Thứ hai 12/05/2025 - 06:16
Sức khỏe - Gia đình
Nói dối
Thứ Ba 29/07/2008 - 11:00
Tôi và Minh là bạn thân với nhau từ thời còn học phổ thông nhưng đến khi đi học đại học thì mỗi đứa học mỗi trường nên bẵng đi một thời gian chúng tôi không gặp nhau. Nhân chuyến công tác thành phố, tôi tranh thủ ghé vào thăm vợ chồng Minh.
Gặp tôi Minh mừng lắm, hàn huyên một hồi Minh tuyên bố: “Hôm nay chủ nhật, mình say với nhau một bữa nhé”. Vốn có tâm hồn ăn uống nên tôi đồng ý ngay. Minh nói với con gái út đang học lớp 5: “Có ai hỏi hay gọi điện thoại con nhớ nói là ba đi vắng nhé!”. Hai chúng tôi mới nâng ly thì nghe chuông điện thoại, con gái Minh nhấc ống nghe lên bảo: “Bác ơi! Ba cháu không có nhà”. Tôi nghe rất rõ tiêng đầu bên kia dây: “Thế cháu có biết ba cháu đi đâu không?”. Minh lấy tay ra hiệu, cháu bé hiểu ý của ba liền trả lời: “Dạ cháu cũng không biết ạ!”. Một lúc sau lại nghe tiếng chuông cổng, cháu gái chạy ra rồi chạy vào nói với ba: “Có bà nào nhà quê lạ ngoắc hỏi đây có phải là nhà anh Minh không? Con bảo, ba mẹ cháu đi vắng rồi”.
Lúc này thì tôi ái ngại vô cùng, là chỗ bạn thân lâu ngày gặp nhau hàn huyên là đúng rồi nhưng bắt con phải nói dối, như vậy thì thật không nên chút nào. Tôi bạo miệng hỏi Minh: “Thế mỗi lần nhậu với bạn bè cậu đều bảo con nói dối như vậy sao?”. Minh cười, nụ cười của người từng trải: “Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn thế, chẳng hề thay đổi chút nào. Ở thành phố mà thật thà như cậu thì có mà ăn cám. Những lời nói dối lúc nãy chẳng ảnh hưởng tới dân sinh kinh tế gì cả nên bọn mình gọi đó là những lời nói dối “ngọt ngào” đấy, nếu không có những lời nói dối đó thì tớ và cậu đâu có được những giây phút ngồi uống yên thân”.
Không thể chấp nhận được lời biện hộ của Minh tôi phản ứng: “Thế cậu vì cái lợi trước mắt mà quên đi hậu hoạ khôn lường sau này sao? Theo mình thì cậu đang làm một việc mà “lợi bất cập hại đấy”. Vô tình cậu đang dạy con cậu nói dối, làm ba, làm mẹ chúng ta phải là tấm gương để con cái noi theo, nếu hôm nay ta cần câu nói dối “ngọt ngào” thì nay mai cái mà chúng ta nhận được là những lời nói dối “cay đắng”, lúc đó thì chúng ta biết trách ai.
Gia đình là một môi trường tốt để cho con cái hình thành nhân cách. Một nhà sinh vật học đã khẳng định: “Cơ thể sống thay đổi tuỳ theo môi trường sống”. Một lúc sau vợ Minh về, theo sau là "bà nhà quê”, Minh ngạc nhiên: "Chị! Chị lên lúc nào vậy! Sao không gọi cửa để em ra mở”. Thấy tôi và Minh đang nhậu, lại có chị gái lên chơi nên vợ Minh dịu giọng: “Hai anh thật là…, ngồi trong nhà nhậu mà để chị ngồi ngoài đường chờ giữa trưa nắng, nếu tôi không về kịp thì chị còn ngồi đến bao giờ”. Lúc này thì Minh đã thấy được tác hại của sự nói dối.
Lúc chia tay với tôi Minh nói giọng ân hận: “Cậu nói đúng thật, nói dối thật không nên chút nào, đó là một sai lầm chết người, giờ thì mình đã hiểu ra rồi. Thì ra chẳng có lời nói dối nào là “ngọt ngào” cả.
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/noi-doi-d17655.html