

Cách đây tròn một thế kỷ, ngày 21 tháng 6 năm 1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam - đã sáng lập Báo Thanh Niên, mở đầu cho dòng chảy vẻ vang của nền báo chí cách mạng nước nhà. Từ đó đến nay, báo chí Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường dựng nước và giữ nước, là vũ khí tư tưởng sắc bén trên mặt trận thông tin, là người bạn tin cậy của nhân dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Trong suốt 100 năm qua, lời dạy thiêng liêng ấy đã trở thành kim chỉ nam cho các thế hệ người làm báo nước nhà, hun đúc nên bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm xã hội của người cầm bút cách mạng.
Báo Nông nghiệp và Môi trường - tiền thân là Báo Tấc Đất do chính Bác Hồ đặt tên năm 1945 - là một trong những tờ báo mang dấu ấn đặc biệt ấy. Với gần 80 năm hình thành và phát triển, tờ báo đã đồng hành bền bỉ cùng dân tộc, cùng ngành nông nghiệp và môi trường, cùng bà con nông dân trong hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc. Báo đã trở thành nhịp cầu kết nối giữa chính sách và thực tiễn, giữa tri thức khoa học và cuộc sống thường nhật, giữa lợi ích hôm nay và mục tiêu phát triển bền vững của mai sau.

Trên nền tảng truyền thống đáng tự hào ấy, trong suốt hành trình đồng hành cùng ngành nông nghiệp và môi trường, Báo Nông nghiệp và Môi trường đã khẳng định vai trò là tiếng nói trung thực, trách nhiệm và nhân văn, góp phần lan tỏa tri thức, thúc đẩy đổi mới, và làm sáng rõ mối liên hệ giữa chính sách và thực tiễn, giữa khoa học công nghệ và đời sống sản xuất.
Tôi đánh giá cao vai trò của Báo Nông nghiệp và Môi trường trong việc truyền tải thông tin chính xác, phản ánh sinh động những đổi thay to lớn trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ tài nguyên, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Báo đã kịp thời lan tỏa các mô hình sản xuất hiệu quả, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng hành cùng bà con trên hành trình làm giàu tri thức và khát vọng vươn lên.
Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên chuyển đổi mô hình phát triển, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá, tôi mong rằng Báo Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, khẳng định vai trò là diễn đàn tin cậy của nông dân, doanh nghiệp, nhà quản lý và nhà khoa học; là lực lượng truyền thông dẫn dắt, phản biện và kiến tạo - góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn văn minh, môi trường bền vững, vì một Việt Nam xanh, thịnh vượng và nhân văn.


Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - dấu mốc thiêng liêng của những người làm báo, thông qua Báo Nông nghiệp và Môi trường, thay mặt Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường và với tình cảm cá nhân, tôi gửi tới toàn thể những người làm báo Việt Nam - từ các nhà báo lão thành đến lớp nhà báo trẻ hôm nay - lời chúc sức khỏe, niềm tin và ý chí bền bỉ. Mong rằng đội ngũ báo chí cả nước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng và bản lĩnh nghề nghiệp, giữ vững đạo đức báo chí, để thực sự là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, vì lợi ích quốc gia - dân tộc và vì hạnh phúc của nhân dân.
Nhân dịp này, tôi cũng trân trọng gửi đến các thế hệ nhà báo lão thành, toàn thể đội ngũ những người làm báo ngành nông nghiệp và môi trường lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Chúc Báo Nông nghiệp và Môi trường ngày càng phát triển, luôn đổi mới và xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, của ngành và bạn đọc cả nước. Chúc toàn thể những người làm báo sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
Thân ái,
Đỗ Đức Duy
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường