8 người đã được kéo ra khỏi đống đổ nát của một trung tâm thương mại bị sập gần thành phố Kumamoto, nơi bị phá hủy bởi một vụ nổ chỉ hơn 1 giờ sau trận động đất hôm 28/7. Trong số đó, 3 người đã thiệt mạng.
3 nhân viên khác tại trung tâm thương mại vẫn chưa được tìm thấy sau khi kiểm tra khoảng 2.700 nhân viên, Akio Yoshida, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Aeon, cho biết trong buổi họp báo hôm 29/7. Khách mua sắm đã được sơ tán ngay sau trận động đất ban đầu.
Hình ảnh từ trên cao cho thấy thiệt hại tại trung tâm thương mại Aeon Mall Kumamoto ở Kashima, tỉnh Kumamoto, hôm 29/7. Ảnh: Getty.
"Ngay cả đến giờ, vẫn còn người đang chờ được giải cứu, và đây là cuộc đua với thời gian", Thủ tướng Sanae Takaichi nói với các phóng viên ở Tokyo. "Chúng tôi sẽ huy động mọi nguồn lực sẵn có để tìm kiếm và giải cứu càng nhiều người càng tốt".
Tổng cộng, 13 người đã thiệt mạng, 5 người bị ngừng tim đột ngột và ít nhất 8 người khác bị thương nặng, theo nhà chức trách. Các bệnh viện được báo cáo đang điều trị cho hàng chục bệnh nhân khác.
Các nhà chức trách đang điều tra một vụ nổ khí gas xảy ra tại trung tâm thương mại Aeon. Nhân viên cứu hộ báo cáo ngửi thấy mùi khí gas bên trong tòa nhà, nhưng nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, theo phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản Minoru Kihara.
Các đội cứu hộ khẩn cấp, cảnh sát và khoảng 170 quân nhân đã có mặt tại các khu vực trong tòa nhà nơi nhận được các cuộc gọi cứu trợ. Hơn 4.500 binh sĩ đã được triển khai để hỗ trợ các nỗ lực cứu nạn trên toàn vùng động đất.
5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương tại một nhà máy công nghiệp giấy Nippon, nơi trận động đất làm đổ một ống khói, đài truyền hình công cộng NHK cho biết. Một quan chức chính quyền địa phương trước đó cho biết 7 người mất tích trong vụ việc.
Trên toàn tỉnh, khoảng 260.000 người đã được chỉ đạo đến các trung tâm sơ tán, theo giới chức. Cảnh sát cho biết họ đã nhận được 386 cuộc gọi khẩn cấp sau khi trận động đất xảy ra, bao gồm các báo cáo về các tòa nhà đổ sập và người dân cần được giúp đỡ.
Tâm chấn của trận động đất nằm cách thành phố Kumamoto khoảng 20 km về phía nam, thành phố lớn nhất trung tâm Kyushu với dân số khoảng 700.000 người. Hơn 100 dư chấn nhỏ được ghi nhận sau trận động đất tính đến hết ngày 29/7.
Tại thành phố Yatsushiro gần đó - một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất - nhiều mái nhà bị hư hại và một số tòa nhà bị sập. Các con đường dẫn đến thị trấn ven biển bị nứt và cong vênh, nhiều doanh nghiệp vẫn đóng cửa.
Các nhà chức trách cảnh báo cư dân ở những khu vực chịu rung chấn lớn nhất phải cảnh giác với các trận động đất mạnh tiếp theo trong khoảng một tuần tới, cũng như nguy cơ sạt lở đất. Trên thang đo cường độ địa chấn của Nhật Bản, trận rung chấn hôm 28/7 đạt mức cao nhất là 7 ở một số khu vực.
Với hơn 36.000 hộ gia đình vẫn đang mất điện và nhiều hộ khác không có nước, chính quyền đang cảnh báo nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng khi nhiệt độ lên tới 34 độ C vào ngày 29/7.












![Sản xuất nông nghiệp giữa nắng hạn [Bài 3]: Italy chia nước cứu vùng lúa](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/08/14/screenshot-2026-08-11-104942-105210_474-065306.jpeg)














