Thứ tư 14/05/2025 - 18:38
Cuộc sống muôn màu
'Vua biểu tình' Đài Loan qua đời ở tuổi 66
Thứ Ba 22/11/2022 - 11:01
Cảnh sát kết luận, ông “vua biểu tình” Đài Loan Ke Tsi-hai chết vì nguyên nhân tự nhiên khi phát hiện thi thể ông ở bên trong một chiếc xe tải bên vệ đường.

Thi thể ông “vua biểu tình” Đài Loan Ke Tsi-hai được phát hiện bên trong chiếc xe tải du mục đậu ven đường. Ảnh: CNA
Theo các nguồn tin địa phương ông “vua biểu tình” Đài Loan, Ke Tsi-hai, được phát hiện đã chết trong một chiếc xe tải ở thành phố Đài Bắc vào hôm qua (21 tháng 11) và cảnh sát nói rằng “ông chết vì nguyên nhân tự nhiên”.
Trang SET News đưa tin, vào sáng thứ Hai, thi thể của ông Ke được tìm thấy trong một chiếc xe tải màu xanh đậu cạnh một sân bóng rổ ở công viên Qianshan, thuộc quận Bắc Đầu thuộc thành phố Đài Bắc.
Các nguồn tin cho biết, người đàn ông 66 tuổi được mệnh danh là ông “vua biểu tình” của hòn đảo Đài Loan thường sống tự do trong một chiếc xe tải trong những năm gần đây và ông Ke đang phải chịu đựng căn bệnh Parkinson
Vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Hai, cảnh sát Đài Bắc đã nhận được tin báo từ một người phụ nữ là em gái của ông Ke cho biết, anh trai cô đã chết trong một chiếc xe tải đậu ở ven đường phố Jianguo. Cô khai báo rằng, trước đó vào hôm Chủ nhật (20/11) anh trai cô đã bị ngã và bị thương ở đầu nhưng anh từ chối đi thăm khám.
Và khi cô mang đồ ăn cho anh trai vào sáng thứ Hai thì bất ngờ phát hiện ông Ke đã chết ở bên trong xe. Đến cuối ngày hôm qua, các nhà chức trách địa phương đã ra thông báo sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, đã đi đến kết luận “ông Ke chết vì nguyên nhân tự nhiên”.
Vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, ông Ke được biết đến với biệt danh "vua biểu tình" vì các cuộc tuần hành bảo vệ quyền của chó mèo đi lạc trong suốt nhiệm kỳ của hai người đứng đầu Đài Loan Bắc là các ông Trần Thủy Biển và Mã Anh Cửu.
“Vua biểu tình” Đài Loan hoạt động hăng hái và tích cực nhất dưới thời ông khi Mã Anh Cửu, khi ông này thường xuất hiện theo các chuyến công cán của ông Mã với những tấm biểu ngữ mang khẩu hiệu như "Mã Anh Cửu, hãy trả lại đàn bò cho tôi", và yêu cầu chính quyền thành phố trả lại đàn gia súc của ông bị tịch thu.

"Vua biểu tình" Ke Tsi-hai trong một cuộc biểu tình tại sân bay Taitung hồi năm 2011 để phản đối vấn nạn lao động cưỡng bức. Ảnh: CNA
Ông Ke thậm chí từng có một số lần tham gia tranh cử vào một số chức vụ công, bao gồm cả chức thị trưởng Đài Bắc, nhà lập pháp và thẩm phán quận Hoa Liên. Cuộc biểu tình cuối cùng của ông được công chúng biết tới là phản đối phán quyết của chính quyền eo biển về nạn lao động cưỡng bức trong các nhà tù vào cuối năm ngoái.
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/vua-bieu-tinh-dai-loan-qua-doi-o-tuoi-66-d337867.html