Buổi sáng ở Ninh Phúc bắt đầu rất sớm. Khi mặt trời còn chưa lên hẳn, sương vẫn còn bám dày trên từng chậu cúc, trên lối đi giữa các luống hoa và cả trên tấm lưng áo của người trồng hoa.
Cánh đồng hoa trải dài, mênh mông, màu xanh của lá hòa cùng lớp sương mỏng tạo nên một khung cảnh yên ả nhưng đầy sức sống. Chỉ nhìn cách bà con có mặt ngoài đồng từ tinh mơ cũng đủ thấy vụ hoa Tết năm nay được chăm chút kỹ lưỡng đến mức nào.
Không khí trên đồng hoa những ngày này không vội vã, nhưng rộn ràng. Theo anh Vũ Văn Ngà, thời tiết năm nay khá thuận lợi, nắng – sương – nhiệt độ đều ở mức phù hợp, giúp cúc mâm xôi phát triển đều, dáng tròn, bông chắc. Đó là điều mà người trồng hoa nào cũng mong chờ suốt cả vụ.
Anh VŨ VĂN NGÀ, Làng hoa Ninh Phúc, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình: Nói về diện tích trồng hoa, có bao nhiêu chậu, bán được hết và niềm vui phấn khởi….
Với người trồng hoa Ninh Phúc, từ thời điểm này đến Tết không còn là chạy đua sản lượng. Việc quan trọng nhất là căn thời gian. Căn để hoa nở đúng dịp. Căn để bông đạt độ đẹp nhất khi xuất vườn. Chăm sóc lúc này đòi hỏi sự kiên nhẫn và kinh nghiệm, bởi chỉ cần sai vài ngày, cả chậu hoa có thể mất giá.
Ông ĐIỀN VĂN HƯỞNG, Làng hoa Ninh Phúc, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Tết với làng hoa Ninh Phúc không đợi đến những ngày cuối năm mới bắt đầu. Ngay từ lúc này, những chuyến hoa đầu tiên đã rời ruộng, theo chân khách về nhà sớm để chơi Tết dài ngày.
Ông VŨ VĂN BẢNG, Làng hoa Ninh Phúc, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Mỗi chậu hoa đi xa là thêm một phần công sức của người trồng hoa được ghi nhận. Giữa cánh đồng hoa buổi sớm, nhìn màu xanh của lá, màu sương còn vương trên hoa và bóng lưng người nông dân lặng lẽ làm việc, có thể cảm nhận rất rõ niềm tin của bà con vào một vụ Tết được mùa. Ninh Phúc bước vào Tết bằng những chậu cúc tròn đầy, và bằng chính sự cần mẫn đã gắn bó với vùng đất hoa này suốt bao năm qua.