Thêm một mùa trồng rừng thắng lợi

Những cánh rừng mới trồng nhú màu xanh non trong nắng thu vàng óng, mang theo bao hi vọng, ước mơ của chủ rừng ở Tuyên Quang.

Đào Thanh  | 13:36 08/11/2024

Thêm một mùa trồng rừng thắng lợi

Tự động

Thêm một mùa trồng rừng thắng lợi

Thêm một mùa trồng rừng thắng lợi

Xen lẫn những cánh rừng đã vài năm tuổi xanh thẫm, là màu xanh non của những cánh rừng mới được trồng hồi đầu năm. Sau mấy tháng, những cây rừng non nớt ngày nào giờ đây đã bám đất vươn mình xanh tốt, cao từ 50 đến 80cm mỡ màng.

Nhìn những cánh rừng điệp trùng đuổi theo ngọn núi nối tiếp nhau, ông Nguyễn Văn Lợi, chủ tịch UBND xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương phấn khởi cho biết, năm nay thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao nên cây rừng lớn nhanh. Hơn nữa việc lựa chọn giống có nguồn gốc đảm bảo cũng giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, tốc độ lớn đồng đều.

Theo kế hoạch, vụ trồng rừng năm nay toàn xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương thực hiện trồng hơn 70ha. Đến cuối tháng 7, địa phương đã hoàn thành 100% kế hoạch trồng rừng. Trong đó, xã cũng thực hiện kế hoạch phát triển trồng rừng gỗ lớn, đạt tiêu chuẩn quy chuẩn để xuất khẩu đi châu Âu.

Tự động

Thêm một mùa trồng rừng thắng lợi

Những cánh rừng mới trồng nhú màu xanh non trong nắng thu vàng óng, mang theo bao hi vọng, ước mơ của chủ rừng ở Tuyên Quang.

Đào Thanh

Các chương trình

Lớp học chữ giữa bệnh viện: Nơi trẻ ung thư viết tiếp ước mơ dang dở
Phóng sự

Giữa cơn đau ung thư, những bệnh nhi vẫn kiên trì cầm bút. Lớp học chữ 16 năm của cô Phấn gieo tri thức, thắp hy vọng và giữ lại nụ cười cuối đời.

Lớp học chữ giữa bệnh viện: Nơi trẻ ung thư viết tiếp ước mơ dang dở
'Gieo chữ' nơi biên thùy
Phóng sự

Họ không chỉ là người dạy chữ mà còn là người cha, người mẹ thứ hai đã thắp lên ngọn lửa tri thức và hy vọng cho những tâm hồn non nớt giữa đại ngàn.

'Gieo chữ' nơi biên thùy