Thứ ba 29/04/2025 - 02:58
Thời sự
Thắng "Tài Dậu" - Mỗi bước chân giang hồ dậy sóng
Thứ Tư 28/11/2007 - 23:00
Tin Thắng “Tài Dậu” bất ngờ đầu thú sau hơn 5 năm trốn truy nã đang gây xôn xao dư luận. Bởi tiếng tăm và “vùng ảnh hưởng” của “Ông trùm” cờ bạc đất Bắc được sánh với Năm Cam, Dung “hà”, Sơn “bạch tạng”… thậm chí còn hơn thế nữa!
Ba lần liên hệ ra đầu thú
Theo một nguồn tin, Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “Tài Dậu”) đã 3 lần thông qua người thân liên hệ với Trung tướng Nguyễn Việt Thành (Trưởng ban chuyên án Năm Cam) để xin ra đầu thú.
Cuối năm 2005, người nhà Thắng đã liên lạc với lãnh đạo Cục C14 xin gặp Trung tướng Thành và hứa sẽ liên lạc trực tiếp qua điện thoại để hẹn Thắng trở về sau 15 ngày. Tuy nhiên, Thắng đã không gọi điện.
Tiếp đó, khoảng tháng 9/2006, người nhà Thắng “Tài Dậu” cũng hai lần liên lạc với tướng Thành để Thắng ra đầu thú với điều kiện gặp trực tiếp tướng Thành tại TP HCM. Kết quả cũng như lần đầu, không có lời giản thích nào cả.
Trung tướng Nguyễn Việt Thành nhận định Thắng “Tài Dậu” là trùm xã hội đen bao thầu mảng đánh bạc tại miền Bắc, nổi bật hoạt động cá độ bóng đá, chuyên dàn xếp tỉ số các trận đấu.
Mối quan hệ với Năm Cam
Từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước, Năm Cam biết tiếng Thắng "Tài Dậu". Vì thời gian này Thắng đã nổi lên là một tay lão luyện trong giới cờ bạc, cá độ bóng đá ở Hà Nội.
Khi Lý Đôi (tên thật là Tạ Đắc Lung- một trùm cờ bạc khét tiếng ở Sài Gòn) đầu quân dưới trướng và làm quân sư cho Năm Cam, đã tiến cử ngay Thắng “Tài Dậu” để “Ông trùm” phía Nam với tay ra Bắc - nơi giang hồ còn thiếu hẳn một đại ca đủ thế và lực.
Cũng từ mối quan hệ làm ăn với Thắng “Tài Dậu”, Năm Cam đã “liên lạc” thông suốt các đầu mối cờ bạc, cá độ trong cả nước. Đây là phương thức hoạt động phổ biến trong giới xã hội đen khu vực Đông Á như Hồng Kông, Ma Cau, Nhật Bản…
Khi Năm Cam chấp hành hình phạt tại trại giam Thanh Hà (Phú Thọ), chính Thắng “Tài Dậu” là một trong những đầu mối tổ chức tiếp tế, chăm sóc thường xuyên và cũng là Thắng móc nối với Thuyết “buôn vua” tìm cách giảm án cho Năm Cam.
Sau khi nổ ra vụ án Năm Cam, năm 2002, Thắng đã nhanh chân lẩn trốn (có tin báo cho Ban chuyên án địa chỉ Thắng lẩn trốn cách Maxcova khoảng 500 km và móc nối với các trùm cá độ tại Nga tiếp tục tổ chức hoạt động cá độ bóng đá quốc tế).
Đến thời điểm này vụ án Năm Cam đã khép lại, “Ông trùm” đã bị xử tử, một số người trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án đó đã chuyển công tác khác, trong đó có tướng Thành. Phải chăng vì thế Thắng “Tài Dậu” ra đầu thú vì cho rằng cơ quan điều tra không thể chứng minh hết các hành vi phạm tội mình?
Ân oán với Dung “hà”
Cũng trong thập niên 90, hoạt động của các băng đảng phía Bắc chủ yếu xoay quanh việc bảo kê sòng bạc, thu phí bến bãi và đòi nợ thuê. Giang hồ Hà Nội vào thời điểm đó cũng chia làm hai nhánh. Một nhánh chuyên đâm thuê chém mướn, thu hồ bến bãi mà những kẻ cộm cán nhất là Khánh “trắng”, Phúc “bồ” và sau này là Hùng “què” và Ngọc “xa lộ”; còn nhánh bên kia chuyên bảo kê cho các sòng bài, thu hồ cờ bạc, cá độ bóng đá mà gương mặt không ai khác chính là Sơn “bạch tạng” và Thắng “Tài Dậu”. So với Sơn “bạch tạng”, Thắng “Tài Dậu” hơn đứt về tâm cơ do đó chưa từng phải ăn cơm tù.
Thắng “Tài Dậu” rất biết câu “Đất có thổ công sông có hà bá” nên không mâu thuẫn trực tiếp với Dung “hà”. Chính từ mâu thuẫn giữa Dung “hà” và Năm Cam, Hải “bánh” trong các hoạt động bảo kê ở Sài Gòn, nên Thắng đã nhúng tay vào.
Vụ loại Dung “hà” vẫn còn là một bí ẩn. Giang hồ Bắc – Nam từng rộ lên tin đồn, rằng khi mâu thuẫn giữa Năm Cam với Dung Hà đã lên đến đỉnh điểm, Thắng và Hải “bánh” điều Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Xuân Trường “dzô” Nam để cho Năm Cam sử dụng… giết Dung Hà (?).
Chỗ thân tình của các cầu thủ bóng đá trứ danh
Tin đồn về Thắng “Tài Dậu” có không ít, từ việc lẩn trốn đến các hoạt động tổ chức sòng bạc, cá độ bóng đá…Rồi đây những bí mật (của riêng Thắng) sẽ dần dần hé lộ khi vụ án Cơ quan điều tra làm rõ.
Tuy nhiên, có một thực tế (không phải tin đồn) là Thắng “Tài Dậu” quan hệ khá mật thiết với giới cầu thủ bóng đá, bao gồm những tuyển thủ quốc gia vang bóng một thời.
Cổ động viên của đội bóng con cưng của Thủ đô mươi năm trước - tuyển Công an Hà Nội chắc chắn chưa quên vụ Lã Xuân Thắng “đốt” lưới nhà. Ở giải vô địch quốc gia mùa bóng 1997-1998, trong trận cầu Công an Hà Nội gặp An Giang, về cuối trận hậu vệ chủ công Lã Xuân Thắng đã tung cú sút bóng bay thẳng về lưới đội nhà, trong khi thủ môn Đỗ Thành Tôn bay "biểu diễn như chim”.
Cú đốt lưới của hậu vệ họ Lã đã buộc Thắng “Tài Dậu” thua độ Mạnh “bệu” và Toàn “còi” số tiền không nhỏ. Thắng thua vì không thể ngờ Mạnh “bệu” và Toàn “còi” là anh rể và anh ruột Đỗ Thành Tôn - chàng thủ môn đỏm dáng đã treo cổ tự tử vào ngày 12/1/2006 với một nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá và món nợ 6,3 tỷ đồng.
Trận thua độ đó đã giúp Thắng “mở mắt”. Thắng “Tài Dậu” bắt tay với Toàn “còi” và Mạnh “bệu” để kết thân với giới cầu thủ đá bóng, nhất là những cầu thủ giỏi ở cả đội tuyển quốc gia lẫn cấp câu lạc bộ. Thắng đã làm được này nhanh và khéo hơn hẳn Mạnh "bệu" và Toàn "còi".
Hầu hết các cầu thủ bóng đá có tên tuổi tại VN thời gian cuối thập niên 90 đều có quan hệ xã giao hoặc thân thiết với Thắng. Năm 1999, trong một cuộc họp nội bộ của đội Sông lam Nghệ An, HLV Nguyễn Thành Vinh có nhắc đến thông tin một số cầu thủ “quan hệ” với các đối tượng ngoài xã hội để dàn xếp tỷ số, cầu thủ đội trưởng Nguyễn Hữu Thắng không ngần ngại nói thẳng có quan hệ “anh em kết nghĩa” với Thắng “Tài Dậu”. Nguyễn Hữu Thắng cũng nói ra việc một số danh thủ khác có kết giao với Thắng “Tài Dậu”.
Ngay đến cả danh thủ Hồng Sơn hồi đó cũng thừa nhận có biết Thắng “Tài Dậu” vì “Thắng là ông bầu cho đội phường Văn Miếu, mà mình thì cũng có lần tham gia thi đấu”. Thắng còn đến tận Nhổn để cà phê, tán chuyện với cầu thủ trong thời gian đội tuyển quốc gia tập trung.
Từ năm 1997 đến đầu những năm 2000, Thắng “Tài Dậu” đã thu bộn tiền từ hoạt động cá độ bóng đá. Cũng trong khoảng thời này, nền bóng đá VN khá đì đẹt, liên tiếp xảy ra các nghi án tiêu cực, dàn xếp tỷ số khiến cơ quan điều tra phải vào cuộc. Một số cầu thủ tuyến trẻ bị kỷ luật, sau đó đến lượt HLV, trọng tài, ông bầu cấp câu lạc bộ bị sờ gáy, đỉnh điểm là vụ án móc ngoặc bán độ do các cầu thủ quan trọng nhất trong đội tuyển quốc gia như: Quốc Vượng, Văn Quyến, Quốc Anh, Văn Trương… tham gia trực tiếp.
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/thang-tai-dau---moi-buoc-chan-giang-ho-day-song-d3740.html