Thứ năm 08/05/2025 - 01:59
Xã hội
Phố Tây Phạm Ngũ Lão: Tệ nạn “cò” bán dâm “Tây đen”
Chủ Nhật 28/10/2007 - 15:57
Khách du lịch ba lô túng thiếu, người tìm việc làm bất thành được câu móc bán...
Vừa qua, giới taxi có thông tin phản ánh về đường dây môi giới mại dâm nam mà đối tượng chủ yếu là các anh “Tây đen” thường tụ tập ở Công viên 23-9, quận 1 (TP.HCM). Khách hàng thông thường là quý ông đồng tính hay những phụ nữ đứng tuổi. Để góp phần ngăn chặn tệ nạn, chúng tôi thâm nhập tìm hiểu ở tụ điểm này.
“Chợ tình” trong công viên
Công - một đội viên thanh niên xung phong làm nhiệm vụ bảo vệ tại công viên kể: “Một số Tây đen sang Việt Nam du lịch bụi hoặc dự thi tuyển vào các đội bóng đá nhưng không đạt..., có người chẳng đủ tiền để về nước nên phải lang thang ở lại. Nhiều người còn chẳng đủ cơm mà ăn, phải ngủ bụi tại công viên”.
Lữ - một đội viên khác cho biết vừa qua, các lực lượng chức năng siết chặt công tác bảo đảm trật tự trong công viên, không cho phép Tây đen ngủ lại trong công viên qua đêm. Ban ngày họ vào các khu trọ rẻ tiền xung quanh đó hoặc lang thang đâu đó... Cứ đến khoảng 7 giờ tối là lại kéo ra tụ tập, tán gẫu, tìm bạn tình, nhiều cậu kiêm luôn bán dâm. “Cứ ra đây vài buổi tối là biết, công viên chỉ có Tây đen và mấy bà sồn sồn” - Lữ nói.
Về hiện tượng mua bán dâm, Công cho biết: “Có những anh đang lang thang rách rưới, vài hôm sau quay trở lại đã thấy xênh xang quần áo mới, có xe gắn máy cưỡi, vậy biết là vừa có “khách” hoặc có bà nào đó bao rồi!”.
Công cũng cho biết chính vì sự phức tạp này mà tại khu vực này, lực lượng thanh niên xung phong chia làm ba ca trực 24/24 giờ. Đầu năm 2007, các lực lượng chức năng đã phối hợp trục xuất hơn 20 anh Tây đen về nước vì những hành vi phức tạp của họ.
Hải - một tài xế của hãng Vinataxi hay đón chở khách trong khu vực cho biết thỉnh thoảng anh được mấy bà khách quen kêu chở đi tìm Tây đen bán dâm. Điểm đến thường là những quán bar như Palace trên đường Nguyễn Huệ để khởi động. “Bãi đáp” cuối cùng là những nhà nghỉ quanh khu vực quận 1, chuyên cho khách Tây thuê trọ mà không cần giấy tờ tùy thân. Vấn đề là từ nhu cầu bán mua này đã hình thành một đường dây môi giới bán dâm nam mà người môi giới chủ yếu là các tài xế taxi, xe ôm và nhân viên nhà trọ, bar ở khu vực này.
Bán mua, bẻ cò sòng phẳng!
7 giờ tối, tôi có mặt ở công viên, phía đường Phạm Ngũ Lão. Dừng xe gắn máy trước mặt người xe ôm đang chờ khách ở đầu phố Bùi Viện, làm ra vẻ khệnh khạng, tôi hỏi thẳng: “Bà chủ tôi cần một “hàng” đen qua đêm”. Anh ta trả lời gọn lỏn: “Đợi một lát!”.
Anh xe ôm móc điện thoại cầm tay gọi đi đâu đó. Năm phút sau, một chiếc taxi mang biển số 52V-54.... đỗ xịch lại bên phía chúng tôi đang đứng. Người lái xe tự giới thiệu tên Quang. Anh ta cho biết: Có “hàng” ngay, giá qua đêm 100 đôla Mỹ. “Bãi đáp” tùy khách chọn. “Hàng” sẵn sàng chấp nhận đến bất cứ nơi nào, miễn là trong phạm vi thành phố. Quang cam đoan là sẽ lựa “hàng” dưới 40 tuổi, to khỏe... và sạch sẽ. Quang quảng cáo: “Bọn này chuyên nghiệp. Anh cam đoan là nó sẽ làm bả vừa lòng”.
Tôi xin số điện thoại, nói phải hỏi lại, hẹn sẽ trả lời sau. Quang vớt vát: “Có khuyến mãi bao cao su hình thú”. Nửa tiếng sau, tôi nhắn tin báo “Bả bận việc làm ăn đột xuất rồi. Hẹn dịp khác vậy!”. Quang gọi lại cho tôi từ số điện thoại 0909376xxx, nói liến thoắng: “Anh vừa gọi hai thằng chờ sẵn rồi, thích lựa thằng nào thì lựa. Lúc nào bả có nhu cầu thì cứ gọi điện thoại cho anh theo số này nhé, anh sẽ chở đến phục vụ”.
Lần thứ hai tôi quay trở lại gặp Quang vờ thỏa thuận giá cả, anh ta khẳng định không thể hạ hơn nữa vì anh ta “điều” hàng thuộc loại “chuyên nghiệp” chứ không phải “nghiệp dư” như mấy thằng đứng chờ ở công viên. Quang cho biết mỗi lần đưa “hàng” đi bán, “hàng” được hưởng 50%, anh ta hưởng nửa còn lại. Trường hợp khách ngại phải nhờ người khác đến gọi “hàng”, anh ta sẽ chia cho trung gian 25 USD.
Quang dặn tôi: “Đừng có quay lại chỗ thằng xe ôm nữa. Nó lại đòi chia chác, phức tạp!”.
Bà LÊ THỊ LAN CHI, Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão: Có nghe nhưng chưa bắt được Phường có nhận được một số thông tin phản ánh việc Tây đen tụ tập trong Công viên 23-9, có phụ nữ Việt đến mua dâm. Tuy nhiên, do chưa bắt được quả tang nên chưa xử lý được trường hợp nào. Nếu có mua bán dâm thì họ cũng chỉ gặp gỡ, trao đổi trong công viên chứ không “hành nghề” ngay tại chỗ. Cái khó là biết vậy nhưng không thể giải tán họ được vì công viên là nơi công cộng. Phố Tây là khu vực khá phức tạp, trên bốn con phố đã có hơn 200 khách sạn, nhà nghỉ chuyên cho người nước ngoài thuê (chưa kể số nhà trọ người dân tự ngăn phòng rồi cho thuê). Riêng chín tháng đầu năm 2007, số khách lưu trú trên địa bàn phường đã xấp xỉ 500 ngàn lượt người, trong đó chủ yếu là nam da đen. Vấn đề càng phức tạp khi Công viên 23-9 thuộc quyền quản lý của nhiều đơn vị: Công ty Công viên cây xanh, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố. Trung tâm lại ký hợp đồng với lực lượng thanh niên xung phong nhờ bảo đảm công tác trật tự. Trên thực tế, phường vẫn là đơn vị chịu trách nhiệm đầu tiên về vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn khi có sự việc xảy ra. |
Băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa phóng viên và Quang - môi giới mại dâm PV: Anh xem giá cả có bớt được không? Quang: Không bớt đâu. Đúng 100 đô. Bả ở khách sạn nào thì gọi điện thoại báo, anh sẽ chở hai thằng chuyên nghiệp đến cho bả lựa. Lựa xong thì đưa trước cho anh 50 đô. Nửa tiền còn lại, sáng mai bả trả cho thằng Tây. PV: Thế 50 đô đưa anh thì anh hưởng cả à? Quang: Ừ, anh hưởng cả chứ! Trường hợp qua khâu giới thiệu như em nữa thì anh chia cho em 25 đô. Lúc nào em rảnh thì ra lấy sau. Chuyện này anh làm hoài à! Anh đã làm với Tây ở đây cả hơn chục năm. Em cứ ra đây hỏi tên anh, trẻ con cũng biết. |
Theo PLTP
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/pho-tay-pham-ngu-lao-te-nan-co-ban-dam-tay-den-d2336.html