Lễ hội đập trống của người Ma Coong không chỉ là khát vọng ngàn đời cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn là nhịp cầu văn hóa gắn kết đồng bào và du khách muôn phương
Kịch bản TH NNMT:
Rộn ràng Lễ hội đập trống của người Ma Coong
Thực hiện: Tâm Phùng - Tâm Đức
Thời lượng dự kiến: 2 phút 30 giây
SAPO: Lễ hội đập trống của người Ma Coong không chỉ là khát vọng ngàn đời cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn là nhịp cầu văn hóa gắn kết đồng bào và du khách muôn phương
Cứ vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch hàng năm, bản Cà Roòng, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị lại tưng bừng mở hội đập trống. Đây là nghi lễ thiêng liêng nhất, và cũng là ngày hội lớn trong năm của đồng bào Ma Coong. Không khí vui tươi, náo nhiệt đã thu hút đông đảo người dân từ miền ngược đến miền xuôi cùng hội tụ về đây.
Khi ánh trăng rằm vừa nhú lên trên rặng núi Trường Sơn, mâm cỗ cúng Giàng với những sản vật mang đậm hương vị núi rừng đã được bà con thành kính sửa soạn, bày biện trang trọng.
Phỏng vấn Già làng Đinh Xon, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị
Men rượu cần bắt đầu nồng đượm cũng là lúc tiếng chiêng, tiếng trống rộn rã vang lên liên hồi. Tiếng hô vang “Roa lữ, Roa lữ Giàng ơi!” xé toạc màn đêm, như xua tan đi bao nhọc nhằn, lo toan của năm cũ. Không phân biệt già, trẻ, gái, trai, người miền xuôi hay miền ngược, hễ ai đã đặt chân đến đây đều tự nhiên hòa mình vào bầu không khí sôi động, nồng ấm tình người.
Phỏng vấn Em Đỗ Phương Linh, ở phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị
Trong tiếng trống giục giã, những chàng trai, cô gái quây quần chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng nhất: Trống vỡ. Bà con Ma Coong quan niệm rằng, năm nào trống đánh vỡ càng sớm, thì năm đó dân làng càng gặp nhiều may mắn, vụ mùa càng thêm bội thu, cái bụng đồng bào càng được no ấm.