| Hotline: 0983.970.780

Xúc động đêm hoa đăng tri ân cha mẹ

Thứ Sáu 05/06/2026 , 18:02 (GMT+7)

Trong khuôn khổ khóa tu mùa hè ‘Ươm Mầm Hoa Sen’, đêm hoa đăng tri ân cha mẹ và những câu chuyện, bài học về đạo hiếu khiến nhiều khóa sinh rơi nước mắt

Trong ánh sáng lung linh của hàng trăm ngọn nến hoa đăng giữa sân chùa Chí Linh, nhiều khóa sinh đã rơi nước mắt khi lắng nghe những lời nhắc nhở về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Đêm hoa đăng với chủ đề “Tri ân Cha Mẹ”, diễn ra tối 4/6 trong khuôn khổ khóa tu mùa hè “Ươm Mầm Hoa Sen” lần thứ I, đã trở thành một dấu ấn đặc biệt, chạm đến trái tim của hơn 400 thanh thiếu nhi tham dự.

Đại đức Thích Tuệ Minh chia sẻ về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ tại đêm hoa đăng 'Tri ân Cha Mẹ'. Ảnh: Hữu Tình.

Đại đức Thích Tuệ Minh chia sẻ về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ tại đêm hoa đăng “Tri ân Cha Mẹ”. Ảnh: Hữu Tình.

Tối 4/6, trong khuôn khổ khóa tu mùa hè “Ươm Mầm Hoa Sen” lần thứ I tại chùa Chí Linh (xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An), Ban Tổ chức trang trọng tổ chức đêm hoa đăng với chủ đề “Tri ân Cha Mẹ”, để lại nhiều cảm xúc sâu lắng trong lòng hơn 400 khóa sinh tham dự.

Khóa tu do Đại đức Thích Tuệ Minh, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Nghệ An làm Chủ nhiệm. Tham dự chương trình có chư Tôn đức Tăng Ni, hơn 100 tình nguyện viên, đông đảo phụ huynh cùng các khóa sinh.

Chư Tăng truyền ánh sáng tri ân đến các khóa sinh trong nghi thức thắp nến hoa đăng. Ảnh: Hữu Tình.

Chư Tăng truyền ánh sáng tri ân đến các khóa sinh trong nghi thức thắp nến hoa đăng. Ảnh: Hữu Tình.

Trong không gian trang nghiêm của chốn thiền môn, hàng trăm ngọn hoa đăng được thắp sáng, tạo nên khung cảnh lung linh, ấm áp. Dưới ánh nến hoa đăng, các khóa sinh cùng lắng lòng hướng về cha mẹ - những người đã sinh thành, dưỡng dục và luôn âm thầm hy sinh vì con cái.

Tại chương trình, Đại đức Thích Tuệ Minh đã chia sẻ những bài học ý nghĩa về đạo hiếu, nhắc nhở các em về công ơn trời biển của cha mẹ và trách nhiệm của người con đối với gia đình. Đại đức nhấn mạnh rằng lòng hiếu thảo không chỉ được thể hiện qua lời nói mà cần được nuôi dưỡng bằng những hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày như kính trọng, vâng lời cha mẹ, chăm chỉ học tập và sống có trách nhiệm.

“Cha mẹ luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất mà không mong nhận lại. Biết ơn và hiếu kính với cha mẹ chính là nền tảng để mỗi người hoàn thiện nhân cách và sống có ích cho xã hội”, Đại đức Thích Tuệ Minh chia sẻ.

Nhiều khóa sinh xúc động trong giây phút tĩnh tâm, hướng lòng về cha mẹ và những người thân yêu. Ảnh: Hữu Tình.

Nhiều khóa sinh xúc động trong giây phút tĩnh tâm, hướng lòng về cha mẹ và những người thân yêu. Ảnh: Hữu Tình.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức thắp nến tri ân và phút giây tĩnh tâm để mỗi khóa sinh nhìn lại bản thân, gửi những lời cảm ơn chân thành cùng lời nguyện cầu bình an, sức khỏe đến cha mẹ. Trong không khí lắng đọng, nhiều em đã không giấu được những giọt nước mắt xúc động khi nghĩ về những hy sinh thầm lặng của đấng sinh thành.

Chị Trần Thị Thảo, một phụ huynh có con tham gia khóa tu, xúc động cho biết: “Khi chứng kiến các con thành kính dâng nến tri ân và lắng nghe những lời dạy về đạo hiếu, tôi thực sự rất cảm động. Đây là hoạt động ý nghĩa giúp các con hiểu hơn về tình yêu thương của cha mẹ, biết sống trách nhiệm và trân trọng những giá trị tốt đẹp của gia đình”.

Theo Ban Tổ chức, đêm hoa đăng “Tri ân Cha Mẹ” là một trong những hoạt động trọng tâm của khóa tu mùa hè “Ươm Mầm Hoa Sen” lần thứ I. Chương trình không chỉ góp phần giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lòng hiếu thảo cho thanh thiếu nhi mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc về tình thân, lòng biết ơn và trách nhiệm trong cuộc sống.

Thông qua những trải nghiệm ý nghĩa tại khóa tu, các em được gieo trồng những hạt giống thiện lành, hình thành nhân cách tốt đẹp và nuôi dưỡng lối sống hướng thiện ngay từ tuổi thiếu niên.

Dưới ánh nến lung linh, các khóa sinh thành tâm dâng đăng, gửi lời tri ân và những ước nguyện bình an đến cha mẹ. Ảnh: Hữu Tình.

Dưới ánh nến lung linh, các khóa sinh thành tâm dâng đăng, gửi lời tri ân và những ước nguyện bình an đến cha mẹ. Ảnh: Hữu Tình.

Xem thêm
Trọng tài World Cup phải tập như vận động viên đỉnh cao

Khi một bàn được ghi ở phút bù, người hâm mộ thường chỉ dõi theo cầu thủ nhưng ở phía sau, trọng tài cũng đang tăng tốc hết cỡ để có mặt đúng vị trí.

Lộ diện Quán quân ba dòng nhạc Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025

Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 đã chính thức khép lại tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với những khoảnh khắc thăng hoa của 17 thí sinh xuất sắc nhất.

Biển Giao Ninh và khát vọng hồi sinh du lịch

Sau khi xóa tên Quất Lâm, Ninh Bình ra mắt thương hiệu du lịch Giao Ninh, được kỳ vọng trở thành trung tâm du lịch biển của tỉnh.

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Bình luận mới nhất

Xúc động đêm hoa đăng tri ân cha mẹ
Văn hóa 1 tháng trước