Thứ sáu 18/04/2025 - 17:01
Sóng gió gia đình
Phút giây lạc lòng giữa những chuyến hoạt động từ thiện
Thứ Sáu 18/04/2025 - 15:52
Phút giây lạc lòng đôi khi chỉ mang tính gặp gỡ tình cờ, nằm ngoài khả năng kiểm soát của cá nhân, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc gia đình.

"Đừng trách chi những phút xao lòng".
Phút giây lạc lòng đến với Thành khá bất ngờ. Bởi lẽ, Thành có một mái ấm khá sung túc và một công việc thuận lợi. Vậy mà, chỉ mấy lần tham gia hoạt động từ thiện, thì Thành lại có giây phút lạc lòng mà nghĩ lại rất đáng giật mình.
Vốn thừa hưởng một cơ ngơi kinh doanh lớn vật liệu xây dựng từ bố để lại, Thành lại là con trai độc đinh ngoài hai bà chị lớn trong nhà. Vì thế, gần như Thành sớm có được tư cách ông chủ tốt phước.
Với điều kiện thuận lợi, anh Thành có được cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Loan, vợ của Thành, là mẫu phụ nữ đẹp người đẹp nết, hết lòng chăm lo gia đình, săn sóc phu quân, dạy dỗ con cái. Vợ chồng Thành có hai con, một trai và một gái, anh gần như chẳng phải lo lắng gì chuyện gia đình, vì mọi việc đều một tay Loan cáng đáng.
Sẵn có nhiều thời gian nhàn rỗi, Thành cảm thấy hào hứng khi một bạn thân tên Vinh, rủ rê đi làm từ thiện. Thành về nhà bàn với Loan, dĩ nhiên vợ anh tán thành ngay. Từ lâu Loan cũng muốn trích ra ít nhiều tài sản để giúp đỡ những số phận cơ nhỡ, nên Loan khuyến khích chồng tham gia cùng Vinh.
Kể từ ngày đi làm từ thiện, Thành tất bật với đủ thứ công việc mà hồi lúc ban đầu anh cứ ngỡ rằng đơn giản. Nào là tổ chức đội ngũ vận hành công việc, nhóm nấu ăn, nhóm vận động các nhà hảo tâm, hoặc thăm dò, đi tiền trạm những địa điểm mà họ định đến để làm từ thiện. Kể cả việc hạch toán, báo cáo cụ thể những chi tiêu cho các mạnh thường quân.
Trong vòng hai năm, Thành đã đi khắp các vùng miền. Không quản ngại vất vả, càng hoạt động lâu ngày, anh càng say mê và tìm được niềm vui sống khi thấy mình đã làm được những việc có ích cho cộng đồng, từ quán cơm từ thiện, tiếp tế lương thực, đến đóng góp xây nhà tình thương.
Trong một chuyến công tác từ thiện, Thành đã gặp một trường hợp khó xử. Đó là hoàn cảnh của ba mẹ con Yến. Chồng của Yến mất đã ba năm qua, từ đó gia đình cô cũng bị mất đi một lao động chính. Trước kia chồng của Yến làm nghề thợ hớt tóc, cả gia đình nhờ thế cũng tạm đủ ăn. Sau khi chồng mất, Yến tập tành làm nghề phụ việc ở cửa tiệm chăm sóc sắc đẹp. Chỉ khi nào tiệm đông khách thì chủ tiệm mới bảo Yến đến làm. Công việc bữa đực bữa cái, mẹ con Yến cũng bữa đói bữa no.
Thông cảm cho thực trạng vất vả của Yến, lại phù hợp với hoạt động từ thiện, Thành không ngần ngại giúp đỡ. Có khi không có đoàn đi chung, thì Thành một mình tới lui thăm hỏi và hỗ trợ tài chính cho Yến. Những người xung quanh không hề thắc mắc gì, kể cả Loan. Thế nhưng, dù sinh kế gieo neo, Yến vẫn là một phụ nữ có nhan sắc. Lửa gần rơm, Thành cũng có phút giây lạc lòng.
Giữa Thành và Yến bắt đầu chuyển sang chuyện tình cảm riêng tư. Thành bước vào cuộc phiêu lưu đầy hào hứng, đôi lúc cảm thấy không thể xa được Yến nữa. Còn phía Yến, sau nhiều năm vắng bóng đàn ông, đã thức dậy những rung động đàn bà. Yến cũng không mấy bận tâm về chuyện việc có phá vỡ hạnh phúc gia đình của Thành hay không. Một là Yến muốn đền ơn đáp nghĩa cho Thành. Hai là Yến cho rằng bề nào thì người đàn ông như Thành cũng chẳng dại gì từ bỏ một gia đình đủ đầy hạnh phúc để gắn bó lâu dài với một phụ nữ đã dang dở như cô.
Thế nhưng, trớ trêu thay, Thành lại thất tình Yến. Vì sao như vậy? Vì Yến gặp được chỗ dựa đích thực sau những năm tháng bão giông. Yến tuyên bố chia tay với Thành, để tái giá.
Dĩ nhiên, Thành đau khổ mấy tháng, rồi cũng nguôi ngoai. Thành hiểu rằng, phút giây lạc lòng phải đến lúc chấm dứt, vì mái ấm của anh vẫn đang tồn tại yên lành. Thành cũng chia sẻ với Yến, vì Thành không thể chăm sóc cho mẹ con của Yến suốt đời.
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/phut-giay-lac-long-giua-nhung-chuyen-hoat-dong-tu-thien-d749019.html