Chủ nhật 20/04/2025 - 07:21
Văn hóa
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tạo cơn sốt mới trên thị trường sách
Thứ Ba 10/11/2020 - 20:05
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chọn ngày 11/11 để phát hành truyện dài “Con chim xanh bay về” với số lượng kỷ lục 150 nghìn bản in.
- Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư bán hết 3000 bản sách trước ngày phát hành
- Nhà văn Lê Văn Nghĩa gom nhặt ký ức văn chương
- Nhà văn Võ Chí Nhất phát hiện ‘khiếu ăn mày’

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (giữa) ở buổi giới thiệu sách vào sáng 10/11 tại TPHCM.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ở tuổi 65 vẫn là tác giả ăn khách nhất trên thị trường sách Việt Nam. Chỉ viết về lứa tuổi mới lớn, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh luôn tạo ra cơn sốt cho bạn đọc khi tác phẩm mới phát hành.
Truyện dài “Con chim xanh bay về” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng không ngoại lệ. Ngay đợt ra mắt đầu tiên, truyện dài “Con chim xanh bay về” đã in với số lượng 150 nghìn bản.
Vì sao lại là “con chim xanh”? Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho rằng, ông lấy ý tưởng từ tác phẩm “Con chim xanh” của Maurice Maeterlinck. Mang tính ẩn dụ, “con chim xanh” trở thành biểu tượng hạnh phúc mà nhà văn Nguyễn Nhật Ánh muốn gửi gắm đến công chúng.

Tác phẩm mới của Nguyễn Nhật Ánh được in lần đầu với số lượng 150 nghìn bản.
Sau nhiều năm lấy mảnh đất Đo Đo ở quê nhà Quảng Nam làm bối cảnh chính, truyện dài “Con chim xanh bay về” được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết về cuộc sống nhộn nhịp của Sài Gòn - TPHCM. Trước đây, đô thị phương Nam từng xuất hiện trong vài truyện dài khác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh như “Phòng trọ ba người” hoặc “Còn chút gì để nhớ”.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bắt đầu cầm bút với những vần thơ trong khi tham gia lực lượng thanh niên xung phong TPHCM. Vì vậy, trong truyện dài “Con chim xanh bay về”, ông tranh thủ đưa thơ của mình vào câu chuyện. Ví dụ “Ta đi về phía không nhau. Tự nhiên ôm một nỗi đau nhói lòng. Mới hay thương mến vô cùng. Đẩy nhau về phía long đong cũng nhiều” hoặc “Có người ngủ suốt mùa đông. Tỉnh ra không biết có chồng hay chưa. Có người ngủ suốt mùa mưa. Tỉnh ra mới biết hiện chưa có gì”.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng bạn đọc.
Suốt một thập niên vừa qua, mỗi tác phẩm mới đều mang lại cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh số tiền nhuận bút cả tỷ đồng. Có lẽ, Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn duy nhất ở nước ta sống sung túc bằng thu nhập từ nghề sáng tác.
Với truyện dài “Con chim xanh bay về”, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và Nhà xuất bản Trẻ quyết định trích ra 1000 đồng từ mỗi cuốn sách để quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai.
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/nha-van-nguyen-nhat-anh-tao-con-sot-moi-tren-thi-truong-sach-d277540.html