Chu đáo từ khâu chuẩn bị
Tại Tổ dân phố 2, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được triển khai bài bản và đúng tiến độ. Ông Trần Bình Đẳng - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 2 phường Xuân Đỉnh cho biết, việc chuẩn bị được thực hiện đồng bộ, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, tạo nên không khí phấn khởi hướng tới ngày hội lớn của đất nước. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, HĐND, UBND và MTTQ phường đã bảo đảm quy trình tổ chức bầu cử diễn ra thông suốt.
Đánh giá về chất lượng nhân sự kỳ này, ông Đẳng nhấn mạnh: “Chương trình hành động của các ứng cử viên rất cụ thể, sát thực tế và gắn liền với chức trách nhiệm vụ. Tinh thần sẵn sàng phụng sự cử tri của các ứng viên đã tạo niềm tin rất lớn trong nhân dân.”
Ông Trần Bình Đẳng tham gia cuộc họp của lãnh đạo phường hướng dẫn, chỉ đạo các tổ dân phố trong công tác chuẩn bị hướng tới ngày bầu cử. Ảnh: PV.
Trách nhiệm từ những người làm công tác bầu cử
Cùng chung quyết tâm ấy, bà Đinh Thị Thương - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố 8, dù lần đầu tham gia hỗ trợ bầu cử nhưng luôn thể hiện sự cẩn trọng và nhiệt huyết. Theo bà, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là tương lai của các chính sách liên quan đến giáo dục, y tế và bình đẳng giới.
Bà Đinh Thị Thương - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ TDP số 8 phường Xuân Đỉnh lần đầu tiên sẽ tham gia vào công tác chuẩn bị và nhận nhiệm vụ trong bầu cử. Ảnh: PV.
Bà Thương nhắn nhủ: “Cử tri nên dành thời gian nghiên cứu kỹ tiểu sử ứng cử viên, sắp xếp đi bầu sớm, ăn mặc chỉnh tề và đặc biệt là tuân thủ nguyên tắc không bầu hộ, bầu thay để đảm bảo tính dân chủ, đúng pháp luật.”
Sự tiếp nối giữa các thế hệ cử tri
Không khí ngày hội bầu cử tại Xuân Đỉnh còn được thể hiện qua sự tiếp nối cảm xúc giữa các thế hệ. Cử tri lão thành Nguyễn Cao Hồi (91 tuổi, Tổ dân phố 12) vẫn vẹn nguyên niềm xúc động như lần đầu đi bỏ phiếu cách đây nhiều thập kỷ. Với ông, mỗi kỳ bầu cử là một dấu mốc chứng kiến sự thay đổi của đất nước, và kỳ này càng đặc biệt hơn khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới.
Ở chiều ngược lại, em Bùi Kim Ngân (sinh năm 2008) - học sinh lớp 12 Trường THPT Xuân Đỉnh, đại diện cho thế hệ cử tri trẻ lần đầu thực hiện quyền công dân, không giấu được sự háo hức: “Đây là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của em. Qua tìm hiểu trên các phương tiện truyền thông và quan sát thực tế tại địa phương, em thấy công tác chuẩn bị rất chu đáo. Em mong muốn lá phiếu của mình sẽ góp phần chọn ra những đại biểu xứng đáng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.”
Em Bùi Kim Ngân (sinh năm 2008, ngồi đầu tiên) học sinh lớp 12D1 Trường THPT Xuân Đỉnh mong chờ đến ngày lần đầu tiên mình được thực hiện quyền công dân. Ảnh: PV.
Từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chính quyền địa phương đến tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, phường Xuân Đỉnh đã sẵn sàng cho ngày bầu cử. Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu là sự gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân vào những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của dân tộc trong nhiệm kỳ mới.

















![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ 2] Những địa chỉ yêu thương](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/31/3213-san-con-chu-3jpg-nongnghiep-073207.jpg)

