Thứ sáu 16/05/2025 - 18:11
Sức khỏe - Gia đình
Người chết cũng không yên
Thứ Hai 21/12/2015 - 06:09
Ông Hòa và ông Nam là anh em họ hàng nội tộc cực gần, họ là con chú con bác với nhau, bố ông Hòa là anh trai ruột của bố ông Nam.
Trải qua đời bố của hai ông, tình cảm keo sơn hòa thuận bao nhiêu thì sang tới đời hai ông, tình thân đã sứt mẻ nghiêm trọng. Mà nguyên nhân của sự chia rẽ tình cảm chung quy cũng chỉ vì đất đai tiền bạc mà ra.
Chuyện là thế này, do ông Hòa và ông Nam có hai mảnh đất ở sát nhau, mà ngày trước bố của các ông chia cho các con theo kiểu mốc lộ giới không rõ ràng, chỉ trồng cây duối, cây tre làm ranh giới. Vì ngày đó đất rẻ, bán có khi cũng chẳng ai mua, hoặc cũng chẳng mấy ai có tiền mà mua nên chuyện đất rộng, hẹp người ta không mấy quan trọng, mà điều quan trọng nhất lúc đó là lo làm sao cho đủ cái ăn cái mặc.
Thời hai ông còn trẻ, lập gia đình và sinh con đẻ cái thì tình cảm hai nhà vẫn “hai như một”, khi nhà anh có cái gì ăn ngon cũng chuyển qua rào sang cho nhà em và nhà em có món gì lạ cũng phần để biếu nhà ông anh. Các con của hai ông cũng sống với nhau rất chan hòa tình cảm, phải đạo lý...
Thế nhưng, khi các con của hai ông đều đã trưởng thành và ông Nam, ông Hòa cũng đều bước vào cái tuổi... xưa nay hiếm, thì bỗng dưng xảy ra mâu thuẫn không thể nào hàn gắn được, đó cũng chỉ tại cái... hàng rào phân định mốc giới giữa hai nhà!
Cách đây gần chục năm, khi "cơn lốc" đô thị hóa cùng cơn sốt đất tràn qua cái làng quê vốn bao đời nghèo khó này, đã lập tức làm nhiều hộ gia đình giàu lên trông thấy, nhờ... bán đất! Nhà ông Nam và ông Hòa cũng nằm trong số ấy, vì gia đình hai ông đều có phần đất ở rất rộng, lại nằm gần sát con đường liên huyện mới mở nên giá càng đội lên cao chót vót.
Mâu thuẫn dẫn tới sứt mẻ tình cảm anh em họ hàng sẽ không có, nếu như hai gia đình không tranh giành nhau phần đất ranh giới giữa hai nhà. Như đã nói, đời bố của hai ông chỉ ngăn chia ước lệ bằng cây dại, chứ đâu có đo đạc xem mỗi nhà có bao nhiêu mét vuông đâu.
Bởi thế, khi bên nhà ông Hòa xắn đất bán, theo như ông Nam nói là đã xâm phạm sang phần đất nhà ông tới mấy gang tay. Mấy gang tay đất chạy dài cả dăm chục mét, biết bao nhiêu là tiền bạc, khi mà mỗi mét vuông đất có giá vài chục triệu đồng!
Khi ông Nam đòi hỏi công bằng không được ông Hòa đáp ứng, dẫn tới cãi cọ. Đỉnh điểm của những xích mích là các con ông Nam kéo đến gây lộn, chửi bới nhà ông Hòa. Không chỉ dừng lại ở đó, các con của hai ông còn nhảy bổ vào đánh lộn khiến cho hai gia đình đều có người sứt đầu mẻ trán. Vụ việc được chính quyền xã hòa giải nhưng vẫn không xong, bởi bên nào cũng nhận phần đúng về mình.
Tình cảm anh em sau vụ tranh chấp nảy lửa khiến hai gia đình từ mặt nhau, coi nhau hơn cả kẻ thù. Không chỉ các thành viên trong hai gia đình cắt đứt quan hệ họ hàng, mà ông Hòa và ông Nam còn chia rẽ cả những người đã chết trong tộc họ, khi bố mẹ các ông, rồi các cụ sinh ra bố mẹ các ông..., hiện đang nằm tập trung trong một khu mộ tộc họ Nguyễn, giờ cũng bị đào bới lên để di chuyển qua chỗ khác.
Người “khởi xướng” cho việc chia rẽ phần mộ người chết là ông Nam, vì ông cảm thấy cay cú khi bị lấn chiếm đất, lại còn bị ông Hòa chửi bới trước, nên ông đã bàn với các con mình mang cuốc thuổng ra nghĩa địa của thôn để di chuyển phần mộ cha mẹ mình ra một chỗ khác, chứ nhất quyết không để các cụ “nằm chung” với gốc gác của... kẻ thù!
Mặc dù rất nhiều anh, em, con, cháu trong dòng tộc Nguyễn ở làng khuyên ngăn, giải thích, nhưng ông Nam đã quyết, vì vậy ông làm cho bằng được. Khu mộ tộc họ quây to rộng, trên mặt lát bằng bê tông chắc chắn là vậy, và bên dưới là cả vài chục mộ phần, cũng bị các con ông Nam đập phá cạy tung lên.
Mộ các cụ và một số người quá cố liên quan thì ông Nam chỉ huy các con để yên tại chỗ, còn mộ bố mẹ thân sinh ra ông, ông cho di chuyển sang khu phía đối diện, rồi xây cao to hoành tráng như một khu lăng tẩm của vua chúa thời xưa. Khi ông Nam di chuyển mộ phần cha mẹ mình xong, ông xây trả lại hiện trạng khu mộ phần tộc Nguyễn như cũ.
Thế nhưng, “con gà tức nhau tiếng gáy”, vì đã bán đất có tiền nhiều, kết hợp thấy nhà ông Nam xây mộ cho bố mẹ to, cao hoành tráng, nên ông Hòa cũng tức tốc điều các con mua vật liệu để xây lại khu mộ tộc, bởi ông cũng không muốn các cụ phải chịu cảnh kém cạnh trước những kẻ ... hàng xóm.
Người chết có tội tình gì đâu mà ông Nam, ông Hòa lại chia rẽ các cụ?! Đã vậy, mỗi khi giỗ tết, ra nghĩa trang thắp hương thăm viếng, hai gia đình này cũng không thèm đếm xỉa đến mộ phần của phía đối địch bên kia... Thật là buồn khi chỉ vì tiền bạc, đất cát mà họ không chỉ chia cắt tình anh em họ hàng, còn trực tiếp chia rẽ luôn cả tình thân máu mủ ruột thịt của những người đã khuất. Thế mới biết tiền bạc có sức mạnh ghê gớm...
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/nguoi-chet-cung-khong-yen-d154067.html