Thứ tư 30/04/2025 - 14:19
Sức khỏe - Gia đình
Ngẫm từ vụ án giết người trong chiếc Lexus…
Thứ Hai 23/02/2009 - 07:15
Đáng lẽ, sự việc không diễn ra theo chiều hướng xấu, đáng lẽ cô gái trẻ đã có thể chuẩn bị giáo án để lên bục giảng trong vài tháng nữa, đáng lẽ nạn nhân Nguyễn Tiến Chính đã không chết, đáng lẽ…
Vụ án giết người trong chiếc xe Lexus gây xôn xao dư luận gần đây mà báo giới tốn nhiều giấy mực đang dần khép lại. Hung thủ là một cô gái trẻ, xinh đẹp, lại mang trên mình mác sinh viên sắp ra trường. Tiếp cận đối tượng và những người liên quan, PV NNVN thấy rằng, đáng lẽ, sự việc không diễn ra theo chiều hướng xấu, đáng lẽ cô gái trẻ đã có thể chuẩn bị giáo án để lên bục giảng trong vài tháng nữa, đáng lẽ nạn nhân Nguyễn Tiến Chính đã không chết, đáng lẽ…
Mẹ Kim Anh đau khổ bên đứa con giết người.
Ngay sau khi nge tin con gái mình bị bắt, bà mẹ của Vũ Thị Kim Anh, hung thủ vụ án giết người trong xe Lexus ngày 14/2 vừa qua, đã tức tốc bắt xe từ thị xã Cao Bằng xuống Hà Nội. Trong nước mắt, bà chỉ kịp nghẹn ngào: “Con ơi, thành khẩn khai báo trước các anh, các chú để được pháp luật cho hưởng khoan hồng…”
Nhìn thấy mẹ, Kim Anh òa khóc nức nở. Cô gái phút chốc trở nên yếu đuối trong vòng tay mẹ. Nén giọt nước mắt vào lòng, bà M động viên: “Con gái của mẹ, con phải cứng rắn lên nhé. Mẹ và bố luôn yêu thương con. Dù con đã làm sai điều gì đi nữa, mẹ không bao giờ bỏ rơi con, con là hy vọng của đời mẹ”.
Khám xét nơi ở của Kim Anh.
Ngay sau khi có thông tin hung thủ Vũ Thị Kim Anh bị bắt, PV NNVN đã tìm đến Đại học Sư phạm Hà Nội. Ở đây, bạn bè cùng lớp, các thầy cô giáo đang trực tiếp giảng dạy Kim Anh đều cảm thấy bất ngờ, choáng váng và đau xót trước thông tin cô dính dáng đến vụ án giết người. Sinh viên T., bạn cùng lớp với Kim Anh, xót xa: “Bạn ấy là người tốt, luôn chan hòa với chúng em, không bao giờ nổi nóng hay cãi vã với bất kỳ ai. Tại sao lại thế?”. Còn TS Đặng Xuân Thư, Trưởng khoa Hóa, Đại học Sư phạm Hà Nội thì còn bất ngờ hơn, bởi theo ông Thư, Kim Anh tuy học lực trung bình, nhưng là cô gái ngoan, lại tích cực tham gia các hoạt động do trường cũng như khoa phát động. Bản thân Kim Anh đã từng đoạt giải Á khôi của một cuộc thi sinh viên thanh lịch do khoa tổ chức.
Chiều 19/2, khi thấy cán bộ điều tra đến nhà riêng của Vũ Thị Kim Anh trên phố Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) để khám xét, phục vụ công tác điều tra, nhiều người dân trong khu tập thể ngạc nhiên khi biết cô gái người Tày trông hiền lành đã dùng dao gọt hoa quả sát hại người tình cũ.
Theo bạn bè cùng quê, Kim Anh sinh ra trong một gia đình cơ bản (mẹ giáo viên, bố là cán bộ doanh nghiệp đã nghỉ hưu). Là con út, cô được bố mẹ khá chiều chuộng và mua nhà ở Hà Nội sau khi đỗ khoa Hoá, Đại học Sư phạm Hà Nội. Kim Anh từng học 2 năm THPT ở Hà Nội, sau đó lại chuyển về Cao Bằng. Cô học khá và từng dự thi học sinh giỏi Hoá của tỉnh. Với gương mặt bầu bĩnh dễ thương, Kim Anh được nhiều đàn ông vây quanh. Sau khi chia tay với anh Nguyễn Tiến Chính, cô có người yêu mới làm trong ngành công an.
Đây không phải là vụ án mang tính điển hình của cặp bài trùng “kiều nữ - đại gia”, nhưng có thể coi là một bài học cho giới trẻ. Nhà báo Tự Thanh Tâm, phụ trách chuyên mục gia đình của báo Đại Đoàn Kết chia sẻ: Tôi cho rằng, cặp kiểu đại gia - sinh viên trẻ đẹp bao giờ cũng có 2 mặt. Mặt xấu lại rất đa dạng mà nhiều người khó lường trước. Với trường hợp tương tự như của Kim Anh, nếu không bị đe dọa, chắc chắn sẽ có một kết cục khác, không đau lòng như bây giờ. Nhà báo Tâm cho rằng: “Nếu là người bản tính xấu, cô ấy sẵn sàng có mối quan hệ tay ba với cả Nguyễn Tiến Chính và anh người yêu cô hiện tại".
“Tôi nghĩ, pháp luật sẽ có những tình tiết để giảm nhẹ tội cho Kim Anh. Tuy nhiên, để có một lời khuyên cho giới trẻ, tôi chỉ có thể khuyên rằng, hãy tìm đến người yêu đích thực, đừng vì tiền. Đừng nghĩ lấy tiền người khác là đơn giản. Ta sẽ phải trả giả rất đắt. Và hơn nữa, con gái cũng phải đứng vững trên đôi chân của mình, bằng trí thức và kinh tế. Đừng lệ thuộc, vì như thế sẽ đánh mất hạnh phúc của chính bản thân mình”, nhà báo Tự Thanh Tâm bộc bạch.
Diễn biến vụ án 3h sáng ngày 14/2, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Ba Đình nhận được tin của Công an phường Kim Mã báo: Tại phố Vạn Phúc, gần khu Ngoại giao đoàn (phường Kim Mã) phát hiện một người đàn ông ngoài 40 tuổi, đã chết trên ghế lái của chiếc xe ôtô nhãn hiệu Lexus màu đen, BKS: 30F-5316. Ngay sau đó, Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập những thông tin cần thiết và xác định nạn nhân là ông Nguyễn Tiến Chính, SN 1967, ở phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng. Theo kết quả pháp y tử thi, xác định nạn nhân bị 1 vết cắt bằng vật có cạnh sắc, mỏng làm đứt tĩnh mạch ở cổ và đứt 1/2 cuống họng. Nguyên nhân dẫn đến tử vong do mất nhiều máu. Trong quá trình điều tra, có nhiều tài liệu cho thấy, nhiều khả năng cái chết của anh Chính có liên quan đến quan hệ nam nữ. Chiều 19/2, cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Thị Kim Anh, SN 1987, trú tại phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, sinh viên năm thứ tư, Khoa Hóa - trường Đại học Sư phạm I, Cầu Giấy, Hà Nội, hiện ở tập thể Vĩnh Hồ (Hà Nội), là đối tượng gây ra vụ án mạng. Ngày 21/2, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thị Kim Anh về hành vi giết người.
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/ngam-tu-vu-an-giet-nguoi-trong-chiec-lexus-d28864.html