| Hotline: 0983.970.780

[video] Mỹ Tâm mời chàng trai khiếm thị hát lề đường tham gia liveshow

Thứ Hai 16/01/2017 , 07:57 (GMT+7)

"Họa mi tóc nâu" song ca và thổi nến sinh nhật cùng Đức Mạnh trong đêm nhạc "Ô cửa màu xanh" tại Hà Nội, tối 15/1.

 
Đêm nhạc được Mỹ Tâm tổ chức nhân sinh nhật lần thứ 37 của cô. Trên sân khấu, trong khi đang hỏi khán giả muốn mình hát ca khúc gì, Mỹ Tâm ngẫu hứng cất lên những câu đầu tiên của bài Sầu tím thiệp hồng. Ngay sau đó, giọng ca của Đức Mạnh - chàng trai khiếm thị từng được Mỹ Tâm giúp đỡ trong đêm Giáng sinh - cất lên khiến người hâm mộ bất ngờ, vỗ tay không ngớt. Bộ đôi tung hứng ăn ý trong giai điệu Bolero.
 


Video: Mỹ Tâm song ca "Sầu tím thiệp hồng" cùng chàng trai khiếm thị


Khi ca khúc kết thúc, Mỹ Tâm chia sẻ lý do cô mời Đức Mạnh làm khách mời đặc biệt trong liveshow lần này. "Họa mi tóc nâu" cho biết cô mong muốn chàng trai được một lần đứng trên sân khấu thực thụ.

Đức Mạnh sau đó cùng Mỹ Tâm thổi nến, mừng ca sĩ bước sang tuổi 37 vào 16/1.

Trước đó, trên đường trở về sau một đêm diễn tại Hà Nội hôm 24/12, Mỹ Tâm bắt gặp sân khấu của những nạn nhân chất độc da cam bên lề đường. Thấy vắng khán giả, cô kêu người bạn đi cùng quay xe trở lại để ủng hộ. Nữ ca sĩ sau đó lên sân khấu song ca cùng chàng trai khiếm thị Đức Mạnh ca khúc Sầu tím thiệp hồng. Hành động của cô khiến nhiều người cảm động và thán phục.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Âm nhạc Hoàng Vân cho muôn đời sau

Tầm vóc và di sản Nhạc sĩ Hoàng Vân là một tượng đài nghệ thuật, bác học và đại chúng, giàu cảm xúc và bền lý trí, sống mãi với thời gian.

U16 nữ Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia

U16 nữ Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nam, chính thức bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải U16 bóng đá nữ quốc gia 2025.

Ươm tạo 100 doanh nghiệp du lịch tiên phong quản lý rác hiệu quả

Mục tiêu của ‘Mạng lưới du lịch Việt Nam không rác’ là đến năm 2030 ươm tạo được ít nhất 100 hạt nhân doanh nghiệp tiên phong thực hành quản lý rác hiệu quả.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất