Tại điểm giao nhận quân số 5 (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Bến Lức, xã Thủ Thừa), đến dự và chỉ đạo buổi lễ có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.
Các đại biểu dự Lễ giao nhận quân năm 2026. Ảnh: Trần Trung.
Năm 2026, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại Tây Ninh ghi nhận những bước tiến vượt bậc về chất lượng. Toàn tỉnh có 4.442 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ (3.650 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 792 thanh niên tham gia Công an nhân dân).
Điều đáng chú ý trong Lễ giao nhận quân năm 2026 là sự góp mặt của 72 đảng viên trẻ cùng tỷ lệ thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 30,39%. Với hơn 69% tân binh đạt sức khỏe loại 1 và loại 2, chất lượng nguồn nhân lực đầu vào cho các đơn vị vũ trang năm nay không chỉ đảm bảo về số lượng mà còn đáp ứng tốt yêu cầu hiện đại hóa của Quân đội và Công an nhân dân trong tình hình mới.
Trong không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân năm 2026, hình ảnh những thanh niên Tây Ninh gác lại tấm bằng đại học, cao đẳng để khoác lên mình màu áo lính đã tạo nên những khoảnh khắc xúc động, đầy tự hào.
Tân binh Nguyễn Văn Minh Thuận tự hào trúng tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân. Ảnh: Trần Trung.
Ghi nhận tại các điểm giao quân, thay vì những lo âu thường thấy, người ta bắt gặp những ánh mắt sáng ngời của những chàng trai trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa của “trường học lớn”. Tân binh Công an nhân dân Nguyễn Văn Minh Thuận (phường Khánh Hậu) cho biết, Thuận vừa tốt nghiệp Đại học Công nghiệp TP.HCM, Thuận chọn tạm gác sự nghiệp khi đang trên đà phát triển, bởi với Thuận, hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc là cách để anh toàn tâm toàn ý cho tương lai sau này. "Được khoác lên mình màu áo này là niềm vinh dự lớn. Em xem đây là quãng thời gian rèn luyện bản lĩnh mà tuổi trẻ nào cũng nên trải qua", Thuận phấn khởi nói.
Tân binh Đoàn Trường Vinh tự hào trúng tuyển Tiểu đoàn 1, đóng quân tại Thạnh Hóa (Tây Ninh). Ảnh: Trần Trung.
Không chỉ có Thuận, nhiều tân binh năm nay đều mang trong mình trình độ học vấn cao và lý tưởng sống rõ ràng. Năm nay, tân binh Đoàn Trường Vinh (xã Mỹ An) được phân về Tiểu đoàn 1, đóng quân tại Thạnh Hóa (Tây Ninh). Vinh cho biết, đây là lần thứ hai Vinh viết đơn tình nguyện sau khi lỡ nhịp ở mùa tuyển quân trước. Là đảng viên trẻ, lớn lên trong gia đình có truyền thống giáo dục, Vinh sớm ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, sau nhiều suy nghĩ, Vinh quyết định gác lại kế hoạch riêng để thực hiện nghĩa vụ. "Em muốn hoàn thành trách nhiệm với Tổ quốc trước khi nghĩ đến những dự định riêng", Vinh khẳng định.
Trong đợt tuyển quân năm 2026, Hùng Minh Nhật (phường Khánh Hậu) là một trong số ít thanh niên trúng tuyển vào lực lượng Phòng không - Không quân. Nhật cho biết, tốt nghiệp trung cấp Điện công nghiệp, thế nhưng Nhật quyết định tạm gác công việc để lên đường nhập ngũ. Nhật tin rằng kiến thức chuyên môn sẽ là hành trang hữu ích trong môi trường quân đội, đặc biệt ở đơn vị kỹ thuật cao như Phòng không - Không quân. “Em vừa bất ngờ vừa tự hào. Đây là lực lượng bảo vệ vùng trời Tổ quốc, nhiệm vụ rất quan trọng”, Nhật chia sẻ.
Tân binh Nguyễn Phú Quý tự hào trúng tuyển vào lực lượng tác chiến điện tử của Quân đội. Ảnh: Trần Trung.
Đối với tân binh Nguyễn Phú Quý (xã Mỹ Thạnh) trúng tuyển vào lực lượng tác chiến điện tử, một trong những đơn vị kỹ thuật, công nghệ cao của Quân đội là một vinh dư đáng tự hào. Quý sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, ông bà từng tham gia dân quân, người thân là bộ đội làm nhiệm vụ quốc tế. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Long An, chuyên ngành Điện công nghiệp, với Quý, quân ngũ không chỉ là thực hiện nghĩa vụ công dân mà còn là môi trường rèn luyện bản lĩnh, ý chí và kỷ luật. “Em rất vinh dự khi được tham gia lực lượng tác chiến điện tử. Với kiến thức chuyên môn, em sẽ cố gắng vận dụng tốt vào thực tiễn và tiếp tục học hỏi để hoàn thành nhiệm vụ”, Quý chia sẻ.
Năm 2026, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại Tây Ninh ghi nhận những bước tiến vượt bậc về chất lượng. Ảnh: Trần Trung.
Có thể thấy, trong đợt tuyển quân 2026, hình ảnh thanh niên Tây Ninh không chỉ là những “người lính trẻ” mà còn là những tri thức đầy hoài bão. Từ cánh đồng quê, từ giảng đường đại học, họ cùng gặp nhau ở một điểm hẹn: Sẵn sàng dấn thân để bảo vệ vùng trời, vùng biển quê hương. Hai năm quân ngũ có thể là khoảng lặng so với lộ trình sự nghiệp cá nhân, nhưng đó chắc chắn sẽ là bệ phóng rèn giũa bản lĩnh, giúp họ trưởng thành hơn, sống trọn vẹn với trách nhiệm và lý tưởng của mình.
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nổi hồi trống mở hội giao quân. Ảnh: Trần Trung.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, việc lên đường bảo vệ Tổ quốc không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền cao quý của mỗi công dân. Đồng chí khẳng định, môi trường quân đội, công an chính là “trường học lớn” để thế hệ trẻ rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí kỷ luật và tác phong công nghiệp.
Hơn 4.000 thanh niên ưu tú tỉnh Tây Ninh hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2026. Ảnh: Trần Trung.
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách hậu phương, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần để các chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Lễ giao nhận quân năm 2026 tại Tây Ninh đã khép lại trong sự trang nghiêm và xúc động. Những bóng áo xanh, sắc phục công an hòa vào dòng người, tiến về phía trước với niềm tin và khát vọng cống hiến. Hai năm trong quân ngũ có thể là một khoảng lặng so với lộ trình sự nghiệp cá nhân, nhưng đối các thanh niên đó chính là bệ phóng để họ trưởng thành, trở thành những người có ích, những công dân mẫu mực trên hành trình xây dựng quê hương, đất nước.
















