Một buổi sáng đầu thu, tôi gặp cậu sinh viên năm nhất ở ký túc xá. Cậu đến từ một vùng quê xa xôi, nơi cha mẹ quanh năm gắn bó với ruộng lúa, vườn rau. Khi hỏi về ước mơ, cậu cười hiền: “Em muốn học xong, có thể đi làm cho doanh nghiệp, rồi sau này trở về quê, làm nông nghiệp nhưng không theo cách cũ của ba má nữa. Em muốn học cách làm nông nghiệp thông minh, để nông sản của mình đi ra thế giới với cả niềm tự hào hai tiếng Việt Nam”.
Trong ánh mắt ấy, nhìn thấy cả một khát vọng đổi đời cho quê hương, khát vọng tìm đường đi mới cho nông dân Việt Nam. Giấc mơ của cậu không còn là mảnh ruộng nhỏ quanh làng, mà là cánh cửa rộng mở từ tri thức đến thị trường toàn cầu.



1. Tư duy hợp tác - Giáo dục và doanh nghiệp song hành - Vì một nền nông nghiệp tương lai
Hợp tác giữa Unifarm và Đại học Thủ Dầu Một chính là để chắp cánh cho những giấc mơ như thế. Không chỉ để sinh viên có thêm cơ hội việc làm, mà còn để doanh nghiệp có thêm thế hệ trẻ giàu tri thức, dám nghĩ dám làm.
Mô hình “Trường trong Farm, Farm trong Trường” giúp sinh viên học ngay trong môi trường sản xuất, để mỗi tiết học không chỉ là trang giáo trình mà còn là trải nghiệm thực tiễn, để mỗi nông trại trở thành phòng thí nghiệm sống động của tri thức.

2. Mô hình tiên tiến - Doanh nghiệp mở trường, hợp tác mở ngành
Đây là con đường mà nhiều quốc gia đã đi: doanh nghiệp gắn chặt với nhà trường để đào tạo nhân lực cho chính mình, và rộng hơn, cho xã hội. Khi nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái đang trở thành xu thế của thế giới, thì mô hình này giúp Việt Nam bắt kịp bước đi toàn cầu, không còn tụt lại phía sau.
Đào tạo nhân lực không chỉ để phục vụ một doanh nghiệp, mà để phục vụ cả đất nước. Đó chính là sự khác biệt giữa một tầm nhìn kinh tế và một tầm nhìn quốc gia.

3. Từ lời nói đến hành động - Tâm huyết từ thực tiễn
Anh Phạm Quốc Liêm với sáng kiến “Trường trong Farm, Farm trong Trường”, từng gửi đi một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: “Làm nông nghiệp là yêu nước”.
Yêu nước không chỉ trong lời ca, tiếng hát, mà còn trong từng luống cây, từng sản phẩm nông sản tử tế mang ra thế giới. Tâm huyết của anh không chỉ là xây dựng một doanh nghiệp lớn mạnh, mà còn là trao lại niềm tin và tri thức cho cả một thế hệ nông dân, trí thức trẻ cho đất nước.



4. Tầm nhìn tương lai - Hệ sinh thái đào tạo và sản xuất bền vững
Sự hợp tác này không chỉ đơn thuần là ký kết hợp tác giữa một doanh nghiệp và một trường đại học. Nó mở ra một hệ sinh thái, nơi học - hành - nghiên cứu - sản xuất - thương mại gắn liền với nhau. Đó chính là con đường để xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, bền vững, đủ sức cạnh tranh và hội nhập.
Mỗi sinh viên trở thành một nhà nông trí thức, mỗi nông dân trở thành một người học suốt đời, mỗi doanh nghiệp trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo. Khi ấy, nông nghiệp không chỉ là kế sinh nhai, mà là khát vọng phát triển quốc gia.

5. Khung triết lý và kim chỉ nam hành động
Đầu tư cho con người là đầu tư bền vững nhất: Máy móc có thể mua, công nghệ có thể nhập khẩu, nhưng con người phải được “ươm trồng” từ tri thức và trải nghiệm thực tiễn.
Giáo dục phải gắn liền với thực tiễn: Giảng đường cần mở cửa ra đồng ruộng, phòng thí nghiệm cần nối dài đến trang trại. Lý thuyết phải được kiểm chứng và làm giàu từ hành động.
Doanh nghiệp không chỉ vì lợi nhuận, mà còn vì quốc gia: Khi doanh nghiệp tham gia đào tạo, họ gieo hạt giống cho thế hệ sau. Đó là cách lợi ích riêng hòa cùng lợi ích chung của đất nước.
Nông nghiệp là yêu nước, giáo dục cũng là yêu nước: Làm ra nông sản tử tế là yêu nước. Đào tạo nên những con người tử tế, sáng tạo và biết yêu quê hương cũng là yêu nước. Những điều đó phải song hành để kiến tạo một nền nông nghiệp thông minh và bền vững.


Lời nhắn gửi
Đến sinh viên và nông dân: hãy giữ cho mình ngọn lửa khát vọng. Hãy dám mơ ước, dám học hỏi, dám đi con đường mới. Nông nghiệp không còn là “làm cho xong mùa vụ”, mà là hành trình kiến tạo tương lai.
Đến doanh nhân: xin hãy mở rộng trái tim và trí tuệ để thấy rằng thành công của doanh nghiệp không chỉ nằm ở lợi nhuận, mà còn ở việc gieo trồng tri thức cho thế hệ mai sau. Hãy coi sinh viên, nông dân, người lao động như những người đồng hành trong hành trình kiến tạo một nền nông nghiệp tử tế.
Đến lãnh đạo các trường đào tạo: xin hãy dũng cảm bước ra khỏi khuôn khổ giảng đường quen thuộc, đưa giáo dục đến gần hơn với thực tiễn sản xuất. Giáo dục không chỉ đào tạo con người cho nhà trường, mà đào tạo con người cho đất nước.

Hành động yêu nước từ đồng ruộng tri thức
Từ ánh mắt sáng ngời của cậu sinh viên quê nghèo đến quyết tâm của những doanh nhân như anh Phạm Quốc Liêm, PGS.TS Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng Trường, chúng ta có quyền tin rằng: tình yêu nước đang được gieo trồng trong từng giấc mơ học tập, trong từng hạt giống công nghệ, trong từng mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và trường học.
“Làm nông nghiệp là yêu nước”, lời nhắn gửi ấy không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động. Hành động từ giảng đường đến cánh đồng, từ lớp học đến trang trại, từ tri thức đến thị trường. Hành động để quê hương không chỉ là nơi chôn rau cắt rốn, mà còn là nơi khởi nguồn của những khát vọng lớn lao. Tinh thần yêu nước đang dâng trào trong trái tim triệu người Việt trong không khí tiến tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Chúc mừng sự hợp tác giữa Unifarm và Trường Đại học Thủ Dầu Một. Đây chắc chắn là mốc son mới cho cả hai bên trên hành trình hướng tới tương lai.
