Lần đầu tiên sau 70 năm, Kazakhstan thả một cá thể hổ về môi trường tự nhiên, đánh dấu bước ngoặt trong chương trình khôi phục loài hổ từng tuyệt chủng ở Trung Á.
Lần đầu tiênsau 70 năm, Kazakhstan thả một cá thể hổ về môi trường tự nhiên, đánh dấu bước ngoặt trong chương trình khôi phục loài hổ từng tuyệt chủng ở Trung Á.
LẦN ĐẦU THẢ HỔ VỀ TỰ NHIÊN SAU 70 NĂM
Lần đầu tiên sau 70 năm, Kazakhstan (Ca-dắc-xtan) thả một cá thể hổ trưởng thành về môi trường tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên, đánh dấu bước ngoặt trong chương trình khôi phục loài hổ từng tuyệt chủng ở Trung Á.
OFF: Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cá thể hổ cái mang tên Umit lao khỏi thùng vận chuyển và tiến vào môi trường sống mới. Theo giới chức Kazakhstan, công tác chuẩn bị cho chương trình tái thả đã kéo dài 10 năm, bao gồm thành lập khu bảo tồn và phục hồi nguồn thức ăn với hơn 200 con hươu cùng 100 con lừa hoang được đưa về khu vực. Umit được gắn vòng cổ định vị GPS để theo dõi quá trình thích nghi trong tự nhiên. Ba cá thể hổ Amur khác đang được chăm sóc và dự kiến sẽ tiếp tục được thả trong thời gian tới. Chương trình được triển khai dựa trên các nghiên cứu xác nhận hổ Amur có quan hệ di truyền gần gũi với hổ Turan – phân loài từng biến mất khỏi Trung Á vào giữa thế kỷ 20.
MC: Thông tin vừa rồi đã kết thúc Bản tin Chuyển động 4 phương ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.