Hội đua ngựa năm nay do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng UBND xã Tuy An Tây tổ chức. Dù số lượng kỵ mã có phần tinh gọn hơn mọi năm với 16 cá thể chia làm 4 đội, song sức nóng tại khán đài không hề thuyên giảm.
Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trao cờ lưu niệm và tặng hoa cho các kỵ sĩ. Ảnh: Trần Thọ.
Điểm làm nên bản sắc riêng biệt của Gò Thì Thùng chính là dàn "vận động viên" đặc biệt. Những chú ngựa vốn hiền lành, hàng ngày thồ hàng mưu sinh cùng người nông dân, nay được huấn luyện trở thành những "chiến mã" dũng mãnh, tung vó bứt tốc trong tiếng hò reo của người dân và du khách thập phương.
Ông Nguyễn Lê Vũ - Phó Giám đốc Sở VHTT-DL tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc. Ảnh: Trần Thọ.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở VHTT-DL tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, hội đua ngựa không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà còn là biểu tượng sinh động cho ý chí kiên cường và lòng quả cảm của con người vùng đất cách mạng Tuy An Tây.
Các kỵ mã tranh tài gay cấn trên đường đua. Ảnh: Trần Thọ.
Ban Tổ chức kỳ vọng những màn tranh tài sôi nổi đầu Xuân Bính Ngọ sẽ tạo ra luồng sinh khí mới, tiếp thêm động lực để nhân dân địa phương bước vào năm mới với quyết tâm cao, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội.

























