| Hotline: 0983.970.780

Những ngôi sao mang cung Bọ Cạp

Thứ Năm 06/08/2015 , 06:15 (GMT+7)

Trên mạng xã hội những ngày qua, nóng ran câu chuyện một cô giáo, vốn nổi tiếng là dạy rất giỏi môn tiếng Anh không “tiếc lời chửi mắng” học viên.

Cô này xưng “mày tao” với học viên và đáng chú ý nhất là trong quá trình cãi vã, có đoạn cô lên tông: “Tao là cung Bọ Cạp. Một khi mày đã động đến lòng tự ái và sự tôn trọng của tao thì tao sẽ làm đúng những gì mà mày làm với tao…”.

Ngay lập tức, cộng đồng mạng nổi sóng với cụm từ “cung Bọ Cạp” với hàm ý khẳng định người có máu nóng, không biết sợ và sẵn sàng đáp trả khi cần.

“Cung Bọ Cạp” nóng thật, nó cho kết quả gần 1 triệu từ liên quan trong 0.32 giây trên Google. Và đi theo từ khóa này, tới “gặp” các nhà chiêm tinh thì nhận thêm thông tin.

Rằng, cung Bọ Cạp cực đoan vì là chòm sao duy nhất trong số 12 chòm sao của cung hoàng đạo, được sự đồng quản bởi sao Hỏa (thần chiến tranh) và sao Diêm Vương (thần địa ngục). Vậy nên, người cung Bọ Cạp không phải thiên thần thì sẽ là ác quỷ, tuyệt đối không theo trường phái trung lập.

Theo phân loại của nhà chiêm tinh Linda Goodman, cung Bọ Cạp có 3 loại. Loại thứ nhất - Bọ Cạp “Thuần tuý” - tàn nhẫn, thù dai, nọc độc của nó nguy hiểm đối với người xung quanh, nhất là kẻ thù.

Loại thứ hai - Bọ Cạp “Đại bàng” - mạnh mẽ, tự lập, sáng suốt và công bằng. Loại thứ ba có tên gọi “Thằn lằn xám” - yếu đuối, than thân trách phận mà không cố gắng tác động tích cực vào hoàn cảnh, căm thù tất cả.

Đọc xong thấy “cung Bọ Cạp” đúng là phức tạp. Thảo nào ngay trong giới túc cầu, chúng ta có một “thánh” Diego Maradona là Bọ Cạp “Thuần túy”, khi là thiên thần, là “cậu bé vàng” trên sân bóng nhưng cũng có khi là “ác quỷ” của ma túy, của những mối tình vụng trộm, không bao giờ thừa nhận con rơi.

Chúng ta có một Wayne Rooney Bọ Cạp “Đại bàng” mạnh mẽ, tự lập, sáng suốt, công bằng nhưng vẫn không ít lần đi đêm khiến gia đình có lúc tưởng như tan vỡ.

Một Alessandro Del Piero, Phillipp Lahm hàm chứa những tính cách tương tự của người cung Bọ Cạp. Hay một David de Gea “Thằn lằn xám” đang tìm cách trườn khỏi Man Utd mà chưa đi nổi!

Xem thêm
Miền Tây và những cuộc trôi khô

Ở chốn xa lạ đó, mỗi khi mưa lớn, lòng chị biết đâu thoát khỏi cái ý nghĩ đau đáu sắp tới nước có đủ chan ngập đồng mình.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sắp thu vé tham quan

Từ ngày 12/4/2025, người dân và du khách khi vào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cần mua vé với mức giá 40.000 đồng/người/lượt.

Nghệ An kết thúc 'kỳ nghỉ xanh' ấn tượng

Du lịch sinh thái - lịch sử, về với biển, với làng bản, ruộng đồng... đã mang về cho du lịch Nghệ An doanh thu gần 2.000 tỷ đồng.

Khai mạc triển lãm ảnh 'Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng'

Sáng 17/3, Vùng 4 Hải quân khai mạc triển lãm ảnh nhân dịp 50 năm giải phóng Quần đảo Trường sa và 70 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam.