Sau những ngày Tết Nguyên đán đầm ấm bên gia đình, những ngày này, không khí tại các cảng cá ở Quảng Ngãi trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từng tốp ngư dân hối hả chuyển đá lạnh, nhu yếu phẩm, lương thực, xăng dầu... chuẩn bị cho chuyến vươn khơi đầu năm mới với nhiều kỳ vọng.
Ngư dân chuẩn bị thực phẩm cần thiết cho chuyến khai thác đầu năm. Ảnh: L.K.
Thời tiết những ngày đầu xuân khá thuận lợi, nắng ráo, biển êm. Theo kinh nghiệm của ngư dân, đầu năm thường xuất hiện nhiều luồng cá có giá trị, đặc biệt là cá ngừ đại dương, cá thu, mực… Nếu kịp thời ra khơi bám ngư trường, khả năng trúng đậm là rất lớn. Chính vì vậy, ai nấy đều khẩn trương bắt tay vào công việc, mong chuyến biển đầu năm “thuận buồm xuôi gió”, khoang thuyền đầy ắp cá tôm, mở ra một năm đánh bắt thắng lợi.
Trên cầu cảng Tịnh Hòa (xã Đông Sơn), ngư dân Trương Văn Thuận (trú phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) cùng anh em bạn thuyền tất bật nạp nhiên liệu và vận chuyển thực phẩm cho chuyến đi dài ngày. Anh Thuận cho biết, chuyến biển cuối cùng của năm trước tàu anh trúng đậm cá ngừ đại dương, mang lại nguồn thu khá. Tàu nghỉ từ ngày 26 Tết, anh em bạn thuyền có khoản tiền kha khá để lo cho gia đình một cái Tết đủ đầy, ấm áp.
“Sau Tết, anh em ai cũng háo hức trở lại biển. Nghỉ mấy ngày sum họp với gia đình là đủ, giờ chỉ mong sớm ra khơi. Năm ngoái chuyến cuối trúng cá, nên đầu năm ai cũng có niềm tin. Tôi chỉ mong chuyến biển đầu xuân thuận lợi, đánh bắt hiệu quả để cả năm được suôn sẻ, anh em có việc làm ổn định, thu nhập khá hơn”, anh Thuận chia sẻ.
Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, tàu của anh sẽ xuất bến hướng về ngư trường Hoàng Sa, tiếp tục hành nghề câu cá ngừ đại dương.
Mâm cúng đơn giản được ngư dân bày biện trước mũi tàu trước mỗi chuyến ra khơi để cầu mong hoạt động đánh bắt thuận lợi, an toàn. Ảnh: L.K.
Không chỉ lo hậu cần, trước mỗi chuyến đi biển, ngư dân Quảng Ngãi vẫn giữ gìn nét văn hóa tâm linh truyền thống. Trên mũi tàu, một mâm cúng đơn sơ với hoa quả, nhang đèn được bày biện trang trọng để tạ ơn biển cả, cầu mong sóng yên gió lặng, đánh bắt thuận lợi. Với họ, nghi lễ ấy không chỉ là niềm tin mà còn là điểm tựa tinh thần trước những ngày dài lênh đênh giữa trùng khơi.
Ngư dân Lê Văn Tèo (trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) cũng đang gấp rút hoàn tất khâu chuẩn bị cho chuyến biển mới. Tàu của ông hành nghề lưới rê tại vùng biển Trường Sa và dự kiến xuất bến vào ngày 16 âm lịch. Ông Tèo cho biết, năm vừa qua hoạt động khai thác nhìn chung khá thuận lợi, sản lượng ổn định, đủ trang trải chi phí và chăm lo cho gia đình.
“Năm mới chỉ mong trời yên biển lặng, cá tôm nhiều hơn. Anh em bạn thuyền đoàn kết, làm ăn an toàn. Mình bám biển không chỉ vì kinh tế mà còn góp phần giữ gìn ngư trường truyền thống của cha ông”, ông Tèo bộc bạch.
Với ông và nhiều ngư dân khác, mỗi chuyến ra khơi là một lần gửi gắm niềm tin vào biển cả, vào kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm lênh đênh sóng gió.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi tấp nập vươn khơi. Ảnh: L.K.
Quảng Ngãi hiện có 4.855 tàu cá, trong đó hơn 2.900 tàu có chiều dài trên 15 m chuyên khai thác xa bờ. Đội tàu hùng hậu này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển mà còn góp phần khẳng định, bảo vệ chủ quyền trên các ngư trường truyền thống. Năm 2025, sản lượng khai thác hải sản toàn tỉnh đạt hơn 280.000 tấn, đạt gần 105% kế hoạch đề ra. Đây là tín hiệu tích cực, tạo đà cho ngành thủy sản bước vào năm 2026 với nhiều mục tiêu mới.
Ông Nguyễn Đức Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng thủy sản, đặc biệt là hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão. Việc nâng cao năng lực tiếp nhận tàu thuyền, xây dựng khu vực bốc dỡ, bảo quản và thu mua hải sản đồng bộ sẽ góp phần hình thành chuỗi liên kết ổn định, tạo điều kiện để ngư dân yên tâm bám biển, thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm.
Khi những con tàu lần lượt rời bến, mang theo hy vọng và quyết tâm của ngư dân đầu năm mới, cảng cá Quảng Ngãi lại trở về với nhịp điệu quen thuộc của biển. Phía trước là những chuyến hải trình dài ngày, là thử thách của sóng gió, nhưng cũng là cơ hội để người dân miền biển viết tiếp ước mơ no ấm từ đại dương xanh.
















