Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt
Một đời người - Một rừng cây
Thứ Tư 17/09/2025 - 08:52
Người 'Bộ trưởng của nông dân' đã đi xa... Một đời cống hiến như rừng cây tỏa bóng, để lại thương nhớ và di sản lớn cho nông nghiệp Việt Nam.
- Bộ trưởng Lê Huy Ngọ, người đặt nền móng đổi mới tư duy trong nông nghiệp
- Người đi trong bão - 'Bộ trưởng của nông dân' Lê Huy Ngọ
- 'Bộ trưởng của nông dân' Lê Huy Ngọ
- Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ từ trần
Bác Ngọ đã đi rồi… Một “Bộ trưởng của nông dân”. Một “Người đi trong tâm bão” đã về với cõi vĩnh hằng, để lại bao niềm thương nhớ, bao nỗi tiếc nuối trong lòng hàng triệu nông dân, đồng chí, đồng nghiệp, trong trái tim những người gắn bó với ruộng đồng, thôn xóm.
Ra đi nhưng bác đã để lại quá nhiều cho thế hệ đi sau. Vì bác đã cho đi quá nhiều. Vì bác là một trong những “cây cao bóng cả” tạo ra bóng râm cho ngành nông nghiệp, cho đời sống nông dân. Vì ẩn trong một người lãnh đạo là tấm lòng nhân hậu.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan (nay là Phó Chủ tịch Quốc hội) đến thăm, chúc tết gia đình nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ ngày 13/1/2025. Ảnh: TQ.
Sống trọn vẹn một đời cho đất nước
Hơn mười năm trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bác Ngọ đã để lại một di sản lớn. Không chỉ là những quyết sách, chương trình, mà còn là những tầm nhìn, những tư duy cải cách mạnh mẽ, phong cách làm việc mạnh mẽ, quyết đoán, đặt nền tảng cho con đường đổi mới nông nghiệp.
Người ta thường gọi bác là “Bộ trưởng của nông dân”. Quả thật, trong từng lời nói, từng chuyến đi, từng ánh mắt, tôi thấy nơi bác một tình yêu sâu đậm dành cho nông dân, một sự trăn trở chưa bao giờ nguôi ngoai với nông thôn, một sự đau đáu thường trực với nông nghiệp.
Những lời dặn dò còn vang vọng
Tôi còn nhớ mãi, khi vừa từ Đồng Tháp ra nhận nhiệm vụ tại Bộ, bác Ngọ đã chủ động gọi điện chúc mừng. Trong cuộc trò chuyện ấy, bác gửi gắm nhiều điều. Bác bảo: “Cố gắng lan tỏa mô hình hội quán nông dân ra nhiều địa phương. Đó không chỉ là nơi bà con cùng nhau chia sẻ chuyện mùa màng, mà còn là nơi nuôi dưỡng niềm tin, tạo nên sự gắn kết cộng đồng”.
Bác nhắc phải quan tâm công tác phòng chống thiên tai, vì với nông dân, bão lũ không chỉ cuốn đi tài sản mà còn cuốn đi cả hy vọng. Bác dặn phải dành nhiều tâm huyết cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Và quan trọng nhất, bác Ngọ nhắc đi nhắc lại, là phải giữ được “hồn cốt làng quê”, để nông thôn không chỉ có đường bê tông, nhà mái ngói, mà còn có tiếng gà gáy, có hương khói chiều quê, có tình làng nghĩa xóm. Hình như trong tâm bác, xây dựng nông thôn mới đã có nhiều thành công nhưng chưa trọn vẹn, đời sống nông thôn vẫn còn khoảng cách khá xa với đô thị.
Ngọn lửa truyền lại cho thế hệ sau
Nhiều lần đến thăm bác, tôi thấy trong từng câu chuyện là bao tâm tư còn muốn gửi gắm, bao nhiêu dự định còn dở dang. Nhìn ánh mắt sáng ngời lên khi nói về ngành, khi bàn về bà con nông dân, tôi cảm nhận rõ ngọn lửa nhiệt huyết vẫn cháy rực trong bác. Bàn tay bác nắm chặt lấy tay tôi, như muốn truyền lại nguồn năng lượng, trao lại niềm tin cho thế hệ đi sau.
Có lẽ bác còn nặng nợ với nông nghiệp đến tận giây phút cuối. Những cuộc gọi, những tin nhắn khi thì góp ý, khi thì nhắc nhở, khi thì dặn dò như một người anh, người bác, người thầy. Xúc động nhất là nhiều lần bác nhắc đi nhắc lại: mong được chuyển sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú về Văn phòng Bộ. Hình như bởi trái tim bác vẫn thuộc về ngành, về bà con nông dân, về cánh đồng, thôn xóm. Bởi nhịp đập trái tim bác vẫn đâu đó còn mãi ở ngôi nhà số 2 Ngọc Hà.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan (nay là Phó Chủ tịch Quốc hội) và Thứ trưởng Võ Văn Hưng thăm, chúc tết gia đình nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ. Ảnh: TQ.
Một khoảng trống lớn không thể lấp đầy
Di sản bác để lại không chỉ là những chương trình, nghị quyết, mà còn là tinh thần dấn thân, là tình yêu nồng hậu dành cho nông dân. Với những người đi sau như chúng tôi, đó là hành trang, là kim chỉ nam để tiếp tục bước đi.
Dù đã đi xa, nhưng hình ảnh và tấm gương của bác sẽ mãi còn ở lại. Ở lại trong những cánh đồng xanh bát ngát, trong những vùng nông thôn trù phú, trong nụ cười của người nông dân mỗi mùa bội thu. Và ở lại trong trái tim những người làm nông nghiệp, để chúng tôi tiếp tục thắp sáng ngọn lửa bác để lại.
Mai này, trong mỗi khi oằn mình chống chọi thiên tai, mọi người như được tiếp thêm sức mạnh của bác, “Người đi trong tâm bão”.
Mai này, những “hạt giống” trong nông nghiệp vẫn tiếp tục nảy mầm vươn lên, vì những hạt giống đó đã được bác cả đời chăm sóc, vun bón.
Mai này, những nơi bác đã đặt chân đến, từ miền núi đến đồng bằng, ra tận đảo xa, người nông dân vẫn nhớ mãi về bác, một “Bộ trưởng của nông dân”.
Tết này, ngôi nhà số 2 Ngọc Hà sẽ vắng đi một vị khách, một người đáng kính thân thuộc đến họp mặt cuối năm. Mọi người chắc không khỏi cảm nhận sự trống vắng ngay chỗ bác thường ngồi. Mọi người sẽ thấy thiếu một giọng nói ấm áp, hào sảng, từ một tấm lòng đầy nhiệt huyết và bao dung.
Nhưng, âm vang giọng nói đó vẫn còn, không chỉ trong những cuộc gặp mặt truyền thống như vậy, mà vẫn còn mãi trong những thế hệ tiếp theo.
Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ qua đời lúc 03h56’ ngày 16/9/2025 (tức ngày 25/7 năm Ất Tỵ), tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.
Lễ viếng từ lúc 09h00’ đến 11h00’ ngày 18/9/2025, Lễ truy điệu từ 11h00’ đến 11h30 cùng ngày tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội.
An táng tại Công viên tưởng niệm Thiên Đức, tỉnh Phú Thọ.
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/tri-thuc-nong-dan/mot-doi-nguoi--mot-rung-cay-d773378.html