| Hotline: 0983.970.780

Thứ hai 05/05/2025 - 15:09

Tâm sự Dạ Hương

Thương nhau anh em họ

Thứ Ba 27/11/2007 - 13:23

Nếu cô nói rằng trong tình anh em của cháu có tình yêu thì cháu có ngỡ ngàng không? Rất nhiều ông anh yêu em họ của mình, có người bước qua giới hạn rồi đưa nhau bỏ xứ, có người âm thầm ôm ấp tình cảm như một thứ hương vị đặc biệt trong đời, lành mạnh, cảm động, mãi mãi, có người cứ để lộ khiến cô em ấy ngại và vợ con mình cũng cảm thấy bất an.

Kính gửi cô Dạ Hương!

Con và anh mới cưới nhau đang trong thời kỳ trăng mật. Đêm đầu tiên con đau tưởng là sắp chết vậy. Con nghĩ là sẽ khỏi nhưng ráng chiều chồng trong khi anh rất sung mãn. Con xin nói rõ là con với anh rất chênh lệch thể hình, anh cao hơn con 20cm và nặng hơn con 20kg, có phải vì điều đó mà chuyện tình dục của chúng con gặp khó khăn? Con nghĩ, bên cạnh tình yêu, tình dục cũng rất quan trọng, nó quyết định hạnh phúc gia đình, đúng không cô? Con sợ rồi sẽ ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng vì mối lần quan hệ thì đều gây cho con cảm giác khủng khiếp.

Con xin hỏi thêm là sau lần quan hệ đầu con thấy máu? Tuy chồng không nói gì nhưng con đoán anh cũng biết, vì tôn trọng con nên anh không hỏi. Đây là vấn đề tế nhị nếu có gì không phải mong cô thứ lỗi và chỉ cho con một tâm lý đúng đắn?

Cháu gái giấu tên

Cháu thân mến!

Không có cơ thể của cô gái nào suôn sẻ ngay từ đầu với một việc bất thường và ghê gớm khi mới có chồng. Theo cô, việc đó quan trọng ngang với việc mới được sinh ra, xét về mọi phương diện, tinh thần và vật chất của sự kiện đó. Có người kể với cô rằng hàng năm trời họ vẫn chưa quen hơi hướm người đàn ông trong chiếc mùng của mình, có người kể họ sợ chuyện chăn gối như sự bị tra tấn, cũng có người phải đi bệnh viện vì tổn thương cả niệu đạo mà thật ra nó chẳng liên quan gì đến chuyện kia cả.

Có người tương thích thể hình, lại tâm lý mềm mỏng nữa thì cô gái sẽ nhanh chóng vượt qua nỗi đau thể chất và sự khủng hoảng tâm lý. Cháu và chồng chênh lệch về chiều cao và trọng lượng cũng chỉ trở ngại một phần thôi. Có điều do cháu thiếu hiểu biết nên làm tăng thêm nối đau sinh học của mình. Như đã nói, chuyện đau này là tất nhiên, kéo dài đến mấy tháng, kinh nguyệt có khi cũng ảnh hưởng theo. Nhất định nó sẽ qua, ai cũng vậy cả, phải biết để đừng bi quan và biết để tâm sự với chồng về cử chỉ, hành vi, động tác… sao cho dịu dàng, thoả đáng. Cháu mà hốt hoảng quá thì ảnh hưởng luôn đấy, nó ảnh hưởng cụ thể ở tâm lý cả hai, nó đầu độc không khí trăng mật của mình.

Có người do cơ địa sẽ không thấy máu lần đầu, chỉ là một chút dịch hồng hồng, thế thôi. Chồng cháu biết vậy nên không tra, vả lại, như mình mở cái nút chai rượu, nó mới và nó bền chắc người ta biết chứ, đừng lo, đàn ông họ cảm bằng tất cả các giác quan chứ có phải nhìn mới biết đâu. Mong cháu bình tâm, cố gắng và mỹ mãn.

***

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu có một cô em họ sống ở thị trấn nhưng ông bà nội thì sống trong thôn cháu. T học giỏi và nhà có điều kiện nên học trường chuyên, cháu học trường thường. Biết vậy nên tháng 4 năm nay chúng cháu mới quen nhau, cháu thấy T rất dễ gần, hợp tính, không bướng bỉnh như lời đồn. Từ đó chủ nhật nào T cũng ghé chỗ cháu chơi, cháu rất hạnh phúc khi có người em gái như vậy. Mỗi lần có việc vào thị trấn cháu đều tạt vào nhà T chuyện trò. Cháu sống rất nội tâm và trách nhiệm, nếu có phải lựa chọn giữa tình yêu và tình thân tộc cháu sẽ chọn tình thương. Bỗng dưng gần đây T nói với bạn là thấy ghét cháu. Cháu lên mạng nhắn: "Ghét à, cái mặt anh đáng ghét lắm à?" Sự việc bị đẩy xa hơn, bây giờ T không về nhà cháu nữa. Sắp sinh nhật T, liệu cháu tặng quà thì cô ấy có nhận không cô? Cháu xấu hổ lắm nhưng không biết mình sai chỗ nào.

Cháu L.C.M ( Hà Tĩnh)

Cháu thân mến!

Nếu cô nói rằng trong tình anh em của cháu có tình yêu thì cháu có ngỡ ngàng không? Rất nhiều ông anh yêu em họ của mình, có người bước qua giới hạn rồi đưa nhau bỏ xứ, có người âm thầm ôm ấp tình cảm như một thứ hương vị đặc biệt trong đời, lành mạnh, cảm động, mãi mãi, có người cứ để lộ khiến cô em ấy ngại và vợ con mình cũng cảm thấy bất an. Tình yêu ấy hay đến lúc con người ta vị thành niên, phát triển đến lúc trưởng thành và bao giờ nó cũng kết thúc theo hướng nào đấy. Cháu không có lỗi, cháu đã ngưỡng mộ một cô em giỏi, cháu muốn tri kỷ với một người có thể làm bạn lâu dài, cháu chòng chành vì cô ấy thật quý báu, đáng yêu.

Có lẽ T thấy không an tâm về mối quan hệ anh em thân thiết này. Cô ấy ngại dấn sâu và đã nói bừa với bạn là đáng ghét, thế thôi. Hãy quan niệm đây là em bà con, nó khinh mình là nó có lỗi, nó không thích chơi với mình cũng chẳng sao, vì vậy, hãy quên chuyện sinh nhật của nó đi. Giày vò quá thì đích thị là yêu mà đã manh nha có tình cảm ấy là phải tránh, kẻo sa đà thì khó gỡ lắm nhá.

Dạ Hương

Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/thuong-nhau-anh-em-ho-d874.html