Chủ nhật 20/04/2025 - 04:56
Đầu làng cuối phố
Thú chơi ảo giác tiền tỷ
Thứ Năm 03/06/2021 - 05:30
Mục Đồng đang hí hoáy lướt điện thoại, bỗng buông máy rồi nằm ườn ra thở ngắn thở dài. Tiều Phu thấy thế nghĩ cách thăm dò.
“Số ca nhiễm Covid-19 lại tăng lên nữa rồi hả con? Có gì mà hoang mang, cả nước đang chung tay chống dịch. Nay mai sẽ đẩy lùi virus corona thôi. Cứ yên tâm!”. Mục Đồng lắc đầu: “Con không lo dịch bệnh, con lo cho tương lai của con”.
Tiều Phu bật cười: “Gớm, mày mới tí tuổi ranh mà đã tinh tướng. Cứ chăm chỉ học hành và cần cù chăn trâu đi con, rồi vận may sẽ đến”. Mục Đồng ngồi bật dậy: “Con không chăn trâu nữa, con cũng ly nông luôn. Con phải tiến nhanh, tiến thẳng, tiến mạnh vào lĩnh vực công nghệ thông tin, cha ạ”.
Tiều Phu ngơ ngác: “Ơ hay, mày có phải thần đồng máy tính đâu. Tiện ích của mỗi cái điện thoại, mà mày chưa biết khai thác hết. Mày chỉ xem Youtube và chơi Facebook thôi, thì làm sao thành Bill Gates?”.
Mục Đồng hùng hồn: “Cha chỉ giỏi thương cây xanh tiếc rừng rậm. Cha chả hiểu gì thế giới văn minh. Một công ty cổ phần vừa thành lập ngày 20/5 tại TP.HCM với ngành nghề chính là lập trình máy tính, nhưng ông chủ 35 tuổi đăng ký vốn điều lệ 500 nghìn tỷ đồng. Con hỏi cha, không phải công nghệ là chốn có bạc tỷ nhiều như nấm sau mưa à?”
Tiều Phu giật thót, hỏi dồn: “Mày nói gì? 500 nghìn tỷ đồng? Ông chủ 35 tuổi? Mày có nghe nhầm không?”. Mục Đồng cam kết: “Hoàn toàn chính xác đấy cha”. Tiều Phu căng thẳng: “Thường ngày, tao nhắc mày học toán mà mày cứ lơ đãng. Mày có biết 500 nghìn tỷ đồng là bao nhiêu tiền không? Tương đương 22 tỷ đô la Mỹ đấy, con ạ. Người nào có một tỷ đô la Mỹ đã được đưa vào danh sách những cự phú thế giới rồi. Để tao cung cấp dữ liệu cho mày tham khảo. Vốn điều lệ của 10 ngân hàng lớn Việt Nam cộng lại là 444 nghìn tỷ đồng. Những doanh nghiệp tầm cỡ khác cũng không có vốn điều lệ như vậy, tập đoàn Dầu khí Việt Nam vốn điều lệ 281 nghìn tỷ đồng, tập đoàn Điện lực Việt Nam vốn điều lệ 194 nghìn tỷ đồng, tập đoàn Viettel vốn điều lệ 141 nghìn tỷ đồng. Không lẽ ông chủ 35 tuổi kia lại nhiều tiền hơn cả Phạm Nhật Vượng?”.
Mục Đồng hơi lưỡng lự: “Con không rõ, con chỉ thấy công ty non trẻ kia đăng ký vốn điều lệ như vậy?”. Tiều Phu giải thích thêm: “Vì vốn điều lệ ít khi được giám sát, nên nhiều người cứ đăng ký bừa, như một thú chơi ảo giác tiền tỷ. Năm ngoái có một ông giám đốc dở hơi ở Hà Nội cũng đăng ký vốn điều lệ 144 nghìn tỷ đồng, nhưng khi bị cơ quan chức năng hỏi thăm thì trả lời do mình say rượu nên ghi nhầm”.
Mục Đồng tâm đắc: “Chắc ông chủ 35 tuổi kia cũng say rượu khi làm thủ tục thành lập công ty. Đăng ký vốn điều lệ như vậy thì chẳng khác gì bọn trẻ chăn trâu tụi con tự vẽ bùa để đeo như thần thánh tái sinh”.
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/thu-choi-ao-giac-tien-ty-d292796.html