Nhiều phụ nữ Thủ đô diện áo dài, mang phụ kiện cờ Tổ quốc xuống phố chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa trước ngày Quốc khánh 2/9.
Những ngày này, không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 đã hiện diện trên nhiều tuyến phố của Thủ đô. Cờ đỏ sao vàng được trang hoàng khắp các tuyến đường. Nhiều người dân cũng lựa chọn trang phục mang màu cờ Tổ quốc để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp đặc biệt này.
Từ sáng sớm, nhiều nhóm phụ nữ trung niên và cao tuổi đã cùng nhau xuống phố. Các thành viên trong nhóm lựa chọn những tà áo dài đồng màu, kết hợp với khăn, nón và nhiều phụ kiện mang hình cờ đỏ sao vàng. Mỗi người đều muốn có cho mình những bức ảnh đẹp để lưu giữ kỷ niệm trước ngày Quốc khánh.
Bà TRẦN THỊ LỘC
Phường Kim Liên, TP. Hà Nội
Chị em chúng mình là phụ nữ, cũng nhân dịp ngày 2/9 là ngày lễ của cả đất nước Việt Nam, chúng mình rất là háo hức và tự hào khi mà mình khoác lên chiếc áo mang hình chữ S của Việt Nam này, và biểu tượng chiếc nón ngôi sao của Việt Nam. Mình là người phụ nữ đâm ra là rất là mừng và phấn khởi, vui lắm! Rất là mong những cái ngày lễ như này để được diện.
Bà NGUYỄN THỊ MINH LAN
Xã Đại Thanh, TP. Hà Nội
Tôi rất vinh dự và tự hào hôm nay được cùng chị em mặc những bộ đồng phục mang trên mình màu cờ Tổ quốc của đất nước Việt Nam yêu quý của chúng tôi. Đây là hình lá cờ Tổ quốc và hình... trống đồng biểu tượng của Việt Nam, một khí phách anh hùng. Và rất là tự hào vì chúng tôi mang trên mình một tà áo dài thân thương mang nét đẹp truyền thống của dân tộc, một dân tộc Việt Nam anh hùng.
Đối với nhiều người, việc chụp ảnh trong dịp Quốc khánh không chỉ nhằm lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Mỗi tà áo dài, mỗi chiếc khăn hay chiếc nón mang hình cờ Tổ quốc còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào trong ngày lễ lớn của dân tộc.
Bà PHÙNG THỊ TUYẾT GIANG
Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội
Khăn cờ đỏ sao vàng này nói thật với cháu nó là cái màu cờ Tổ quốc. Nó là hình hài của những con người Việt Nam và đặc biệt là máu xương của các anh chiến sĩ đã đổ xuống để đem lại cái ngày hòa bình cho bọn cô, cho tất cả dân tộc và cho tất cả mọi người. Cho nên hôm nay là bọn cô đến đây là khoác cái khăn quàng đỏ, thế nhưng nó lại là màu cờ Tổ quốc và nó là cái biểu tượng của Tổ quốc. Cho nên bọn cô rất vinh dự, rất hãnh diện và rất vui khi được khoác lên mình màu khăn này.
Quốc khánh 2/9 đang đến gần. Trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, người dân đang đón chào ngày lễ lớn bằng những cách khác nhau. Những người trẻ có cách thể hiện của tuổi trẻ. Những người lớn tuổi cũng lựa chọn cho mình một cách riêng để hòa chung với không khí ấy.
Từ những hoạt động giản dị như mặc áo dài, chụp ảnh cùng cờ Tổ quốc, mỗi người đang góp thêm một sắc màu vào không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 và cùng thể hiện niềm tự hào về đất nước.