![]() |
Người hâm mộ tháo ảnh Sane khỏi danh sách dự World Cup của đội tuyển Đức |
Joachim Low chỉ nói ngắn gọn về quyết định của mình. Ông cho biết: “Tôi phải chọn giữa cậu ấy và Julian Brandt và quyết định ưu tiên người có nhiều kinh nghiệm quốc tế hơn. Ở vị trí chạy cánh, Thomas Muller, Marco Reus và Julian Draxler là những người được chọn trước”. Tờ The Sun nói rõ hơn về lựa chọn của Low. Nhật báo nước Anh cho rằng Cầu thủ trẻ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa 2017-18 không hòa đồng và tự cao mỗi khi hội quân cùng đội tuyển Đức.
Sane không phải ngôi sao duy nhất chầu rìa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước anh, Karim Benzema, Cesc Fabregas và Radja Nainggolan cũng ấm ức ngồi nhà xem World Cup, dù đội tuyển nước họ có vé đến Nga. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh 22 tuổi bị loại theo kiểu khó lường nhất. Khi ai cũng nghĩ, Sane sẽ chiếm một suất, thậm chí đá chính trong đội hình “Những cỗ xe tăng” thì anh lại phải ngồi nhà.
Bước lùi này có lỗi lớn từ bản thân Sane. Cái tôi của cựu cầu thủ Schalke quá lớn. Một vài lần trong mùa 2017-18, Pep Guardiola phải cất anh dự bị để kìm hãm lối chơi thiên về bản năng của tiền vệ này. Dù vậy, Sane sau đó vẫn được trọng dụng vì ngoài anh, Man City không còn một cầu thủ nào biết chơi bám biên.
Đội tuyển Đức lại hoàn toàn khác. Ngoại trừ Reus đã khẳng định được tên tuổi, Brandt cũng là một đối thủ đáng gờm. Cầu thủ của Bayer Leverkusen không bằng Sane về độ bùng nổ cũng như tốc độ, bù lại, anh biết lắng nghe và luôn làm đúng những gì Low yêu cầu, mỗi khi được trao cơ hội.
Trận thua Áo 1-2 mới đây giống như giọt nước làm tràn ly, chấm dứt mọi sự kiên nhẫn của Low dành cho cậu học trò. Nhà ĐKVĐ thế giới thất bại nhưng Sane vẫn được ngợi ca như thể người hùng mới của nước Đức, dù sự thật, lối chơi của cầu thủ này quá thiên về phô diễn và thiếu hiệu quả. Ông thầy 58 tuổi thấy cần cho anh một bài học, và lời tạm biệt được đưa ra.
Low gặp chỉ trích lớn về quyết định loại Sane nhưng lịch sử lại… đứng về phía ông. Rất nhiều đội tuyển đã vô địch World Cup nhờ biết loại bỏ những cầu thủ có cái tôi lớn. Pháp gạt Eric Cantona, David Ginola, Jean-Pierre Papin và vô địch World Cup 1998. Brazil để Romario ngồi nhà và đăng quang World Cup 2002.
World Cup là một sân chơi lớn và nó chỉ có chỗ cho những người thực sự cầu thị.