Chủ nhật 27/04/2025 - 22:18
Thể thao
Xin đừng vội chê Pep Guardiola
Thứ Năm 05/05/2016 - 07:10
Lần thứ ba bại trận trước một đại diện Tây Ban Nha, rốt cuộc Pep Guardiola vẫn không thể tạo ra dấu ấn đáng kể tại Bayern Munich. Nhưng nếu vội vàng chỉ trích ông thì quả là bất công.
Atletico không hổ danh là đội bóng khó chịu nhất châu Âu thời điểm này. Làm khách của Real Madrid, họ bắt đội chủ nhà phải quy hàng. Hành quân tới Nou Camp hai lần, thầy trò Simeone đều buộc Barcelona thủng lưới trước và chỉ chịu thua trong thế thiếu người.
Nhưng trước Bayern Munich, Atletico không còn tự tung tự tác như vậy được nữa. Cả hiệp một, họ chỉ tung ra đúng 2 cú sút xa vô thưởng vô phạt, không triển khai được những miếng phản công một chạm thần tốc, và dĩ nhiên lép vế hoàn toàn trước sức tấn công của “Hùm xám”.
Sự yếm thế của Atletico không đến từ việc thiếu vắng trụ cột mà xuất phát từ chính Pep Guardiola. Bài học xương máu ở Vicente Calderon cách đây một tuần giúp cựu thuyền trưởng Barcelona hiểu ra rằng, để đánh bại đại diện xứ bò tót, Bayern cần có tốc độ và sự bất ngờ. Ban bật như tiki-taka truyền thống chỉ khiến hàng thủ được chỉ huy bởi Godin cười khẩy. Atletico luôn bố trí 4 tiền vệ bó chặt ở trung lộ, nhử đối thủ đưa bóng ra cánh rồi đoạt lại nhờ sự hỗ trợ của hậu vệ biên và một tiền đạo có xu hướng lùi sâu.
Tương kế tựu kế, Guardiola giả vờ rơi vào bẫy khi vẫn liên tục nhồi bóng sang hai cánh. Nhưng vào thời điểm quyết định, thay vì chuyền ngược vào trong để hàng thủ đội khách đón lõng, ông chỉ đạo học trò nhanh chóng tạt thẳng vào trung lộ hoặc cánh đối diện, nơi Atletico thiếu người và đang bị kéo giãn bởi trái bóng trong chân đội chủ nhà.
Cả trận Ribery tạt bóng 9 lần, Douglas Costa 8 lần “rót dầu” vào khu cấm địa. Ngay đến một tiền vệ trụ như Xabi Alonso cũng 7 lần treo bóng. Hệ quả là hậu vệ Altetico bị mất phương hướng. Đội bóng của Simeone không biết nên tiếp tục pressing như giáo án của El Cholo, hay chỉ pressing một phần và để mắt đến những đường bóng bổng của Bayern Munich.
Tất nhiên “Hùm xám” không cho đối phương có nhiều thời gian để suy nghĩ đến vậy. Dù tổ chức tốt đến mấy, hậu vệ Atletico vẫn là những con người và họ không thể chịu được cảnh bị “quay như gụ” do đại diện nước Đức tạo ra. Quả phạt đền phút 33 cùng pha ghi bàn của Lewandowski phút 73 là minh chứng rõ nét nhất cho sự cao tay của Pep Guardiola.
Ông thầy 45 tuổi đã phát hiện ra cách phá ma trận phòng ngự của đội bóng thành Madrid. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính. Đúng vào lúc cần sự lạnh lùng nhất, cần bản lĩnh thép của con người Đức, chiến binh dạn dày Thomas Muller lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trên chấm phạt đền.Nếu chuyên gia 11m thực hiện thành công nhiệm vụ, rất có thể kết quả trận đấu sẽ khác bởi Bayern khi ấy đã dẫn trước đối thủ.
Thực tế cho tới khi hiệp một kết thúc, thầy trò Simeone gần như bất lực trước cách chơi của “Hùm xám”. Thủ thành Jan Oblak liên tục bị tra tấn bởi 17 cú bắn phá từ đội bóng áo đỏ. Trong khi hàng tiền vệ Atletico thể hiện rõ sự bối rối khi liên tục chuyền bóng hỏng. Cứ 2 lần đưa bóng lên, đội khách lại có 1 lần tìm sai địa chỉ.
Pep Guardiola đã làm tất cả cho trận chiến cuối cùng trên sân nhà tại Champions League. Những tính toán bậc thầy giúp ông có thế trận vượt trội nhưng đáng tiếc, chừng ấy là chưa đủ để chiến thắng vật cản mang tên “cái dớp” đến từ Tây Ban Nha.
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/xin-dung-voi-che-pep-guardiola-d163428.html