên của báo vừa gợi nhắc truyền thống cần cù, gắn bó với ruộng đồng, vừa ẩn chứa triết lý lớn về giá trị lao động và tình yêu quê hương, đất nước.

Triết lý này được Người gói gọn trong lời căn dặn lịch sử, cũng là định hướng chiến lược quốc gia: “Nước ta thì “dĩ nông vi bản” (nghĩa là nghề nông làm gốc)... Nước muốn giàu mạnh thì phải phát triển nông nghiệp. Vậy chúng ta không nên bỏ hoang một Tấc Đất nào hết. Chúng ta phải quý mỗi Tấc Đất như một Tấc Vàng”. Từ “TẤC ĐẤT” ấy, biết bao thế hệ người làm báo đã vun đắp nên một hành trình 80 năm với bao gian lao và thành tựu vẻ vang.

Tám mươi năm, một chặng đường không dài nếu so với lịch sử dân tộc, nhưng đủ để ghi dấu bước trưởng thành của một tờ báo đi cùng đất nước qua mọi thăng trầm, một hành trình của niềm tin, trách nhiệm và đổi mới không ngừng.

Từ những ngày đầu kháng chiến gian khổ, Báo Tấc Đất đã trở thành cơ quan cổ động sản xuất, đi đầu tuyên truyền khẩu hiệu “Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa!” để đẩy lùi nạn đói 1945. Trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, báo đồng hành cùng nông dân thực hiện các phong trào như “5 tấn thóc, 2 đầu lợn, 1 lao động/ha gieo trồng...”.  Tờ báo không chỉ phản ánh hơi thở của đời sống nông thôn, mà còn luôn hiện diện như một người bạn đồng hành của hàng triệu nông dân, nhà khoa học, doanh nghiệp và cán bộ ngành.

Để hôm nay, Báo Nông nghiệp và Môi trường trở thành một nhân tố quan trọng góp phần định hình tư duy phát triển nông nghiệp bền vững - vì con người và vì tương lai môi trường Việt Nam.

Trong suốt hành trình ấy, mỗi người làm báo đã và đang là những “người cày cuốc và vun trồng câu chữ”, lặng lẽ, tận tụy, giữ cho ánh sáng và hơi thở của thực tiễn, của niềm tin không bao giờ tắt. Khi công nghệ truyền thông thay đổi từng ngày, khi mạng xã hội khiến thông tin lan truyền với tốc độ ánh sáng, báo chí cách mạng luôn cần những ngọn hải đăng, như Báo Nông nghiệp và Môi trường, kiên định tỏa sáng những giá trị cốt lõi: trung thực, nhân văn, phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Nhìn rộng ra, báo chí Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật… đã làm thay đổi căn bản cách sản xuất và tiếp nhận thông tin. Song song với cơ hội là vô vàn thách thức: tin giả, thao túng thông tin, sự xói mòn niềm tin công chúng. Trong dòng chảy ấy, trách nhiệm của những tờ báo chính thống càng trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết - đó là giữ vững vị thế “ngọn hải đăng” soi sáng, dẫn đường cho xã hội hướng về những giá trị đúng đắn, chuẩn mực.

Đảng và Nhà nước ta luôn coi báo chí là lực lượng xung kích trong công tác tư tưởng - văn hóa, là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân. Báo chí không chỉ là phương tiện truyền thông, mà là công cụ kiến tạo niềm tin, lan tỏa nhân văn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với riêng Báo Nông nghiệp và Môi trường, vai trò ấy càng được khẳng định khi nông nghiệp được xác định là lợi thế quốc gia, môi trường là trụ cột phát triển bền vững, còn nông thôn, nơi khởi nguồn và gìn giữ văn hóa Việt, chính là cái nôi của bản sắc dân tộc.

Báo Nông nghiệp và Môi trường không chỉ phản ánh chính sách, mà còn góp phần hình thành nhận thức xã hội mới: nông nghiệp hiện đại phải đi đôi với bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế phải song hành cùng gìn giữ tự nhiên và văn hóa.

Hôm nay, giữa kỷ nguyên số, khi mọi lĩnh vực đang bước vào cuộc cách mạng chuyển đổi số toàn diện, Báo Nông nghiệp và Môi trường đã và đang chủ động đổi mới để thích ứng. Những nỗ lực trong việc xây dựng tòa soạn hội tụ, phát triển nền tảng số, đa dạng hóa hình thức thể hiện… chính là minh chứng cho tinh thần tiên phong của một tờ báo 80 năm tuổi nhưng không ngừng trẻ hóa trong tư duy và hành động.

Nhân dịp trọng đại này, tôi xin gửi tới đội ngũ những người làm Báo Nông nghiệp và Môi trường lời chúc mừng tốt đẹp. 80 năm là một hành trình lịch sử, những đóng góp của các thế hệ làm Báo chính là những “tấc vàng” của sự thật, niềm tin và giá trị nhân văn của xã hội.

Tôi mong rằng, Báo Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục “là ngọn hải đăng” của báo chí cách mạng Việt Nam; phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, không chỉ về công nghệ làm báo hiện đại mà cả tư duy tiếp cận bạn đọc, nhằm đưa tiếng nói của Báo ngày càng lan tỏa, tạo niềm tin son sắt và luôn luôn là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người nông dân.

Truyền thống 80 năm qua là một di sản to lớn. Tôi tin tưởng rằng di sản đó sẽ được thế hệ người làm Báo Nông nghiệp và Môi trường hôm nay tiếp tục gìn giữ, vun đắp, phát huy để góp phần hoàn thành mong muốn thiêng liêng và tối thượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”.

Xin chúc các thế hệ nhà báo, biên tập viên, cộng tác viên, cán bộ của Báo Nông nghiệp và Môi trường luôn khỏe mạnh, nhiệt huyết, bản lĩnh, trí tuệ và nhân văn, chung tay xây dựng Báo ngày càng phát triển bền vững!

Xem thêm