Mưa đúng đợt tưới
Thời điểm này hàng năm đang là cao điểm của đợt tưới cà phê lần thứ hai, theo đó người trồng cà phê ở vựa cà phê lớn nhất tỉnh Gia Lai này sẽ phải tất bật ngoài vườn, lo kéo ống tưới nước đến từng gốc cà phê. Tuy nhiên, trận mưa kéo dài từ đầu giờ chiều đến tối ngày 27/2 đã "làm thay" việc cho người nông dân. Sáng ngày 28/2, nhiều quán cà phê ở ngay ngã tư lớn thuộc thôn Tân Lập (xã Ia H’rung, tỉnh Gia Lai) đông kín khách, nông dân thong dong ngồi quán thưởng thức cà phê và bàn tán rôm rả câu chuyện xoay quanh trận mưa đáng giá tiền tỷ.
Chuẩn bị cho đợt tưới thứ hai thì trời đổ mưa. Ảnh: Đăng Lâm.
Ông Nguyễn Bá Chính không giấu nổi niềm vui khi 1,5ha cà phê của gia đình cho thu nhập khá trong mấy năm gần đây. Vụ cà phê vừa rồi, gia đình ông thu được 7 tấn cà phê nhân, trừ chi phí thì vẫn còn một khoản lãi khá lớn. Ngay trong mấy ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa qua, gia đình ông ăn Tết ngay trên vườn cà phê với bánh mứt, và với những ống nước nối dài để tưới đợt một cho vườn cà phê.
“Sáng hôm qua vừa kéo máy ra vườn để tưới đợt hai, đến đầu giờ chiều lắp xong đường ống dẫn nước, chuẩn bị khởi động máy bơm thì trời bỗng đổ mưa. Trận mưa không quá lớn, nhưng kéo dài mãi đến tối nên vườn cà phê của gia đình tôi, cũng như những vườn cà phê trong vùng được no nước, không phải tưới đợt hai”, ông Chính nói.
Cũng tại thôn Tân Lập, gia đình anh Nguyễn Thanh Nghị có 1.900 gốc cà phê, tương đương gần 2ha đang cho thu hoạch. Trước Tết, diện tích này đã được tưới đợt một. Ngoài tưới cho diện tích cà phê của gia đình, anh Nghị còn mua sắm dụng cụ như máy bơm công suất lớn, đường ống, béc phun để tưới dịch vụ cho những vườn cà phê trong vùng. Giá tưới cho mỗi ha dao động khoảng 2,5- 3 triệu đồng, tùy vào địa thế vườn cây như đường đi, gần hay xa nguồn nước.
Trận mưa đáng giá bạc tỷ
“Dự kiến tưới xong cho bà con, tôi sẽ kéo máy, thu ống về tưới đợt hai cho vườn nhà”, anh Nguyễn Thanh Nghị nói. Tuy nhiên mới kéo dụng cụ ra vườn thì sáng nay, anh đã lại phải kéo máy, thu đường ống và béc phun về cất. “Trận mưa tối qua là quá đủ, không cần phải tưới đợt hai nữa”.
Anh Nguyễn Thanh Nghị (thôn Tân Lập, xã Ia H\'rung) tỉa cành cho vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Đăng Lâm.
Thôn Tân Lập (xã Ia H’rung) có khoảng 370ha cà phê của dân (không kể cà phê doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn). Với trận mưa vào chiều tối ngày 27/2, với chi phí tưới 2,5- 3 triệu đồng/ha thì chỉ riêng thôn này, người trồng cà phê đã tiết kiệm được khoảng hơn 1 tỷ đồng cho đợt tưới lần thứ hai này.
Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ia Grai (thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam) quản lý diện tích cà phê 1.000ha. Sau vụ thu hoạch trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, công ty đã tổ chức tưới đợt một. Sau Tết, công nhân và người nhận khoán vườn cây đang triển khai tưới đợt hai được khoảng gần 100ha thì gặp trận “mưa vàng” vào chiều 27/2. Vậy là bà con thu gom máy bơm, đường ống, béc phun.
“Với diện tích 1.000ha cà phê công ty đang quản lý, với chi phí tưới hiện tại thì với trận mưa này, đơn vị tiết kiệm được gần 3 tỷ đồng cho đợt tưới thứ hai này”, ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai cho biết.
“Trận mưa vào chiều tối ngày 27/2 không chỉ tiết kiệm được một khoản lớn chi phí cho đợt tưới lần thứ hai, mà còn bổ sung một lượng đạm đáng kể cho vườn cà phê, giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt hơn, đủ sức chống chịu một số loại sâu bệnh hại trên vườn cây”, lão nông Nguyễn Văn Nghiêm ở thôn Tân Lập, xã Ia H’rung cho biết.





























